Barcelona: Đẳng cấp của tôi đâu?

06/01/2021 06:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tranh cãi hay không tranh cãi, đó là về chiến thắng của Barcelona trước Huesca ở xứ Catalunya những ngày qua. Lẽ ra, nó thậm chí không thể trở thành vấn đề nếu như trận thắng đấy hàm chứa nhiều giá trị về chất lượng của tập thể lẫn cá nhân.

Barcelona: Niềm vui của những kẻ chầu rìa

Barcelona: Niềm vui của những kẻ chầu rìa

Đá với đội đứng cuối bảng Huesca mà khổ như đá với Bayern Munich hay Real Madrid mà vẫn hi vọng có thể trở lại với cuộc đua vô địch thì hoặc là Barcelona thiếu sự tự trọng của một đội bóng lớn hoặc khả năng cao hơn là họ quá ảo vọng.

Nhưng những người yêu mến đội bóng này đang phải chống lại xứ đấu bò, hoặc sự công kích từ truyền thông thân Real về sự nghèo nàn mà các ngôi sao của Ronald Koeman đã thể hiện ở sân El Alcaraz cuối tuần trước. Họ cố gắng bảo vệ trận đấu khổ sở đấy bằng cách mô tả hệ thống phòng ngự của Huesca đã cô đặc vòng cấm địa thành vùng đất chết và những cơ hội Barcelona tạo ra là thật sự đáng giá trong không gian ngột ngạt được nêm chặt bởi những cú vào bóng bỏng rát từ hậu vệ đội chủ nhà.

Có những thứ không thể dùng ngôn từ sắc sảo hoặc sự bày biện về bàn luận chiến thuật hay phân tích những điểm chết chóc của đối thủ để che giấu được. Sự thật là Barcelona thiếu tính liên tục, không có sự ổn định trong riêng từng trận đấu. Hoặc họ sẽ khởi đầu như một vũ công say đắm hoặc không lâu sau đó rúm ró một góc như những kẻ nhút nhát và chính điều đó khiến họ bị chỉ trích. Họ có thể chơi hay trong một khoảng thời gian, nhưng thay cho sự thống trị toàn bộ trận đấu, họ phải chịu đựng và trở thành nạn nhân của đối thủ.

Chú thích ảnh
Ronald Koeman vẫn chưa mang tới đẳng cấp cho Barcelona

Koeman có thể thở than về những sai lầm cá nhân khiến Barcelona bị Real Madrid hạ nhục ở Camp Nou, bị Atletico bóp nghẹt ở Metropolitano, bị Cadiz hay Getafe tóm cổ và không thể giãy giụa trong phần còn lại của trận đấu, nếu những sai lầm đó không xảy ra, họ có lẽ đã đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng thật đáng tiếc, không có chữ “nếu” nào xảy ra theo ý nguyện của HLV người Hà Lan. Bởi chính ông đã là một sai sót không thể sửa chữa, sau khi đã đi được một nửa chặng đường, đã tường tận những điểm mạnh hay điểm yếu của các cầu thủ, đã có đủ quyền lực để tạo ra mệnh lệnh trong phòng thay đồ, nhưng lại không đủ sức nặng về ý tưởng bóng đá để hoàn thiện Barcelona.

Người ta sẽ cho Koeman một sự so sánh xác đáng, liệu những ngôi sao ở hàng tiền vệ của Man City hay Liverpool có ở đẳng cấp quá cao so với Busquets, De Jong hay Pjanic không. Và những ngôi sao trên hàng công của những đội bóng này, có lẽ, không ở cùng trình độ so với Messi hay Griezmann, nhưng Barcelona vẫn thua kém hoàn toàn về đẳng cấp và chất lượng bóng đá so với những đội bóng nước Anh.

Và nếu điều đó không phải là phần việc của Koeman thì những người yêu mến Barca chỉ còn cách chờ đợi đội bóng này bị tấn công tới tấp tại San Mames một lần nữa, khi Messi vẫn bị coi là phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề hiện tại.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm