Giải bóng đá nữ VĐQG 2014: Chủ nhà TP.HCM đặt mục tiêu tốp 3

20/02/2014 06:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi lễ xuất quân hôm qua, BHL đội nữ TP.HCM cho biết sẽ nỗ lực có mặt trong tốp 3 để không phụ công sức đầu tư của người hâm mộ TP.HCM lẫn LĐBĐ TP.HCM (HFF).

1. Một điều đáng mừng trước thềm giải VĐQG khởi tranh hôm nay là ngoài những nguồn lực đã có sẵn nhiều năm qua, HFF tiếp tục duy trì khoản hỗ trợ đáng kể cho tập thể.

Năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được HFF thưởng 1 tỷ đồng nhờ vận động các nhà tài trợ. Còn năm nay, số tiền thưởng dự kiến ít nhất là 800 triệu đồng.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú cho biết: “Đó là khoản hỗ trợ mà HFF chung tay với UBND TP.HCM để động viên các tuyển thủ nữ. Lâu nay ai cũng biết đội nữ TP.HCM do đơn vị Nhà nước quản lý và có chế độ nhất định.

HFF chỉ vận động để hỗ trợ thêm để động viên tinh thần chị em. Mức 800 triệu đồng là tối thiểu và trong thời gian tới, HFF sẽ vận động thêm để hỗ trợ cho đội bóng”.

Mùa giải này, đội nữ TP.HCM đặt mục tiêu trong tốp 3, nhưng Chủ tịch HFF đề nghị tập thể đội TP.HCM làm hết sức để có được vị trí cao nhất.

Ông Tú cho biết: “Chúng tôi đồng ý với mục tiêu tốp 3 đội dẫn đầu mà BHL đề ra trước mùa bóng mới. Nhưng nếu có chức vô địch luôn thì phấn khởi hơn. Đã nhiều năm, bóng đá nữ TP.HCM mất đi vị thế thống trị quốc gia”.

Không chỉ động viên bằng lời nói, ông Tú còn có mức thưởng cụ thể để kích thích cả đội. Chủ tịch HFF phát biểu: “Từ xưa nay, HFF vẫn duy trì mức thưởng như VFF đã đề ra. Nếu CLB TP.HCM chơi tốt, mức thưởng của VFF bao nhiêu thì HFF sẽ thưởng thêm đúng như thế. Những cá nhân xuất sắc như Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc… cũng được hưởng chế độ như thế”.

Cụ thể, nếu TP.HCM vô địch, ngoài phần thưởng 200 triệu của VFF, họ còn nhận được 200 triệu đồng từ HFF. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Vua phá lưới hoặc Thủ môn xuất sắc nhất nếu rơi vào TP.HCM thì ngoài 5 triệu đồng tiền thưởng, họ còn nhận thêm từ HFF 5 triệu đồng nữa.

2. Lâu nay, đội nữ TP.HCM dù vẫn còn là thế lực của bóng đá nữ Việt Nam nhưng ngôi số một đã xa lánh CLB này từ rất lâu. Lần gần nhất, TP.HCM lên ngôi là ở mùa giải 2010.

3 năm trôi qua, TP.HCM luôn lỡ hẹn với chức vô địch. Sau chức vô địch mùa bóng 2010, TP,HCM liên tiếp rớt xuống vị trí thứ 3 ở mùa 2011 và 2012. Năm ngoái, họ cũng lỡ hẹn với chức vô địch khi về nhì và thua đội vô địch Hà Nội Tràng An 1 đến 6 điểm.

TP.HCM mùa giải này có lợi thế chơi trên sân nhà lượt đi. Còn nhớ, điểm tựa sân nhà năm 2010 đã giúp TP.HCM chạm tới vinh quang. Chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của CĐV nhà, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đương nhiên được tiếp sức mạnh lớn về tinh thần.

Song bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất với đội chủ nhà trên đường thách thức ngôi vương là vấn đề lực lượng. Những trụ cột như Kiều Trinh, Kim Hồng đã có gánh nặng tuổi tác. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ vẫn chưa cho thấy sự kế thừa tương xứng.

Tiền đạo chủ lực của họ là Huỳnh Như cũng đang gặp chấn thương dai dẳng. Xét về lực lượng, TP.HCM không thể so sánh với ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Hà Nội Tràng An 1.

Ngoài ra, PP.Hà Nam hay Than Khoáng sản Việt Nam cũng được đánh giá ngang ngửa với đội chủ nhà giải năm nay. TNG.Thái Nguyên cũng là đối thủ tiềm tàng.

Trong thành phần đóng góp cho ĐTQG gần nhất, TP.HCM chỉ có 4 gương mặt, xếp sau PP.Hà Nam và Hà Nội Tràng An 1. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Đặt mục tiêu nhóm có huy chương sẽ giúp các cầu thủ không bị áp lực, nếu tạo được tâm lý thoải mái cho các cầu thủ ngay trước mùa giải tôi tin họ sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu của mình.

Ở mùa giải năm nay tôi vẫn đánh giá cao đội nữ Hà Nội 1, PP.Hà Nam hay cả Than Khoáng sản Việt Nam cũng rất mạnh”.  

Dù khó khăn trong việc tìm đường đến ngôi hậu, nhưng tiền vệ Kim Hồng cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để đem chiến thắng về cho địa phương. Bản thân tôi cũng ý thức được tuổi tác của mình.

Nhưng điều đó không thành vấn đề. Trước mắt tôi đặt mục tiêu cho bản thân là Cúp VĐQG và VCK Asian Cup trên sân nhà vào tháng 5 tới đây. Tôi tin rằng cũng như tôi, nhiều đàn em rất khát khao thể hiện để biến giấc mơ một lần dự World Cup thành hiện thực”.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm