(TT&VH)- Khác với thông lệ, các trận đấu của Ligue 1, Ligue 2… vòng này diễn ra vào thứ Sáu, Chủ nhật và thứ Hai. Mọi hoạt động của bóng đá Pháp đã ngừng lại trong ngày thứ Bảy để tưởng niệm 18 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa sập khán đài sân Furiani tròn 20 năm về trước.
Ngày 5/5/1992, nước Pháp đã rúng động vì thảm họa ở Furiani, sân nhà của CLB Bastia thuộc đảo Corse ngay trước giờ diễn ra trận đấu bán kết Cúp QQ giữa Bastia và Marseille. Vào lúc 20h20, toàn bộ khán đài Bắc sân Furiani mới được lắp trước đó chưa đầy 10 ngày đã đổ sập xuống và cướp đi sinh mạng của 18 CĐV, 2.357 người bị thương cùng hàng nghìn người khác đã trải qua những giờ phút kinh hoàng dưới đống đổ nát. Sân bay địa phương Poretta đã biến thành một bệnh viện dã chiến. Bastia trước đó vừa mới thay khán đài đứng Claude Papi chỉ chứa được 750 người bằng một khán đài dựa trên những trụ thép để nâng sức chứa lên 10.000. Kết luận điều tra sau đó cho thấy kết cấu thiết kế và quy trình thi công mái thép không đảm bảo nhưng chỉ có kỹ sư Jean-Marie Boimond phải chịu trách nhiệm với 2 năm tù giam.

Hình ảnh trong thảm họa sập khán đài sân Furiani- Ảnh Internet
Đó là thảm họa sân cỏ kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Pháp và chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet đã quyết định sẽ không có trận đấu bóng đá nào trong ngày thứ Bảy (5/5) để tưởng niệm 18 nạn nhân. Các trận đấu của Ligue 2 được tiến hành vào thứ Sáu, trong khi 10 trận đấu của Ligue 1 diễn ra vào Chủ nhật và thứ Hai. Các CLB phản ứng khá tích cực với quyết định này. HLV Deschamps, thành viên của Marseille năm 1992 đánh giá đó là “một việc làm tốt” và cho rằng sự tưởng niệm này nên được duy trì hàng năm.
Ngoài ra, FFF cũng tổ chức một trận đấu tưởng niệm giữa đội tuyển đảo Corse và một đội bóng trẻ địa phương vào tuần sau. Tháng 8 tới, một trận đấu nữa sẽ diễn ra giữa CLB Bastia, đang chơi ở Ligue 2 và vừa mới giành vé thăng hạng, cùng Liverpool, đội bóng cũng chịu những ký ức đau thương sau thảm họa Hillsborough 23 năm về trước.
H.T