Hải Phòng thua nghiệt ngã

24/08/2015 05:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 thất bại liên tiếp trước Than Quảng Ninh ở vòng 21 và Hà Nội T&T ở vòng 22 gần như chắc chắn sẽ phá hỏng cả một mùa giải tuyệt vời của Hải Phòng.

Thất bại 1-2 trước Hà Nội T&T tại vòng 22 V-League tối qua đã đẩy Hải Phòng xuống vị trí thứ 5 trên BXH V-League. Sau cả một mùa giải nỗ lực, với rất nhiều vòng đấu đứng trong top 3, thậm chí top 2, Hải Phòng đã chính thức tụt lại. Nghiệt ngã thay, kết quả ấy đến trong một ngày mà Hải Phòng đã chơi tuyệt hay.

90 phút trên sân Lạch Tray là thế trận điển hình của Hải Phòng ở V-League 2015: Chặt chẽ, quyết liệt và không hề khoan nhượng. Đội bóng đất cảng, đối mặt với địch thủ mạnh hơn mình về mọi mặt, đã chơi một trận cầu hợp lý, hoàn hảo về đấu pháp.

Ở trận bán kết Cúp quốc gia hồi tháng trước, tuyến giữa của Hải Phòng tỏ ra quá yếu đuối và đã cho Hà Nội T&T rất nhiều khoảng trống. Lần này, ông Trương Việt Hoàng đã rút ra được bài học.

Đội bóng đất cảng chủ động chơi quyết liệt ở giữa sân. Họ ngăn chặn các pha lên bóng của Hà Nội T&T ngay từ phần sân đối thủ, không cho Duy Mạnh được rảnh chân điều phối.

Chiến thuật của Hải Phòng hợp lý tới nỗi Hà Nội T&T gần như không có nổi một pha lên bóng ra hồn từ giữa sân. Đội hình của họ bị chia cắt khiến cặp tiền đạo Samson - Gonzalo liên tục đói bóng. Chân sút người Nigeria phải lùi hẳn ra biên để tìm khoảng trống nhận bóng.

Áp lực từ tuyến giữa Hải Phòng cộng với sự thiếu vắng Ngọc Duy - Thành Lương khiến sức sáng tạo của đội á quân V-League giảm đi rõ rệt. Một mình Văn Quyết trở nên quá đơn độc trong vòng vây của người đàn anh Minh Châu và các đồng đội ở Hải Phòng.

Áp đảo về thế trận, Hải Phòng cuối cùng đã có bàn mở tỷ số. Cựu tiền vệ HAGL Phùng Văn Nhiên “như từ dưới đất chui lên” trong tình huống lộn xộn ở phút 47, vung chân sút tung lưới Anh Đức.

Với Hải Phòng, đây là pha lập công cực kỳ ý nghĩa. Nó giúp họ có điều kiện tiếp tục duy trì thế trận phòng ngự phản công quen thuộc. Nếu thắng Hà Nội T&T, Hải Phòng sẽ xóa được món nợ ở Cúp quốc gia và gần như cầm chắc vị trí thứ 3 chung cuộc.

Nhưng bóng đá thật nghiệt ngã. Đội chơi hay hơn chưa chắc đã là đội thắng. Và kẻ đen đủ hôm qua là Hải Phòng. Liên tiếp trong các phút 73 và 90+4, Hà Nội T&T ghi liền 2 bàn để lội ngược dòng thành công.

Sự có mặt của Ngọc Duy trong hiệp 2 ngay lập tức khiến Hà Nội T&T chơi tốt hơn. Ở chiều ngược lại, các hậu vệ chủ nhà, sau hơn 70 phút hoàn hảo, đã tỏ ra đuổi sức trước hai chân sút ngoại thượng thặng của đội khách. Trước đó, Hải Phòng cũng bị từ chối ít nhất 3 bàn thắng bởi tài năng của thủ thành Anh Đức bên phía Hà Nội T&T.

Với kết quả này, điểm số của 3 đội S.Khánh Hòa, Hà Nội T&T và Hải Phòng đang lần lượt là 39, 37 và 36 điểm. Cuộc chiến cho vị trí thứ 3 sẽ còn rất khốc liệt trong 4 vòng cuối. Và Hải Phòng chính là đội nắm ít lợi thế nhất.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm