Người Đức trỗi dậy ở Champions League: Tôi nghèo, tôi vẫn thắng!

25/10/2012 15:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Thuộc diện nhà nghèo so với các đội bóng châu lục nhưng Dortmund và Schalke vừa gây tiếng vang lớn khi đánh bại được Real Madrid và Arsenal.

Người Đức vừa khiến cả châu Âu phải ngả mũ thán phục khi cả ba đại diện của Bundesliga là Bayern, Dortmund và Schalke đều giành chiến thắng ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Nếu chiến thắng của Bayern trước Lille, có đẳng cấp kém xa, lại đang sa sút, đã được dự đoán từ trước thì chiến công của Dortmund và Schalke thực sự là một quả bom, gây chấn động cả làng túc cầu châu lục.


Dortmund giành chiến thắng thuyết phục trước một Real hùng mạnh - Ảnh Getty

Xét về khía cạnh kinh tế, theo đánh giá của trang Transfermarkt, giá trị đội hình của Dortmund chỉ khoảng 210 triệu euro, bằng 1/3 của Real Madrid. Xét từng cá nhân, Mario Goetze, ngôi sao được đánh giá cao nhất của Dortmund, cũng chỉ có giá 30 triệu euro, chỉ xếp thứ 9 tại Real Madrid, bằng với giá của hậu vệ Marcelo, Pepe và tiền vệ Xabi Alonso.

Tương tự, Schalke cũng hoàn toàn lép vế so với Arsenal nếu đặt lên bàn chuyển nhượng. "Royal Blues" chỉ có giá 150 triệu euro, bằng khoảng 1/2 giá trị đội hình của "The Gunners". Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Schalke chỉ dám tiêu 4,5 triệu euro còn Arsenal đã chi tới gần gấp 10 (43 triệu euro) nhưng vẫn bị đánh giá là hà tiện.

Thế nhưng các cầu thủ trẻ, hầu hết còn vô danh của Dortmund và Schalke đã khiến những ngôi sao đắt giá của đối thủ phải điêu đứng. Dortmund dù đang sa sút tại giải quốc nội với lực lượng bị sứt mẻ, thể lực bị vắt kiệt vẫn đánh bại được Real Madrid 2-1. Còn Schalke dù phải hành quân tới sân khách vẫn giành trọn được 3 điểm hết sức thuyết phục.

Những chiến công của Dortmund và Schalke cho thấy trong bóng đá hiện đại, tiền chưa hẳn là tất cả. Manchester City đã đầu khoảng 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng nhưng năm ngoái sớm bị loại còn giờ mới kiếm được một điểm. Trong khi đó, Dortmund dù cách đây vài năm còn suýt bị phá sản nhưng nhờ có một lộ trình bài bản, đã chinh phục được Bundesliga và giờ đang tiến ra biển lớn.

Dĩ nhiên mới qua một chiến thắng, không thể kết luận rằng đã đến thời người Đức thống trị cả châu Âu như những năm 1970. Nhưng với những bước tiến vượt bậc như hiện nay, có thể tin các CLB Đức sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, nhất là khi Luật công bằng tài chính được siết chặt.

V.L.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm