MU và mục tiêu Top 4: Khi trái tim bị thử thách

18/07/2020 21:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Là một cổ động viên của MU có khó không là một câu hỏi thú vị với nhiều người, vì những ai trót yêu đội bóng của Ole Solskjaer luôn phải chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ phải thất vọng khi đang nhiều hi vọng nhất hoặc ngược lại.

Chuyển nhượng MU 18/7: MU kích hoạt "bom tấn" Sancho. Solskjaer sắp tống khứ được Lingard

Chuyển nhượng MU 18/7: MU kích hoạt "bom tấn" Sancho. Solskjaer sắp tống khứ được Lingard

Chuyển nhượng MU 18/7: MU kích hoạt 'bom tấn' Jadon Sancho, Jesse Lingard được nhiều đội bóng theo đuổi, Alexis Sanchez có thể tiếp tục 'báo hại' MU.

Chẳng hạn như MU từ giữa bảng xếp hạng nhảy vù một cái đến vị trí giành suất tham dự Champions League không khác nào việc ném cổ động viên của mình vào trò tàu lượn tốc độ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và khi đang làm quen với cảm giác bay trong gió đấy thì rất có thể họ sẽ bị ném trở lại mặt đất. Chúng ta đến với câu chuyện chính ngay bây giờ: MU vẫn có cơ hội giành suất tham dự Champions League là điều xuất hiện trong tâm trí của những người yêu mến đội bóng này?

MU bị “chuột rút”

“Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra được khoảng cách lớn ở thời điểm này so với lúc bắt đầu mùa bóng”, Ole Solskjaer nói như thể mình đang ở trên nền nhạc của chiến công nào đó, “MU đã trở lại với nhóm đầu bảng xếp hạng nhanh hơn cả tôi chờ đợi”.

Chúng ta hãy tưởng tượng như thế này, trong một cuộc thi chạy cự ly ngắn, nếu chạy nhanh quá cũng mang tới những rắc rối, khi cơ thể không tích lũy đủ sức bền và sự dẻo dai của cơ bắp, bạn sẽ bị chuột rút hoặc mất sức rất nhanh trước khi nhìn thấy vạch đích. Đồng thời, thiếu một chiến thuật hợp lý bạn sẽ mất tất cả.

MU có thể là một kiểu vận động viên như thế, họ tiến tới mục tiêu quá nhanh trong khi chưa sẵn sàng cho trạng thái này, phải thật sự có độ lì và sự ổn định về phong độ trước áp lực phải chiến thắng hết trận này đến trận khác, cùng lúc chịu sức ép từ các đối thủ trực tiếp Chelsea và Leicester City.

Trận hòa Southampton ngay tại Old Trafford vì bàn thắng của cầu thủ dự bị Michael Obafemi ở phút bù giờ thứ 96 đã cho thấy những cầu thủ trẻ của HLV người Na Uy có thể đã run rẩy một chút vì cảm giác sẽ chiếm lấy vị trí của Leicester City đã chiếm lấy toàn bộ trạng thái thi đấu của họ. Hoặc đơn giản hơn, MU đã không giữ được sự tập trung và đủ bản lĩnh để kiểm soát sự kích động của đối thủ, điều mà thời của HLV Alex Ferguson là số 1.

Chắc chắn là không thể so sánh với đội bóng huyền thoại đó vì MU của Ferguson là vua chạy nước rút, đồng thời, họ luôn là những người giành chiến thắng ở những giây cuối cùng chứ không phải bị đối thủ chọc thủng lưới ở khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

MU, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, MU, Chelsea, Leicester đua top 4, BXH bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh, kết quả MU, video clip bàn thắng crystal Palace 0-2 MU, Man United
Là fan MU đồng nghĩa với trái tim luôn bị thử thách

Ngoài vấn đề kiểm soát tâm lý thi đấu ở đoạn cuối, còn có những yếu tố về kĩ chiến thuật và con người, chẳng hạn như bỗng nhiên Harry Maguire lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, dù cho anh đã từng chơi những trận lớn ở World Cup 2018, hay Lindelof tiếp tục mắc những lỗi kì quặc trên sân.

Và cả thái độ thi đấu của Paul Pogba nữa hoặc việc Ole Gunnar Solskjaer giữ nguyên một đội hình ra sân trong 5 trận liên tiếp dẫn tới việc các cầu thủ không duy trì được thể lực tốt nhất. Tất cả những thứ đó đều nằm trong tiến trình chuẩn bị của HLV người Na Uy nhưng nó chưa đạt đến điểm tốt nhất và nó thuộc về năng lực lãnh đạo.

Những ngày quyết định

Chúng ta vừa nói với nhau về những gì đã diễn ra với MU trong khoảng thời gian ngắn trước đó, giờ là lúc để cùng nhìn xem họ có khả năng nào để giành vị trí tham dự Champions League mùa tới.

Chelsea, đối thủ mà đội bóng của Solskjaer đối mặt tại bán kết Cúp FA vào Chủ nhật này sẽ phải tới làm khách của Liverpool ở vòng đấu áp chót trước khi trở lại Stamford Bridge đón Wolves. Lịch thi đấu không thật sự dễ dàng phải không? Leicester City, cùng lúc đó, có thể sẽ sụp đổ trên sân của Tottenham, trong khi MU tiếp West Ham cùng thời điểm, trước khi cả hai gặp nhau tại King Power ở vòng đấu cuối cùng, được người Anh gọi là Decision Day (ngày quyết định).

Cả ba đội bóng này đều có chung một vấn đề chính là sự ổn định và đặt cược vào họ giống như chơi trò may rủi, không ai biết được họ sẽ thua một trận đấu như thế nào. Nhưng MU vẫn có khả năng kết thúc mùa bóng trong Top 4, vì thực tế là họ bất bại trong 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bộ ba Martial, Rashford và Mason Greenwood cùng nhau ghi 58 bàn thắng, họ còn có Bruno Fernandes, người tạo ra sự khác biệt. Đó là những điểm để giúp MU có thể đi tới cái đích cuối cùng ở Ngoại hạng Anh.

Về lý thuyết, họ còn được “bảo hiểm” bởi Europa League như một cách khác để trở lại với Champions League. Nhưng nếu tới đó theo ngả này thì thật sự nghiêm trọng, vì nó cho thấy năng lực chinh phục của MU kém cỏi như thế nào và xa hơn là không chắc đội bóng này có thể trở thành đối thủ cạnh tranh chức vô địch mùa tới không nếu như ngay cả Top 4 cũng không đạt được.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm