Mane – Mahrez tại AFCON 2019: Chờ đòi nợ ở nước Anh

22/07/2019 18:18 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần trước, Riyad Mahrez đã kết thúc 342 ngày tranh tài cá nhân với Sadio Mane, sau khi Algeira đánh bại Senegal trong trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi 2019 một cách thuyết phục.

Các nhà tài trợ áo đấu của giải Ngoại hạng: Sống chung với cá cược

Các nhà tài trợ áo đấu của giải Ngoại hạng: Sống chung với cá cược

Theo thống kê mới nhất, phân nửa số CLB tại giải Ngoại hạng có nhà tài trợ áo đấu là các hãng cá cược. Phải chăng vì tiền mà các đội bóng Anh bất chấp tất cả để “sống chung với lũ”?

Anh không phải là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, vì nó thuộc về người đồng đội 21 tuổi Ismael Bennacer đang chơi cho Empoli. Thậm chí, ngay cả danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận chung kết cũng không thuộc về tiền đạo đang chơi cho Manchester City, vì thủ thành Rais M'Bolhi mới xứng đáng nhận giải thưởng đó, sau màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ. Nhưng nếu một ai đó nghi ngờ Riyad Mahrez, đó lại là sự bất công.

Champions League của Mane, Afcon của Mahrez

Ở xứ sở sương mù vừa bóng rồi, Riyad Mahrez cũng chỉ là cái tên mờ nhạt đặt bên cạnh Sadio Mane, Vua phá lưới của Ngoại hạng Anh, và là nhà vô địch Champions League cùng Liverpool. Và sau khi Mohamed Salah bị loại sớm khỏi giải đấu (AFCON 2019), tiền đạo 27 tuổi này tự nhắc đến mình như một trong những ứng viên lớn của Ballon d’Or, nếu như Senegal đăng quang tại sân Cairo cuối tuần trước.

Mane được truyền cảm hứng lớn từ người đồng đội tại Liverpool Alisson Becker, nhà vô địch Nam Mỹ, anh không giấu tham vọng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2019, sau một mùa bóng thăng hoa cùng Liverpool.

Ở Liverpool, Mane là một trong số bốn cái tên quan trọng nhất câu lạc bộ, bên cạnh Van Dijk, Alisson và Salah, đã chơi tổng cộng 4.789 phút bắt đầu từ ngày 12/8/2018, và ở Cairo, anh có trận thứ 55 bước ra sân cỏ trong gần một năm qua. Nhưng tại Ai Cập, Mane kiệt sức hoàn toàn, anh ghi được ba bàn, bằng với Mahrez, nhưng hai trong số đó vào lưới Kenya ở vòng bảng, và để thua Mahrez trong cả hai trận đấu ở AFCON 2019 (một trận ở vòng bảng, cùng với tỉ số 0-1).

Chú thích ảnh
Mane và Mahrez, hai trong số những ngôi sao lớn của AFCON 2019 là những tên tuổi nổi bật tại Premier League

Tiền đạo 27 tuổi này đã im ắng lạ kì trong trận chung kết mà anh được kì vọng sẽ bùng nổ như ngọn núi lửa, để bắn hạ đối thủ có biệt danh là những Chú cáo sa mạc, nhưng sự lặng lẽ của Mane chỉ là cơn đau đầu kéo dài từ vòng bảng cho đến các vòng đấu loại trực tiếp, mà anh rất ít tác động vào lối chơi của đội bóng, như từng làm với Liverpool những tháng ngày trước đó.

Riyah Mahrez, chỉ chơi có 49 trận suốt từ tháng 8 năm ngoái cho cả Manchester City và Algeria với 3.194 phút ra sân, anh thậm chí còn không phải là lựa chọn số 1 ở sân Etihad. Nhưng cuối cùng, ở giải đấu quan trọng nhất với đất nước này, tiền đạo sinh ra ở Sarcelles (Pháp) lại tỏa sáng một cách mạnh mẽ, và được các đồng đội mô tả là “người biết tất cả mọi điều về các đối thủ”.

Như cú sút phạt trực tiếp vào lưới Nigeria ở phút bù giờ cuối cùng của trận bán kết kịch tính, mà rất có thể, nếu không có bàn thắng này, Algeria sẽ bị bẻ gãy trong hai hiệp phụ, vì đã kiệt sức trước sức mạnh thể chất của đối thủ.

Một tuần trước đó, ở trận đấu loại trực tiếp với Guinea, sự hiểu biết của tiền đạo 28 tuổi này đã đóng góp vào hai bàn thắng của đội nhà, với một đường chuyền thành bàn, và một bàn có tính bước ngoặt của trận đấu đầu hiệp hai.

“Tôi hạnh phúc với chiến thắng này, nếu bạn biết chúng tôi đến từ đâu, bạn sẽ hiểu chức vô địch này có ý nghĩa như thế nào”, Mahrez cứ thế, lặng lẽ ngay cả khi đã đưa đội nhà lần thứ hai trong lịch sử lên ngôi ở châu Phi.

Hẹn gặp lại ở xứ sở sương mù

“Chúng ta nhìn thấy sự thất vọng lớn từ trong đôi mắt của Sadio, sự tuyệt vọng và buồn bã lớn đến thế nào”, Aliou Cisse, người đã thất bại trong trận chung kết đầu tiên của Senegal trong năm 2002, và hiện tại là HLV trưởng, cũng không thể giúp đội bóng trả được món nợ của chính ông trong quá khứ, tỏ ra cảm thông với tình huống mà Mane đã trải qua.

Ba tuần nữa, Ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh, và Mahrez cùng Mane sẽ lại cùng nhau bước vào một cuộc đua mới ở xứ sở sương mù. Giữa họ không có tình bạn, một câu nói thân thiện cũng không, sau những gì đã xảy ra ở trận chung kết AFCON 2019. Trận đấu mà Mahrez cùng các đồng đội đã bị Mane chỉ trích là không chơi bóng một cách sòng phẳng, dùng quá nhiều tiểu xảo, thích gây áp lực với các trọng tài, và câu giờ một cách lộ liễu.

Người ta đã nói quá nhiều về cuộc so tài giữa Mane và Mahrez, hai cái tên sáng giá nhất của giải đấu, sau khi Salah và Ai Cập bị loại sớm ở vòng 16 đội, và trong một giải đấu ít ngôi sao tên tuổi như năm nay, họ là đại diện lý tưởng của cuộc đối đầu Manchester City - Liverpool ở AFCON 2019. Nhưng cuối cùng, mọi thứ diễn ra theo một kịch bản ít ngờ từ bàn đá phản lưới nhà của Salif Sane, hoặc là bàn thắng may mắn của Baghdad Bounedjah.

Thêm một lần, Mahrez lại tạo ra nỗi đớn đau cho Mane, trong những cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ. Và Mane đâu còn cách nào khác ngoài ý chí trả thù đối thủ đáng ghét này ở Ngoại hạng Anh.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm