Góc nhìn: Đìu hiu gác trọ

20/02/2014 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -  Chiều nay, giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2014 sẽ khai mạc ở sân Thống Nhất (TP.HCM), nhưng có quá ít thông tin về giải đấu này, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.Trước đó, ở một vài thời điểm, người ta nói nhiều đến cơ hội của ĐT nữ Việt Nam tại giải vô địch châu lục tới đây, qua đó giành vé dự VCK Wolrd Cup 2015. Nhưng rồi, nó cũng đi vào hư không.

Theo lịch thi đấu, sau khi kết thúc lượt đi giải đấu năm nay (từ 20/2-7/3), ĐT nữ Việt Nam sẽ được thành lập, để tham dự VCK Asian Cup nữ 2014 trên sân nhà (14-25/5) và lượt về sẽ chỉ diễn ra sau đó 2 tháng nữa.

Giai đoạn 1 của giải đấu rõ ràng quá quan trọng với việc thành hình ĐTQG, sau khi chúng ta đã thất bại trong chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 27 cách đây không lâu.

Có cảm giác như bóng đá nữ Việt Nam, dù đã đem về rất nhiều thành tích, thậm chí là kỳ tích (nếu lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất châu lục sau giải đấu tới đây), vẫn chỉ chưa thể thoát khỏi cảnh đìu hiu gác trọ.

2. Lại nói chuyện gác trọ, chuyện tư duy nhiệm kỳ. Cách đây vài năm, ở kỳ Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) khóa IV, diễn ra ở Trung tâm Thành Long, giới truyền thông đã nêu một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra, rằng TP.HCM sẽ trở thành vùng trắng trên bản đồ V-League, với biểu đồ đi xuống của bóng đá đỉnh cao địa phương này trong suốt một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, người trong cuộc vội vã khẳng định, sẽ không có chuyện đó, sau sự xuất hiện của N.Sài Gòn và XMXT.Sài Gòn, bất chấp việc đứa con tinh thần TMN.CSG (phiên hiệu khác của Cảng Sài Gòn và CLB TP.HCM sau này) đã và đang đi vào quên lãng.

Chưa hết, tại V-League 2013, XMXT.Sài Gòn tuyên bố bỏ giải và giải thể luôn, mùa bóng 2014, bóng đá TP.HCM trở thành vùng trắng thật.

Sự đổ vỡ được báo trước ấy khiến sân Thống Nhất vắng như chợ chiều và sau những bữa tiệc đứng nhanh gọn kiểu như giải U19 quốc tế mới đây, bóng đá đỉnh cao không còn được nhắc tới nhiều ở TP.HCM nữa.

Các Trung tâm, trạm dừng chân quen thuộc của các CLB chuyên nghiệp trước đây như Thành Long hay Công an TP.HCM, thậm chí chỉ được thuê theo giờ (cho bóng đá phong trào).

Thật cám cảnh khi một địa phương từng là cái nôi bóng đá như TP.HCM lại đứng ngoài cuộc chơi V-League, nhưng có lẽ dần rồi cũng quen!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm