Mỹ và Nhật lọt vào chung kết: Tái hiện chung kết World Cup 2011

08/08/2012 14:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Dù vấp phải không ít khó khăn từ Canada và Pháp nhưng rốt cuộc, Mỹ và Nhật vẫn vượt qua được tất cả để giành vé vào chung kết. Cuộc so tài giữa hai đội bóng này hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn bởi chỉ một năm trước, cả hai đã cống hiến một trận cầu nghẹt thở tại chung kết World Cup 2011.

Môn bóng đá nữ tại Thế vận hội lần này chứng kiến không ít bất ngờ. Đầu tiên là việc tuyển Đức, vô địch giải châu Âu 7/8 lần gần đây, mới chỉ để thua một trận tại EURO từ năm 1989 đến nay, đã lần đầu tiên không vượt qua được vòng sơ loại. Vòng bảng cũng chứng kiến nhiều kết quả nằm ngoài dự kiến, điển hình là thất bại của Brazil, luôn thuộc diện mạnh bậc nhất thế giới, trước chủ nhà Vương quốc Anh, vốn không được đánh giá cao.

Trước thềm vòng bán kết, đã có những dự đoán rằng Pháp hoặc/và Canada sẽ trở thành chú ngựa ô. Thực tế, Pháp và Canada cũng đã suýt tạo được thêm một cơn địa chấn nữa tại London 2012. Pháp thi đấu có phần lấn lướt trước Nhật, tung ra tới 27 cú sút trong đó 11 trúng đích (của Nhật chỉ lần lượt là 4 và 3). Còn Canada đã ba lần vượt lên dẫn trước đương kim vô địch Mỹ nhờ cú hat-trick của đội trưởng Christine Sinclair.



Abby Wambach (Mỹ) ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Nhật tại chung kết World Cup 2011- Ảnh Getty

Tuy nhiên, cuối cùng bản lĩnh, kinh nghiệm và phong độ đang ở thời đỉnh cao đã giúp hai đại gia của môn bóng đá nữ hiện nay giành được chiến thắng. Nhật tuy phải co về chống đỡ nhưng cũng giống như các đồng nghiệp nam, khi lao lên tấn công đều rất sắc bén. Tuy chỉ tung ra bốn cú sút, ba trúng đích nhưng các cô gái Nhật đã có tới hai bàn thắng. Đội trưởng Aya Miyama cho biết: "Họ là một đội bóng thật tuyệt vời nhưng chúng tôi đang có khát khao chiến thắng mạnh hơn bao giờ hết”.

Trong khi đó, tuy 3 lần bị Canada vượt lên dẫn trước nhưng Mỹ đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng của mình khi lội ngược dòng thành công và người hùng của đội ĐKVĐ vẫn là Alex Morgan. Ở trận mở màn với Pháp, Mỹ từng bị dẫn trước 0-2 ngay từ phút 14 nhưng nhờ sự tỏa sáng của Morgan (lập cú đúp) và các đồng đội, đã lật ngược được thế cờ. Trong trận bán kết với Canada, Morgan dù đã thi đấu năng nổ cả trận nhưng đến hiệp phụ, vẫn lăn xả như thể trận đấu mới bắt đầu.

Đến phút 120+3, khi chỉ còn vài giây nữa trận đấu sẽ kết thúc, cầu thủ 23 tuổi này đã ghi bàn quyết định, mang vé vào chung kết cho đội nhà. Bàn thắng này một lần nữa cho thấy được sự kiên cường của các cô gái Mỹ. Abby Wambach cho biết: "Khi họ ghi được bàn thứ ba, chúng tôi vẫn tin rằng mình còn cơ hội". Tại trận tứ kết World Cup 2011 với Brazil, chính Wambach là người đã ghi bàn gỡ hòa cho Mỹ  ở phút 120+2.

Như vậy, trận chung kết Olympic 2012 sẽ là cuộc so tài giữa Mỹ và Nhật, hai đội từng gặp nhau tại chung kết World Cup 2011. Trong cuộc chạm trán trên đất Đức, hai đội đã cống hiến một trận đấu để đời khi rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở trong cả hai hiệp chính lẫn hai hiệp phụ. Bước vào loạt đá penalty với tâm lý vững vàng hơn, các cô gái Nhật đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, mang chức vô địch thế giới đầu tiên về cho nước Nhật nói riêng và châu Á nói chung.

Sau trận đấu, thủ môn Hope Solo của Mỹ cũng phải tâm phục khẩu phục thừa nhận rằng các cô gái xứ Phù Tang xứng đáng giành chiến thắng bởi họ chơi một thứ bóng đá nhuần nhuyễn, đậm chất kỹ thuật như của Barcelona. Trước đó vào tháng Tư năm ngoái, hai đội cũng đã thi đấu giao hữu với nhau và Mỹ cũng chưa đánh bại được Nhật nên trận chung kết tới đây sẽ là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các cô gái Mỹ thanh toán sòng phẳng cả vốn lẫn lời, khẳng định ngôi vị số một của mình.

Morgan ngay sau trận đấu với Canada đã nghĩ tới màn báo thù: “Tôi chẳng quan tâm tới chuyện ai ghi bàn (ấn định tỷ số vào lưới Canada). Tôi chỉ muốn nghĩ tới lần tái đấu với Nhật Bản”. Còn đội trưởng Miyama cho biết: "Tôi không nghĩ người Mỹ nghĩ rằng họ đã hoàn toàn thua chúng tôi nên chúng tôi cần phải giành huy chương vàng ở Olympic London để chứng minh khả năng của mình". Cả hai đội đều đang ở giai đoạn rực rỡ nhất và đều có khát khao cao nhất nên trận chung kết Olympic 2012 hứa hẹn sẽ là một trận cầu trong mơ với nhiều pha bóng hấp dẫn.

Trần Khánh An

Con số

5 Kể từ Olympic 1996, lần đầu tiên bóng đá nữ được đưa vào Thế vận hội, tới nay, Mỹ đều lọt vào chung kết và đã chiến thắng trong 3/4 giải đấu trước đó.

6 Christine Sinclair của Canada đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Olympic lần này với sáu bàn còn Abby Wambach của Mỹ xếp sau với một bàn ít hơn.

14 Nhật cùng với Anh là những đội phòng ngự xuất sắc nhất Thế vận hội lần này khi mới để thủng lưới hai bàn. Trong khi đó, Mỹ là đội có hàng công mạnh nhất, đã ghi tới 14 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm