Van Persie rời Man United: Anh không phải là hợp đồng thất bại

13/07/2015 07:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang cần một tiền đạo mới ở đẳng cấp thế giới, chứ không phải một người cũ đang chật vật tìm lại phong độ đã mất, nhưng những bàn thắng ngoạn mục của Robin van Persie vẫn là điều không dễ quên.

Thời điểm này năm ngoái, sự nghiệp của Robin van Persie tưởng như sắp bước vào một thời kỳ thăng hoa mới. Anh vừa ghi một bàn ngoạn mục bằng đầu vào lưới TBN ở vòng bảng World Cup. Một cú đập tay ăn mừng với HLV Louis van Gaal trong khu vực kỹ thuật ở Salvador tưởng như là điềm báo tốt cho cuộc tái hợp của họ ở Old Trafford mùa giải sau đó.

Không phải người chơi tệ nhất

Nhưng rồi một năm sau, Van Persie đang gói ghém hành lý để chuyển sang Istanbul. Thật ra, hai mùa vừa qua của anh ở Man United không quá tệ. Anh đúng là phải làm tốt hơn, nhưng không phải là người duy nhất gây thất vọng tại Old Trafford. Angel Di Maria và Radamel Falcao, những chữ ký còn tốn kém hơn Van Persie rất nhiều, đều đã khiến các CĐV áo đỏ chán nản hơn nhiều.

Tiền đạo người Hà Lan có một mùa giải huy hoàng ở Old Trafford, rồi 2 mùa giải sau đó là thường thường bậc trung. Việc Sir Alex Ferguson chia tay CLB cũng ảnh hưởng nhiều tới anh. David Moyes không hợp với anh cả về tính tình lẫn phong cách, nhưng thành tích nghèo nàn của Van Persie dưới quyền Van Gaal mùa trước, 10 bàn trong 29 trận, cho thấy vấn đề không chỉ là người ngồi trên ghế HLV.

Các chấn thương với anh không nghiêm trọng như thời ở Arsenal, nhưng Van Persie có vẻ cũng hiếm khi ở tình trạng thể lực tốt nhất 2 mùa vừa qua. Rốt cuộc, Man United đã phải hành động một cách duy lý, bất chấp việc tiền đạo người Hà Lan từng là người hùng số 1 trong chức vô địch Anh gần nhất của họ.

Lúc này đây, đội bóng áo đỏ không thể chờ đợi và kiên nhẫn nữa. Họ cần ngay một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới, phong độ ổn định và biết cách ghi bàn, chứ không phải một người đang vất vả tìm lại quá khứ vinh quang. Thêm nữa, Man United còn có Wayne Rooney, người chưa bao giờ thực sự chơi ăn ý với Van Persie trên hàng công. Tuyển thủ Anh đã luôn tỏ ra thoải mái hơn khi là người thay thế, chứ không phải bổ sung, cho chân sút người Hà Lan.

Không ghi bàn đều đặn, Van Persie sẽ không thể bảo vệ được vị trí của mình. Rooney cũng chỉ ghi 14 bàn cho Man United mùa trước, nhưng rất nhiều lần anh chơi ở hàng tiền vệ. Giờ thì Falcao đã chuyển sang Chelsea và Van Persie được phép thương lượng với các CLB khác, Man United có chỗ trống cho một tiền đạo chất lượng có thể tỏa sáng ngay lập tức, một ai đó giống với chính Van Persie khi anh tới Old Trafford 2 năm trước, ghi 30 bàn trong 48 trận, bao gồm 26 bàn ở Premier League, và giúp Man United giành lại chức vô địch Anh từ Man City.

Những kỷ niệm còn mãi

Các thống kê là đủ ấn tượng, nhưng chất lượng những bàn thắng của anh còn đáng nói hơn. Một số bàn mà anh ghi cho Arsenal đơn giản là siêu phàm, nhất là những cú vô-lê chân trái choáng váng vào lưới Everton và Liverpool, chưa kể pha lập công mà HLV Arsene Wenger mô tả là bàn thắng của cả một đời người khi anh vô-lê giữa không trung vào lưới Charlton.

Nhưng trong bộ sưu tập của Van Persie, ngay cả bàn thắng đó vẫn phải cạnh tranh với hàng loạt những lần ghi bàn ngoạn mục khác, nhất là cho ĐT Hà Lan, như vào lưới TBN và Ecuador, hoặc những bàn đạt tới mức độ hoàn hảo của nghệ thuật chọc thủng lưới đối phương trong màu áo Man United, như cú vô-lê chân trái thiện nghệ trước Fulham, bàn đầu tiên của anh cho đội chủ sân Old Trafford.

Wenger hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bán Van Persie cho Man United, nhưng nhiều CĐV Arsenal đã quên mất rằng ông đã đưa anh về với giá chỉ 2,75 triệu bảng, rẻ như cho. Feyenoord ban đầu muốn 5 triệu bảng. Ngay cả với cái giá đó, CLB Hà Lan đã bị cướp trắng một tay thiện xạ mà có lẽ còn rất lâu nữa Premier League mới được thấy lại.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm