Jupp Heynckes gặp lại Real Madrid: Vinh quang và sự phản bội

25/04/2018 14:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử Real Madrid có một bước ngoặt lớn cách nay 20 năm, đặt nền móng cho thành công hiện nay, với danh hiệu Champions League mà Jupp Heynckes mang về. Một chiến thắng để xóa bỏ nỗi khắc khoải hơn 3 thập niên.

Nhưng lịch sử ở sân Bernabeu cũng ghi những dòng quan trọng khác, khi Heynckes bị người Madrid phản bội.

Heynckes cô độc ở Bernabeu

Đó là buổi tối ngày 19/5/1998, một ngày trước trận Chung kết Champions League với Juventus, trong khách sạn sang trọng ở thành phố Amsterdam, Lorenzo Sanz - Chủ tịch của Real Madrid khi ấy, gọi Jupp Heynckes lên phòng riêng. Đúng với dáng vẻ một nhà lãnh đạo, Sanz kéo ghế ngồi gần Heynckes, vỗ nhẹ vào đùi nhà cầm quân người Đức để khuyến khích ông trò chuyện. “Chào ông, chúng ta thế nào cho trận chung kết ngày mai?”.

“Khá là rệu rã, thưa ngài chủ tịch”. Câu trả lời của Heynckes không làm cho Sanz cảm thấy bất ngờ. Hơn ai hết, doanh nhân sinh năm 1943 người Tây Ban Nha hiểu rõ tình cảnh đội bóng khi ấy. Dịp mùa Hè 1997, Sanz đưa Heynckes về sân Bernabeu từ CLB Tenerife, và đã nghĩ đến việc sa thải ông vào tháng Giêng 1998. Trong nhiều tuần lễ đầu năm 1998, Sanz đã bàn với cấp dưới về việc tìm kiếm một HLV mới. Jose Antonio Camacho và Eriksson là hai cái tên được nhắc đến. Nhưng không có quyết định sa thải nào được đưa ra, chủ yếu là do Sanz phải dành thời gian giải quyết những rắc rối của gia đình và công việc kinh doanh bất động sản.

Rắc rối mà Heynckes gặp ở Real Madrid đến từ các cầu thủ. Những ngôi sao ở Bernabeu xem thường ông, “một kẻ đến từ Bilbao và Tenerife” (lời của một số cầu thủ). Khi Heynckes mới đến, hậu vệ Panucci chào đón ông bằng việc quăng chiếc áo tập rồi rời khỏi sân. Seedorf thì nghỉ tập mà không xin phép. “Ông ấy bước vào một phòng thay đồ phức tạp, với những chú gà trống háu đá. Jupp không thể xử lý, vì ông quá hiền và không muốn áp đặt kỷ luật nặng. Có quá nhiều cuộc nổi loạn diễn ra”, cựu thủ môn Canizares chia sẻ.

Những “chú gà trống” mà Canizares nhắc đến, ngoài Panucci và Seedorf, còn có là đội trưởng Manuel Sanchis, Raul Gonzalez, Fernando Hierro, Guti, Redondo, Mijatovic, Morientes, Roberto Carlos. Một dịp, bất chấp sự phản đối của Heynckes, Hierro và Redondo vẫn bỏ tập để sang Italy tham dự trận giao hữu.

Theo Canizares, “Jupp đã không thực sự quyết liệt, trong khi đó là điều cần thiết. ‘Đối với các vấn đề lớn, cần phải có sự mạnh tay’. Jupp đã không hoàn thành được câu châm ngôn ấy. Ông cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp với các cầu thủ chống đối, nhưng ông không thay đổi được họ”.

Jupp Heynckes đã hồi sinh Bayern Munich thế nào?

Jupp Heynckes đã hồi sinh Bayern Munich thế nào?

Sự trở lại của Jupp Heynckes đóng một vai trò quan trọng trong việc hồi sinh Bayern Munich sau quãng khủng hoảng dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Vinh quang và phản bội

Cho đến đêm 19/5/1998, khi Heynckes gặp riêng Chủ tịch Sanz, ông vẫn không thể kiểm soát các cầu thủ. Sáng 20/5/1998, chỉ vài tiếng trước trận chung kết đầu tiên mà Real Madrid và tham dự kể từ 1981 (đầu tiên sau 32 năm kể từ lần cuối họ vô địch), đích thân Sanz đã yêu cầu các cầu thủ tôn trọng những giải pháp chiến thuật mà Heynckes đưa ra. Kết quả, hiệu quả chiến thuật của nhà cầm quân người Đức giúp Real đánh bại Juventus 1-0, với bàn thắng của Mijatovic, và lần thứ 7 vô địch châu Âu.

Danh hiệu Champions League không làm cho các cầu thủ có cái nhìn khác về Heynckes. Chính xác là chỉ có vài người thay đổi. Hierro, Raul và Panucci là ba trong số ít ấy. “Ông ấy đã làm việc và thành công với quá nhiều khó khăn”, Hierro nhớ lại. Panucci thẳng thắn hơn: “Heynckes là HLV giỏi, nhưng ông ấy không có sự tôn trọng của chúng tôi. Đó là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi”.

Raul thì chỉ trích Sanz thiếu sự hỗ trợ Heynckes. Nhưng người đứng đầu Real thừa nhận, ông chọn số đông, chứ không tiếp tục với Heynckes. Một tuần sau khi giành Champions League, Sanz công bố việc sa thải Heynckes, kèm theo lời giải thích: “Các cầu thủ không nghe lời Jupp. Ông ấy không kiểm soát được phòng thay đồ”.

Một HLV giành Champions League bị sa thải là chuyện chỉ có ở Madrid. Heynckes - người Đức duy nhất giành cú “ăn 3” (với Bayern Munich mùa 2012-13), chưa quên được cảm giác ngày ấy. Ông đang hướng đến cú “ăn 3” khác. Để đạt mục tiêu, trước tiên Jupp cần loại Real Madrid ở bán kết.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm