Bóng đá Tây Ban Nha năm 2008: Ngày tháng vàng son

03/01/2009 19:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH cuối tuần) -  Năm 2008 phi thường đã ở sau lưng đội tuyển Tây Ban Nha. Trong 12 tháng đã qua ấy, “Seleccion” đã tạo ra bao kỳ vọng lớn lao, đã khiến giới hâm mộ hoài nghi khi ngày khởi tranh EURO 2008 cận kề, đã đứng trước những thử thách nghiệt ngã nhất và cũng đã vượt qua tất cả để giành chức vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử. Chiến tích ấy đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA, trở thành đội bóng số một trong năm.

Vượt lên chính mình

Nhìn đội tuyển Tây Ban Nha, sao mà giống… đội tuyển Việt Nam một cách lạ kỳ. Ở 2 đất nước có chung niềm đam mê bóng đá đến cháy bỏng ấy không bao giờ thiếu những cầu thủ giỏi, ở đó không bao giờ không bao giờ thiếu khát vọng chiến thắng nhưng ở đó luôn có một thế lực siêu nhiên nào đó ngăn trở đội bóng vươn đến đỉnh cao. Việt Nam ta đã chờ 49 năm để vươn đến ngôi số một Đông Nam Á. Tây Ban Nha cũng phải chờ 44 năm ròng rã để vươn đến ngôi số một châu Âu một lần nữa.

Ở Đông Nam Á hay ở châu Âu, người ta nhìn vào đội tuyển Việt Nam và Tây Ban Nha và đặt ra những hoài nghi, thậm chí là dè bỉu bản lĩnh thi đấu. Cứ đến những trận đấu then chốt là cả 2 đều gây thất vọng. Ở Lục địa già, Tây Ban Nha luôn được xem là một thế lực thật sự, giải đấu nào người ta cũng xem họ là ứng cử viên, bên cạnh những Đức, Italia hay Pháp. Ở “vùng trũng” Đông Nam Á, Việt Nam ta cũng là một trong những đội được đánh giá cao nhất bên cạnh Thái Lan hay Singapore. Vậy mà trong suốt 40 năm qua, cả Tây Ban Nha lẫn Việt Nam đều chưa thể một lần chạm tay được đến vinh quang.
 
Luis Aragones đã đưa bóng đá Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu

Thế nhưng trong năm 2008 này, số phận của Việt Nam và Tây Ban Nha đã cùng nhau bước sang một ngả rẽ mới. Hàng triệu người Tây Ban Nha xuống đường sau đêm lịch sử tại Vienna còn vừa qua, cả nước Việt Nam có một đêm không ngủ. Sự chờ đợi, khắc khoải sau nhiều năm càng khiến cho thắng lợi càng thêm lung linh, khiến niềm vui thêm phần ý nghĩa.

Tây Ban Nha đã vượt qua đội tuyển Đức với tỷ số suýt sao 1-0 trận chung kết. Việt Nam thì vượt qua Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận. Thế nhưng thắng lợi của cả 2 không phải là thắng lợi trong một trận chung kết, không phải là thắng lợi trong một giải đấu mà là thắng lợi chính mình. Biết cách vượt qua những rào cản tâm lý, thể hiện bản lĩnh vào những giây phút khắc nghiệt nhất là thắng lợi lớn nhất của Tây Ban Nha và Việt Nam vậy.
 

Khẳng định đẳng cấp

Trở lại với bóng đá Tây Ban Nha. 2008 quả là một năm vàng son cho đội tuyển nước này khi một một đội bóng nào có thể chặn nổi bước tiến mạnh mẽ của “bò tót”. “Seleccion” đã thắng hết 16/16 trận trong năm, thể hiện sức mạnh tuyệt đối và còn mang đến những màn trình diễn đẹp mắt. Tây Ban Nha luôn đá tấn công cống hiến khi vào trận, đó quả là một điều hết sức đáng quý khi bóng đá thực dụng ngày càng lên ngôi. Johan Cruyff có nói: chiến thắng của Tây Ban Nha tại EURO 2008 không chỉ là chiến thắng của riêng bóng đá nước này mà còn là thắng lợi của bóng đá tấn công.

Sự thất bại của ĐKVĐ Hy Lạp là điều đã được báo trước. Việc họ vắng mặt tại vòng chung kết World Cup 2006 và bị loại từ vòng bảng EURO 2008 sau khi đã vô địch châu Âu 2004 cho thấy một đội tuyển không thể cất cánh chỉ vì một chiến tích bất ngờ. Hy Lạp vẫn chỉ là một đội bóng hạng xoàng tại châu Âu. Nhưng Tây Ban Nha thì khác, ngay từ khi chưa vô địch châu Âu, chẳng ai dám coi thường họ. Tây Ban Nha có một nền bóng đá mạnh, với những CLB từng thống trị châu Âu, với những cầu thủ đẳng cấp thế giới và những HLV giàu kinh nghiệm. Thắng lợi tại EURO 2008 chỉ là sự khẳng định cần thiết và là đòn bẩy để giúp Tây Ban Nha tự tin hơn, mạnh mẽ hơn khi bước vào đấu trường lớn nhất là World Cup.

Tuy vậy, có một điều chắc chắn là Tây Ban Nha vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho World Cup 2010 mà trước mắt là buổi tổng diễn tập tại Confederations Cup trong năm nay. Chuỗi trận bất bại từ tháng 10/2006 của “Seleccion” đã được kéo dài thành con số 28 (25 thắng, 3 hòa). Bất kỳ đội bóng nào sau khi thất bại trước Seleccion cũng đều có những phát biểu tâm phục khẩu phục. TBN đang sở hữu một thủ môn thuộc hàng hay nhất thế giới (Iker Casillas), sở hữu hàng tiền vệ số một thế giới (với những Xavi, Andres Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, Marcos Senna) và 2 tiền đạo sát thủ (David Villa, Fernando Torres). Cả 4 CLB TBN đều lọt vào vòng 1/8 Champions League và hứa hẹn sẽ tiến xa.

Những vết đen

Năm 2008 phi thường của bóng đá TBN cũng bị vấy bẩn bởi những chi tiết bê bối. Lớn nhất là việc báo chí TBN phanh phui nạn dàn xếp tỷ số của 2 trận đấu tại giải vô địch hạng Nhì Segunda Liga và giải Primera Liga trong 2 mùa bóng trước. Mùa 2006-2007, Levante đã buông cho Athletic Bilbao thắng ở vòng đấu cuối cùng Primera Liga, qua đó đội bóng xứ Basque có thể trụ hạng thành công. Còn mùa 2007-2008, Tenerife buông cho Malaga thắng trận cuối cùng của giải hạng Nhì, qua đó giúp Malaga được lên chơi hạng Nhất mùa này.

Sau khi giới truyền thông TBN phanh phui vụ này, có vẻ như Liên đoàn bóng đá TBN vẫn đang áng binh bất động. Họ có yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ nhưng chỉ có vẻ chiếu lệ. Rõ ràng họ đang dung túng cho nạn mua bán độ thông qua điều luật bất thành văn “kỳ cục”: chỉ khi nào có kiện thì mới có xử. Nó đang làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha trên bình diện quốc tế, khiến uy tín của Chủ tịch RFEF Angel Villar bị sụt giảm.

Hay như việc gia đình cầu thủ quá cố Antonio Puerta kiên quyết kiện Ban lãnh đạo Sevilla ra tòa kiện vì họ vẫn chưa chịu bồi thường cho họ dù Puerta đã mất được một năm. Đây là một vấn đề thuộc về tình người, Sevilla có thể chi ra hàng triệu euro để mua cầu thủ nhưng lại bỏ rơi một gia đình rất cần sự giúp đỡ, mà người con trai, người lao động chính trong gia đình ấy đã chết trong màu áo của họ.

Nạn phân biệt chủng tộc cũng chưa chịu buông tha bóng đá TBN. Atletico Madrid bị cấm thi đấu sân nhà vì những sự cố liên quan đến khán giả và phân biệt chủng tộc. Đội tuyển Anh kiên quyết không đá trên sân Bernabeu trận giao hữu đầu tiên trong năm 2009 cũng vì lý do này. RFEF đành phải chuyển địa điểm sang sân Sanchez Pizjuan. Không có những vết đen ấy, bóng đá TBN năm nay sẽ càng đẹp biết bao!
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm