Một góc bóng đá “phủi” TPHCM

29/04/2013 19:43 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn hay nhắc đến khái niệm bóng đá “phủi” hay các tổ đá chầu nhưng không phải ai cũng hiểu tường tận nghĩa của cụm từ này.

Vào Sài Gòn, một anh bạn là dân bóng đá phủi ở TPHCM ngỏ lời: “Qua sân phủi chơi đi, xem dân Sài Gòn tụi tôi đá bóng ra sao”.

Hà Nội vốn khác TPHCM. Ở Hà Nội, chạy từ sân Mỹ Đình lên Hồ Gươm đã xa, còn ở đây, việc chạy xe 30-40km đi đá banh với anh em là bình thường.

Tại Hà Nội, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đá ở một đội bóng 11 người đã mấy lần anh than thở rằng: “Đá sân 11 khó kiếm đối tác vì ở Hà Nội, các đội đá sân 7 nhiều hơn”.


Ở TPHCM nhiều đội bóng 11 người và đá sân cỏ tự nhiên

Đá “phủi” sân 11 người, ai có vị trí người đó đá, tính chiến thuật cao hơn, bởi không ai là có đủ thể lực để lên công về thủ, bao toàn sân, bao hết cánh, như bóng đá kiểu sân 7.

"Môi trường bóng đá phủi cũng khắc nghiệt không kém bóng đá chuyên nghiệp. Để tìm được chỗ đứng trong một đội bóng có thương hiệu, chúng tôi phải phấn đấu, nỗ lực từng ngày. Đá phủi cũng có thể kiếm chục triệu ngon ơ nhưng vấn đề là bạn phải chắc rằng mình đủ sức hay không”, cựu cầu thủ Maseco, Phạm Minh Tuấn, một chuyên gia phủi số má ở TP.HCM, chia sẻ.

Ngọc Thanh trước khi có giá chuyển nhượng nhiều tỷ đồng là thành viên của SHB.ĐN và ĐT Việt Nam từng khoác áo các đội bóng phong trào ở Tân Phú với khởi đầu là Đức Phát FC sau đó được các chuyên gia săn lùng tài năng trẻ của Công an TPHCM phát hiện.

Sau khi chia tay SHB.ĐN, Ngọc Thanh trở về với sân bóng phủi, gia nhập Anh Em FC. “Bóng đá phủi cũng khốc liệt không kém bóng đá chuyên nghiệp đâu nhé”, Ngọc Thanh vừa lau mồ hôi, vừa cười tươi sau một trận đấu của Anh Em FC.

Bóng đá phong trào TP.HCM nói chung đã từng phát hiện và cung cấp cho bóng đá chuyên nghiệp  nhiều cầu thủ như Ngọc Thanh. Có thể kể đến những Giang Thành Thông, Trần Minh Thắng trước đây hay cùng lứa với Ngọc Thanh là Lưu Ngọc Hùng (K.KG), Phạm Ngọc Quốc (còn gọi là Tài “hí”, hiện đang thuộc biên chế Đồng Nai), Huỳnh Hải Thịnh, Hà Bảo Minh…

“Với chung niềm đam mê, CLB Anh Em đã kết nối được rất nhiều dân phủi có tiếng. Ở đội bóng của chúng tôi, mọi thành viên phải tôn trọng kỷ luật đội bóng cũng như luật chơi”, “bầu” Khánh (Trần Minh Khánh, anh ruột cựu danh thủ Trần Minh Chiến) chia sẻ.

Sau đây là những hình ảnh Thethaovanhoa.vn ghi lại trong một lần mục sở thị bóng đá phủi tại TPHCM


Sân Tân Thắng với 2 cụm sân cỏ tự nhiên, khá đẹp


Anh Em với thành viên gồm nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp



Những cầu thủ đã ở độ tuổi U50, U40 nhưng rất khí thế và nhiệt huyết


Đôi bên thi đấu khá quyết liệt
Niềm vui bóng đá phủi

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm