Van Gaal: 'Thua Chelsea là trận hay nhất của Man United mùa này'

19/04/2015 09:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Thất bại trên sân Stamford Bridge dường như vẫn là chưa đủ để khiến vị HLV người Hà Lan thất vọng. Một lần nữa, ông lại gây bất ngờ với những lời khẳng định khó lường.

Bất chấp kết quả thua với tỉ số tối thiểu trên sân của Chelsea tại vòng 32 Premier League, Louis Van Gaal vẫn mạnh miệng khẳng định: “Chúng tôi đã chơi trận hay nhất kể từ đầu mùa giải”.

“Tôi không buồn bực gì cả. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi đã thua một trận mà ai nhìn vào cũng thấy rằng chúng tôi là đội hay hơn” – HLV trưởng của Man United khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên Van Gaal phát biểu tương tự. Vào ngày 21/10/2014, 29/11/2014 và 28/12/2014, ông cũng đã có những lời hoàn toàn tương tự.

United đã kiểm soát 70,3% thời lượng bóng ngay tại Stamford Bridge, tạo ra 13 cơ hội dứt điểm. Họ cũng có tới 665 đường chuyền, gần gấp ba so với Chelsea – 284.

Tuy nhiên bàn thắng của Eden Hazard là điểm nhấn quan trọng nhất để ấn định 3 điểm cho đội đầu bảng.

Ở chiều ngược lại, khi được hỏi về kết quả trận đấu, HLV Jose Mourinho chỉ mỉm cười và cho biết “tất cả đã diễn ra đúng theo kế hoạch”.

Ông Van Gaal cho biết: “Người hâm mộ của chúng tôi đang thất vọng vì thất bại và tôi thất vọng rằng đội đã thất bại. Thật là điều đáng tiếc, vì chúng tôi đã chơi rất tốt. Tôi thất vọng vì có một vài cầu thủ đã chơi rất thất vọng. Nhưng khi bạn đến Chelsea và kiểm soát hoàn toàn thế trận thì có thể tạm hài lòng”.

Van Gaal cũng khẳng định trong tài đã sai lầm khi không trao cho Man United quả penalty ở cuối trận. “Với tôi thì đó là một pha phạm lỗi” – ông cho biết. Ở phút 90+4, trọng tài chính Mike Dean đã xác định Ander Herrera ăn vạ trong vòng cấm địa và rút ra tấm thẻ vàng cho cầu thủ này.


Trọng tài Dean xác định Herrera đã cố tình ngã và ngoắc chân vào Gary Cahill

“Phải phụ thuộc vào trọng tài thôi. Tôi chỉ là HLV. Ý kiến của tôi khác ông ấy, đơn giản là thế”.

Tiêu Hoa
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm