Wenger: 'Tôi không buộc tội Costa'. Hiddink: 'Thẻ đỏ cho Mertesacker là hiển nhiên'

25/01/2016 06:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaoanhoa.vn) – Arsenal lại thua Chelsea, và Diego Costa lại là khắc tinh của Pháo thủ. Chính HLV Arsene Wenger đã phải thừa nhận sự nguy hiểm của chân sút gốc Brazil này.

Hồi tháng Chín năm ngoái, Costa đã dùng những tiểu xảo đầy ma mãnh để chọc tức bộ đôi trung vệ Laurent Koscielny và Gabriel, người sau đó bị đuổi khỏi sân. Còn ở trận lượt về vừa kết thúc đêm qua, anh lại khiến Per Mertesacker rời sân ở ngay phút 18.

Đó là một tình huống mà Mertesacker có lẽ không còn lựa chọn nào hơn, bởi nếu không phạm lỗi kịp thời thì Diego Costa đã băng vào vòng cấm địa và đối mặt với Petr Cech. Sau đó, chính Diego Costa đã ghi bàn thứ 6 trong 6 trận gần nhất để hạ gục Arsenal và kéo dài chuỗi bất bại của Chelsea trước Arsenal lên con số 9.


Mertesacker buộc lòng phải phạm lỗi với Costa

“Mertesacker đã vào bóng và đúng là anh ta (Diego Costa) đã khiến Mertesacker bị đuổi. Bạn không thể phủ nhận điều đó”, Wenger trả lời trên Sky Sport 1, “Ở lượt đi, anh ta đã khiến Gabriel bị đuổi, còn hôm nay là Mertesacker. Thực tế là vậy chứ tôi chẳng buộc tội gì anh ta cả, đó chỉ là những gì đã xảy ra”.

Về tấm thẻ đỏ mà trọng tải rút ra với Mertesacker, Wenger cho rằng đó là một quyết định “nhanh và khắc nghiệt”. “Tôi không biết là liệu Costa đã việt vị hay chưa, hoặc Per Mertesacker đã chạm vào anh ta hay chưa. Dĩ nhiên tôi cảm thấy thất vọng, nhưng đó là một quyết định mà chúng tôi phải chấp nhận”.


Wenger cho rằng quyết định đuổi Mertesacker là vội vã và khắc nghiệt

Ở trận này, Arsenal đã khởi đầu tốt hơn song thế trận đã thay đổi kể từ khi họ phải chơi thiếu người. Wenger tỏ rõ sự tiếc rẻ sau khi để thua một đội bóng đã hết cơ hội vô địch. “Chúng tôi hết sức tiếc nuối, vì không thể chơi với toàn bộ sức mạnh. Ở trận gặp Chelsea hôm nay, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để đánh bại họ, nếu chơi đủ 11 người”.

Trận thua thứ 5 ở mùa giải này đã khiến Arsenal tụt xuống thứ ba, kém đội đầu bảng Leicester 3 điểm. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp vẫn ca ngợi đội nhà: “Dù kết quả đáng thất vọng, nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin vào bản thân. Toàn đội vẫn rất tập trung và sẽ chiến đấu mạnh mẽ đến giây cuối cùng”.


Wenger buộc phải hy sinh Giroud để đưa Gabriel vào sân

Sau khi Mertesacker bị đuổi, Wenger đã phải rút Giroud khỏi sân để đưa Gabriel vào, và đó là một quyết định khiến nhiều fan chủ nhà la ó. Tuy nhiên, Wenger cho rằng đó là một quyết định bình thường. “Các bạn muốn bỏ phiếu cho mọi quyết định chắc? Tôi đưa ra quyết định, và với tôi, đó là một quyết định hết sức bình thường. Chúng tôi phải lùi sâu hơn và sử dụng tốc độ cho những pha tấn công”.

Đây là trận thua thứ hai của Wenger trước Hiddink sau lần thảm bại hồi năm 2009. Trong khi đó, Chelsea của Hiddink đã bất bại 7 trận (3 thắng, 4 hòa). Tính từ khi Mourinho ra đi, con số ấy là 8. Hiện tại, khi mùa giải còn 15 vòng, khoảng cách từ họ đến đội thứ tư Tottenham là 14 điểm. Dù vậy, đội trưởng Terry vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội dự Champions League của đội nhà.


Xem lại trận Arsenal - Chelsea

Hiddink thực tế hơn, ông bảo: “Với khoảng cách ấy, rất khó để leo lên vị trí thứ tư. Nhưng nếu đội trưởng đã nói thế, thì tôi cũng theo ý kiến của anh ấy”.

Về các quyết định của trọng tài, Hiddink bảo việc Mertesacker bị đuổi là hiển nhiên, và ông còn cho rằng lẽ ra Chelsea được hưởng một quả phạt đền khi Koscielny phạm lỗi với Cesc Fabregas. “Từ góc quan sát của tôi thì rõ là Costa bị phạm lỗi”, chiến lược gia người Hà Lan cho biết “Tôi hơi nghi ngờ về tình huống Fabregas và có thể hiểu được quyết định của trọng tài, nhưng tấm thẻ đỏ cho Mertesacker là quá hiển nhiên”.

Ở trận vừa rồi, Diego Costa đã bị rút ra ngoài ở hiệp hai vì đau đầu gối trái, nhưng Hiddink không tiết lộ về mức độ chấn thương.

T.C
Theo Eurosport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm