(TT&VH) - Trong một lần trả lời phỏng vấn trên mục “Cà phê bóng đá” (TT&VH Cuối tuần), nhạc sĩ Dương Thụ đã có câu để đời: “Bóng đá nào thì trọng tài ấy”.
Dương Thụ không chỉ nối tiếng với “Mặt trời êm dịu*” hay “Vẫn hát lời tình yêu*”…, mà ông còn được biết đến như một nhà bóng đá học không chuyên, với “Hơi thở mùa xuân*” phả vào những vấn đề nóng bỏng của nền bóng đá nước nhà.

Không giống với đời sống bóng đá ở “Tây”, phần lớn các TT xứ ta đều ít nhiều có giai đoạn chơi bóng, hoặc học bóng đá, trước khi chuyển qua nghiệp cầm còi. Nên có thể khẳng định, TT VN là sản phẩm của nền bóng đá xứ sở, thậm chí là sản-phẩm-đặc-thù. “Chúng nó (cầu thủ - PV) nghĩ rằng có thể dễ dàng qua mắt được TT. Nhưng đừng hòng! Tụi này còn đẻ ra được những trò ấy”, câu cửa miệng đầy tự tin của một TT.
“Bóng đá nào thì trọng tài ấy”, đấy là cái nhìn có căn cơ, logic. Nhưng cũng có cả chiều ngược lại: “Trọng tài nào thì bóng đá ấy”. Khi sai số TT cứ lặp lại, mùa này qua mùa khác và thậm chí có thời điểm lên mức báo động, khiến người cầm cân nảy mực phải chống chế bằng rất câu muôn đời cũ, đại loại như: “TT cũng là con người…”, thì cũng khó thể đòi hỏi sự phát triển mang tính cấp tiến của giải đấu.
Cho đến bây giờ, người viết vẫn còn lưu lại trong đầu những bức xúc (nhằm vào “vua áo đen” của HLV Đặng Trần Chỉnh (và các cựu danh thủ trong màu áo Năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM) ở giải bóng đá lão tướng (U40) TP.HCM cách đây 2 năm: “Với trình độ TT như thế này, làm sao bóng đá VN phát triển được?! Họ phá hoại bóng đá đấy! Bóng đá TP.HCM đi xuống, cũng một phần là do chất lượng TT nơi này quá kém”.
Một khi đã bất phục với “vua”, đừng hỏi tại sao “dân” không loạn. Những hành động như chửi bới, thậm chí dọa giết TT, cũng bắt đầu từ những bức xúc như thế đấy. “Trên sân, khi cái đầu đã muốn bốc hỏa vì các quyết định của TT rồi, khó nói chuyện kiềm chế lắm. Phải đến khi về lại phòng, ngồi nghĩ lại, mới dịu đi được”, đấy là lời của một trụ cột N.SG từng phản ứng dữ dội các quyết định của TT Nguyễn Văn Quyết.
* Một số bài hát do nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác.