(TT&VH cuối tuần) - Dễ hiểu vì sao Monumental Antonio Vespucio Liberti là sân bóng nổi tiếng nhất ở Argentina. Đó là sân chính tổ chức VCK World Cup 1978, giải đấu mà đội chủ nhà đã đăng quang. Ngoài ra, nhiều buổi diễn lớn của các ban nhạc, ca sĩ lừng danh như The Rolling Stones, U2 hay Madonna cũng được tổ chức ở đây.
Nhưng trong tương lai không xa, nó có thể chỉ còn là “sân khấu” cho những cái tên kém nổi tiếng hơn rất nhiều. Monumental là sân nhà của đội bóng thành công nhất lịch sử Argentina - River Plate. Bên ngoài sân bóng ở một trận đấu vào giữa tuần trước, các CĐV River cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng sự thực là đội bóng của họ chưa bao giờ lại có vị trí thấp như thế trong toàn bộ lịch sử. “River vừa đổi ban lãnh đạo và vị chủ tịch trước kia đã làm việc thật tồi tệ. Ông ấy bán đi gần như mọi cầu thủ và hiện giờ đội bóng đang phải trả giá”- Lucas Zabalow, một người hâm mộ, nói với CNN.
River Plate đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, ảnh Reuters
Hiện River đang xếp thứ 18 trong số 20 đội ở giải vô địch Argentina với chỉ 3 chiến thắng kể từ đầu mùa. Khi chỉ còn lại năm tuần lễ nữa là Clausura sẽ kết thúc, River vừa sa thải HLV Leonardo Astrada vào thứ Hai tuần này. Nếu chuỗi trận thất bại tiếp tục, River có thể phải chơi ở hạng Nhì mùa tới, một cú sốc không thể tin nổi với các CĐV của họ.
“Tiền bạc mà các cầu thủ có thể kiếm được ở châu Âu quá nhiều so với tại River hay các CLB Argentina khác. Đó là lý do tại sao họ ra đi” - Gonzalo Cardon, một CĐV không vui khác của River, giải thích. Thực vậy, những ngôi sao lớn nhất đã bỏ đi trong vài năm qua. Những cầu thủ như Hernan Crespo, Gonzalo Higuain hay Javier Mascherano đều khởi đầu với River trước khi được sự thừa nhận quốc tế và đến chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu cũng như khoác áo đội tuyển Argentina.
“Tình hình thật khó khăn”- Mascherano, chơi cho River từ năm 2003 đến 2005 và hiện đang khoác áo Liverpool, nói - “Mọi chuyện là rất tồi tệ vì River không quen với vị trí đó. Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ của đội”. Quy định về xuống hạng ở giải vô địch Argentina không dựa trên thành tích của một mùa giải, mà theo điểm số trung bình mỗi trận ở ba mùa liên tiếp. Hệ thống đó rõ ràng là có lợi cho những đội bóng lớn như River nhưng các CLB nhỏ hơn, như Lanus hay Banfield, mới là những nhà vô địch trong thời gian gần đây.
Một điều an ủi cho các CĐV River khi họ không phải là đội bóng lớn duy nhất đang chật vật tìm lối thoát. San Lorenzo vừa phải chứng kiến HLV rất thành công của họ, Diego Simeone, từ chức; Racing Club hiện vẫn đang mắc nợ hàng triệu USD tiền chuyển nhượng; địch thủ cùng thành phố của River, Boca Juniors, thì phải vật lộn với một đội hình già cỗi.
CNN dẫn lời các nhà phân tích cho rằng tình trạng quản lý yếu kém, thường xảy ra tham nhũng ở những CLB hàng đầu Argentina dẫn tới việc họ phụ thuộc quá nhiều về tài chính vào việc bán đi các cầu thủ ngôi sao, chủ yếu là sang châu Âu. Hệ quả là khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng phát, các đội bóng lớn đều điêu đứng vì thiếu tiền. “Việc duy trì tất cả các hoạt động của đội bóng một cách đều đặn rất đắt đỏ. River phải chi 1 triệu USD mỗi tháng, tức là họ cần 12 triệu USD/năm chỉ để tồn tại. River phải bán cầu thủ để thu về khoản tiền đó, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Giờ các CLB ở châu Âu không còn sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền nữa” - Hernan Castillo, một nhà báo thể thao, chia sẻ.
Nhưng trong tương lai không xa, nó có thể chỉ còn là “sân khấu” cho những cái tên kém nổi tiếng hơn rất nhiều. Monumental là sân nhà của đội bóng thành công nhất lịch sử Argentina - River Plate. Bên ngoài sân bóng ở một trận đấu vào giữa tuần trước, các CĐV River cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng sự thực là đội bóng của họ chưa bao giờ lại có vị trí thấp như thế trong toàn bộ lịch sử. “River vừa đổi ban lãnh đạo và vị chủ tịch trước kia đã làm việc thật tồi tệ. Ông ấy bán đi gần như mọi cầu thủ và hiện giờ đội bóng đang phải trả giá”- Lucas Zabalow, một người hâm mộ, nói với CNN.

“Tiền bạc mà các cầu thủ có thể kiếm được ở châu Âu quá nhiều so với tại River hay các CLB Argentina khác. Đó là lý do tại sao họ ra đi” - Gonzalo Cardon, một CĐV không vui khác của River, giải thích. Thực vậy, những ngôi sao lớn nhất đã bỏ đi trong vài năm qua. Những cầu thủ như Hernan Crespo, Gonzalo Higuain hay Javier Mascherano đều khởi đầu với River trước khi được sự thừa nhận quốc tế và đến chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu cũng như khoác áo đội tuyển Argentina.
“Tình hình thật khó khăn”- Mascherano, chơi cho River từ năm 2003 đến 2005 và hiện đang khoác áo Liverpool, nói - “Mọi chuyện là rất tồi tệ vì River không quen với vị trí đó. Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ của đội”. Quy định về xuống hạng ở giải vô địch Argentina không dựa trên thành tích của một mùa giải, mà theo điểm số trung bình mỗi trận ở ba mùa liên tiếp. Hệ thống đó rõ ràng là có lợi cho những đội bóng lớn như River nhưng các CLB nhỏ hơn, như Lanus hay Banfield, mới là những nhà vô địch trong thời gian gần đây.
Một điều an ủi cho các CĐV River khi họ không phải là đội bóng lớn duy nhất đang chật vật tìm lối thoát. San Lorenzo vừa phải chứng kiến HLV rất thành công của họ, Diego Simeone, từ chức; Racing Club hiện vẫn đang mắc nợ hàng triệu USD tiền chuyển nhượng; địch thủ cùng thành phố của River, Boca Juniors, thì phải vật lộn với một đội hình già cỗi.
CNN dẫn lời các nhà phân tích cho rằng tình trạng quản lý yếu kém, thường xảy ra tham nhũng ở những CLB hàng đầu Argentina dẫn tới việc họ phụ thuộc quá nhiều về tài chính vào việc bán đi các cầu thủ ngôi sao, chủ yếu là sang châu Âu. Hệ quả là khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng phát, các đội bóng lớn đều điêu đứng vì thiếu tiền. “Việc duy trì tất cả các hoạt động của đội bóng một cách đều đặn rất đắt đỏ. River phải chi 1 triệu USD mỗi tháng, tức là họ cần 12 triệu USD/năm chỉ để tồn tại. River phải bán cầu thủ để thu về khoản tiền đó, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Giờ các CLB ở châu Âu không còn sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền nữa” - Hernan Castillo, một nhà báo thể thao, chia sẻ.
Trần Trọng