Thắng Basaksehir, MU tự tin được chưa?

26/11/2020 17:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị gắn nhãn thắng may West Brom, MU đã đáp trả bằng chiến thắng Istanbul Basaksehir ở Champions League. Thắng lợi thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường liệu đã đủ để thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tự tin trở lại?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Molde vs Arsenal, Tottenham vs Ludogorets. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Molde vs Arsenal, Tottenham vs Ludogorets. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 Europa League: trực tiếp Molde vs Arsenal, Tottenham vs Ludogorets . Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Italia. Lịch bóng đá ngày 26/11, sáng 27/11. 

Mỗi trận đấu của MU bất luận trên đấu trường nào đều được mổ xẻ, soi xét dưới lăng kính hiển vi. Thầy trò Solskjaer hiểu rõ áp lực đó, nên chiến thắng Istanbul Basaksehir đêm thứ Ba không chỉ là màn báo thù thành công thất bại ở lượt đấu trước, mà còn đem đến câu trả lời xác đáng cho những ai nghi ngờ về khả năng Quỷ đỏ tạo ra một trận đấu áp đảo và thuyết phục.

Có những mới mẻ, Fernandes vẫn tỏa sáng

Một trong những điều HLV Solskjaer có thể hạnh phúc sau chiến thắng ấy là sự tươi mới trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Không còn một sự cầu toàn đến khó hiểu với hai tiền vệ trung tâm cùng thiên về phòng ngự nữa. Vị HLV người Na Uy chỉ giữ lại Fred trong khi đưa Donny van de Beek vào sân ngay từ đầu, điều các cổ động viên MU đã mong chờ từ quá lâu. Van de Beek không phải là tân binh duy nhất xuất hiện đêm thứ Ba vừa qua. Alex Telles có trận đá chính thứ ba trong màu áo Qủy đỏ mùa này. Tân binh người Brazil đang được hưởng lợi khi Luke Shaw phải làm bạn với giường bệnh. Một chút ngạc nhiên nho nhỏ khi trận gặp Istanbul Basaksehir mới là lần đá chính đầu tiên của Edinson Cavani, chữ ký không mất phí của Quỷ đỏ. Cavani góp mặt trên sân không ít lần kể từ cuối tháng trước, nhưng phần lớn là vào sân thay người. Nhờ sự hiện diện của chân sút người Uruguay, cả Anthony Martial lẫn Marcus Rashford đều được kéo ra hai biên, thay vì một trong hai cái tên này phải lui vào trong đá ở vị trí trung phong như thường lệ.

Trong những mới mẻ về đội ngũ HLV Solskjaer đưa ra, vẫn có một gương mặt quen thuộc làm nhiệm vụ dẫn đường đưa MU đến với chiến thắng: Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ngày càng khẳng định anh là cầu thủ không thể thay thế ở Old Trafford lúc này. Tính cả cú đúp vào lưới Istanbul Basaksehir, tuyển thủ 26 tuổi này đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất cho MU trên tất cả các đấu trường, và tính từ đầu mùa đến giờ là 9 pha lập công. HLV Solskjaer trong buổi họp báo hôm đầu tuần đã thừa nhận sẽ đến lúc ông cần phải để Bruno Fernandes nghỉ ngơi khi lịch thi đấu từ nay đến cuối năm sẽ dày đặc đến nghẹt thở. Nhưng trước khi đưa ra quyết định ấy, vị chiến lược gia người Na Uy cần phải tính toán làm thế nào để MU vẫn giành được những điểm số như mong đợi nếu tuyển thủ người Bồ Đào Nha không hiện diện trên sân. Quỷ đỏ đã quen với cuộc sống không Paul Pogba, đánh bại PSG mà không cần Harry Maguire ở hàng thủ cũng như có sẵn Dean Henderson làm phương án dự phòng cho David De Gea, nhưng khó tìm thấy phương án B nào cho Fernandes cả. Trở lại với trận đấu gặp Istanbul Basaksehir, cú đúp của Bruno Fernandes chỉ trong 20 phút đầu trận đã kéo trận đấu đi theo chiều hướng dễ thở cho thầy trò Solskjaer. Những pha lập công còn lại từ chấm phạt đền của Marcus Rashford và bàn thắng muộn của Daniel James chỉ đơn giản tô điểm chiến thắng của MU thêm thuyết phục.

Chú thích ảnh
Chiến thắng ở Champions League ghi nhận những thay đổi về nhân sự và cách chơi, nhưng MU vẫn cần đến sự tỏa sáng của Bruno Fernandes

Những thách thức vẫn còn đó với Solskjaer

MU chưa thể giành được vé đi tiếp sớm như những gì Chelsea đã làm, nhưng đội chủ sân Old Trafford đang giành lấy quyền tự quyết ở bảng tử thần. Chỉ cần thêm một điểm ở hai lượt trận kế tiếp trước PSG và Leizpig, thầy trò Solskjaer sẽ chính thức hiện diện ở vòng 1/8.

Một nhiệm vụ trên lý thuyết là nằm trong tầm tay, nhưng thực tế có hoàn toàn dễ dàng cho MU? Chưa bao giờ HLV Solskjaer và các học trò thoát ra được những câu hỏi hay những nghi ngờ về năng lực bản thân. Đã có những thay đổi từ vị HLV 47 tuổi này về đội ngũ, nhưng liệu ông có thể duy trì được sự ổn định về các lựa chọn? Hay trận đấu gặp Southampton vào cuối tuần này, tất cả lại thấy ông xáo trộn nhân sự một lần nữa, đặc biệt là tuyến giữa. Một kịch bản không khó hình dung là Van de Beek trở về băng ghế dự bị thân quen, nhường chỗ cho những phương án HLV Solskjaer ưu tiên sử dụng hơn như Scott McTominay hoặc Nemanja Matic để đá bên cạnh Fred.

Trên tất cả, trong khi nhiệm vụ ở Champions League trở nên nhẹ nhàng đáng kể với 9 điểm sau 4 trận, câu chuyện tại Premier League lại không hề êm ả như thế. Southampton, đối thủ tiếp theo của MU, hứa hẹn mang đến những khó chịu đáng kể. Xa hơn, tháng 12 sẽ chào đón thầy trò Solskjaer bằng những trận đấu khó nhằn bao gồm trận derby Manchester với kình địch Man City hay trận gặp Leicester vào cuối tháng. Muốn xua đi bóng ma Mauricio Pochettino lởn vởn đâu đó ở Old Trafford, HLV Solskjaer sẽ phải nối dài mạch toàn thắng của MU. Mục đích không có gì khác: Quỷ đỏ phải sớm tìm đường bám sát Top 4, qua đó giữ hy vọng dự Champions League mùa tới trong tầm mắt, trong lúc vô địch mùa này vẫn là một ngọn núi nhiều chông gai.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm