Rangnick, đáng trách hay đáng đồng cảm ở MU?

09/01/2022 19:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Ralf Rangnick đón nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền ở MU quả là một nỗi cay đắng khó nuốt. Mặt khác, chiến lược gia người Đức đang phải chứng kiến quá trình suy thoái khó tránh ở Old Trafford.

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele

Bóng đá hôm nay 9/1: Ronaldo cảm thấy áp lực ở MU, Xavi ‘cạn lời’ với Dembele, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Một mớ hỗn độn. Không một mô tả nào chính xác hơn để nói về MU mùa này. Khi Luke Shaw nói về sự thiếu đoàn kết của đội bóng sau thất bại Wolves đêm thứ Hai vừa qua, thật ra tình trạng ấy đã bắt đầu từ giai đoạn Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị và HLV Rangnick lúc này chỉ đơn giản là chứng kiến quá trình ấy diễn ra tệ hơn hình dung ban đầu của mình mà thôi.

Chẳng phải ngẫu nhiên chiến lược gia 63 tuổi này lại thuê một nhà tư vấn tâm lý thể thao có mặt ở Old Trafford, cũng như yêu cầu các cầu thủ cải thiện về ngôn ngữ cử chỉ. Nhưng quãng thời gian một tháng tính từ ngày ông nắm vị trí HLV tạm quyền vẫn chưa đủ đề bầu không khí tại MU được cải thiện là bao.

Sẽ không bất ngờ khi những cầu thủ ít được ra sân từ đầu mùa như Anthony Martial, Edinson Cavani, Donny van de Beek, Dean Henderson, Juan Mata và Jesse Lingard bắt đầu dò hỏi về các phương án tìm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, nhằm cứu vãn cơ hội đá chính. Họ không thể thấu hiểu vì sao mình không được trao cơ hội nhiều hơn khi phong độ của MU xuống dốc. Đó là lỗi không nhỏ của Solskjaer, người chỉ biết vỗ vai các cầu thủ ít được ra sân và đưa ra cho họ những lời hứa mang tính chất bánh vẽ không có thật. Phần lớn trong số này chỉ muốn tương lai của mình được giải quyết bằng những câu nói thẳng thắn, kể cả nó có mất lòng hay buộc họ phải tìm hướng đi mới trong phần còn lại của mùa này.

Chú thích ảnh
Ralf Rangnick cùng lúc phải xứ lý quá nhiều vấn đề của MU

Đối lập với sự thân mật gần gũi của Solskjaer, HLV Rangnick có phần lạnh lùng và giữ khoảng cách với các cầu thủ, nhưng điều ấy chẳng cải thiện không khí trong mỗi buổi tập tại Carrington. Vẫn là một cảm giác ngột ngạt và các cầu thủ bị chia rẽ trong cảm giác thiếu nhiệt huyết. Cristiano Ronaldo từng cố gắng gắn kết các đồng đội bằng một buổi ăn tối hồi tháng 11, nhưng nỗ lực ấy vẫn không đủ để tạo thêm sinh khí ở Old Trafford. Chính siêu sao người Bồ Đào Nha cũng phải bất ngờ khi MU hiện tại đã không còn chút hứng khởi của thời kỳ anh còn chơi bóng dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.

Thật ra không chỉ riêng CR7 cảm nhận điều đó. Zlatan Ibrahimovic cũng không ngần ngại bộc bạch cảm giác tương tự trong quãng thời gian gắn bó với MU qua những dòng viết trong cuốn tự truyện mới nhất của mình mang tên Adrenaline (tạm dịch: Sự kích thích): “Tất cả vẫn nghĩ MU là một CLB hàng đầu, một trong những đội bóng giàu có và quyền lực nhất thế giới và tôi cũng nhìn nhận theo cách ấy lúc chưa đến sân Old Trafford. Nhưng khi trải qua quãng thời gian ở MU, tôi nhận ra đây là một tập thể nhỏ hẹp và sống khép kín, thu mình đáng sợ”. Đáng chú ý, siêu sao người Thụy Điển chia sẻ bản thân từng bị phạt trừ 1 bảng trong khoản tiền lương 367 nghìn bảng/tuần chỉ vì một lý do vặt vãnh: Lấy nước hoa quả từ một quầy bar khách sạn trong chuyến tập huấn của MU.

Cũng chẳng hề nói quá về việc MU đang là cối xay HLV mới ở Premier League. Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho cho đến Ole Gunnar Solskjaer đều đã không thể trụ lại ở Old Trafford quá lâu vì những lý do khác nhau. HLV Rangnick cũng nhận thức rõ về quãng thời gian bị giới hạn của mình trên cương vị của một người tạm quyền. Ở tuổi 63 và đã xa rời nghề cầm quân một thời gian, Rangnick vẫn cảm thấy sức hút của MU là khó có thể chối từ. Còn với MU, việc bổ nhiệm Rangnick giống với bước đầu của quá trình xây lại một đế chế thay vì một phương án chữa cháy ngắn hạn như nhiều người kỳ vọng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm