MU thua thảm Tottenham: Tiếp theo là gì, Solskjaer và Woodward?

05/10/2020 17:44 GMT+7 | Man United

MU thua Tottenham 1-6, một thất bại kiểu đầu hàng vô điều kiện này từng khiến Sir Alex Ferguson nổi điên và “sấy tóc” cả đội trong phòng thay đồ bằng những từ ngữ kinh khủng nhất trong quá khứ.

Chuyển nhượng MU 5/10: Đón 3 tân binh trong hôm nay, được Barca 'bật đèn xanh' vụ Dembele

Chuyển nhượng MU 5/10: Đón 3 tân binh trong hôm nay, được Barca 'bật đèn xanh' vụ Dembele

Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay 5/10: MU đón liền 3 tân binh trong hôm nay gồm Alex Telles, Edinson Cavani và Facundo Pellistri; được Barca "bật đèn xanh" vụ Ousmane Dembele.

MU hiện tại cũng xứng đáng phải nhận những lời lẽ như vậy. Nhưng nếu như đội bóng của Sir Alex biết vượt qua nghịch cảnh để trở lại thì đội MU bây giờ lại hoàn toàn mất phương hướng. MU đã đến tận cùng của sự thất vọng nhưng các CĐV của họ lo ngại mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn.

Có thể lấy chiếc thẻ đỏ của Anthony Martial ngay trong hiệp 1 khi MU mới thua Tottenham 1-2 là lời bào chữa cho thất bại này, những rõ ràng mọi thứ không đơn giản như thế. Nếu đây là một sai lầm thì giải thích thế nào về thất bại toàn diện 3-1 trên sân nhà trước Crystal Palace cách đây hai tuần? Hay chiến thắng 3-2 vô cùng may mắn trên sân Brighton tuần trước mà lẽ ra phải kết thúc với chiến thắng dễ dàng cho đội chủ nhà?

Chú thích ảnh
Ed Woodward ngồi bất động trên khán đài khi MU bị Spurs vùi dập

Lẽ ra MU bây giờ chỉ có 0 điểm với hiệu số bàn thắng bại âm 2 con số nếu như có sự công bằng cho Brighton. Xuyên suốt trận đấu kinh dị với Spurs, các máy quay truyền hình tập trung vào việc Ed Woodward ngồi một mình trên khán đài. Phó chủ tịch MU lo lắng ngồi trên một chai nước và không nghi ngờ gì nữa, ông hy vọng có thứ gì đó mạnh hơn một chút bên trong và chiếc khẩu trang của ông đủ lớn để che đi phần còn lại của khuôn mặt.

Woodward bây giờ sẽ làm gì? Nếu ông nghĩ rằng thương vụ khá khó hiểu với Edinson Cavani vào cuối tuần sẽ xoa dịu người hâm mộ đang lo lắng về sự thiếu tiến bộ của United, thì bất kỳ cảm giác lạc quan mơ hồ nào cũng đã bị Spurs loại bỏ một cách tàn nhẫn.

Jose Mourinho hẳn đã yêu thích điều này như thế nào. Không chỉ đánh bại câu lạc bộ cũ mà Spurs của ông còn ghi sáu bàn thắng vào lưới MU và chơi một thứ bóng đá khá tuyệt vời. Spurs hay như thế nào thì MU tệ bấy nhiêu. Bản hợp đồng của Cavani dường như chỉ cho có và chưa hẳn là điều tốt.

Sau khi dành cả mùa Hè để theo đuổi Jadon Sancho, một cầu thủ chạy cánh phải trẻ tuổi có vẻ hoàn toàn phù hợp với United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Woodward đã bỏ qua và ký hợp đồng với trung phong đã 33 tuổi một cách khó hiểu.

Chú thích ảnh
Ole Solskjaer cũng bất lực

Cavani dự kiến ​​sẽ kiểm tra y tế vào thứ Hai cùng với Alex Telles sau khi United đồng ý một thỏa thuận cho hậu vệ trái của FC Porto trị giá 13,6 triệu bảng cộng với 1,8 triệu bảng bổ sung. Bản hợp đồng khác của United là tiền vệ người Hà Lan trị giá 40 triệu bảng Donny van de Beek, người đã bắt đầu từ băng ghế dự bị trong cả ba trận đấu tại Premier League - khiến người đại diện của tiền vệ này phải lên tiếng chỉ trích MU.

Chưa kể những yêu cầu cho vị trí trung vệ đều bị Woodward ngó lơ, nhất là khi Eric Bailly thậm chí còn tệ hơn người mà mình thay thế, Victor Lindelof, ở trận thua Tottenham. Những dấu hỏi về tâm lý cũng đang được đặt ra cho Harry Maguire sau vụ bắt giữ ở Hy Lạp nhưng thực ra MU đã bị nghi ngờ ngay từ đầu khi chiêu mộ trung vệ này từ Leicester. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ ra bất cứ cái tên nào phải chịu trách nhiệm ở Old Trafford bởi đây là lỗi hệ thống, từ trên xuống dưới.

Chú thích ảnh
Thêm một ngày tồi tệ cho MU

Ít nhất là khi đội bóng của Ferguson thua 6-1 trên sân nhà trước Manchester City cách đây 9 năm cũng vào tháng này, họ đã để thủng lưới ba bàn vào cuối trận khi cố gắng dâng cao ghi bàn danh dự. Khi Solskjaer tung Scott McTominay và Fred vào sân thay Bruno Fernandes và Nemanja Matic lúc tỷ số là 1-4, MU dường như đã giơ cờ trắng. Sau đó, Spurs ghi thêm hai bàn nữa nhưng MU có thể còn thua đậm hơn.

Solskjaer thừa nhận rằng thất bại 4-0 trước Everton vào tháng 4 năm 2019 là ngày tồi tệ nhất của ông với tư cách là huấn luyện viên United, nhưng trận thua này còn tồi tệ hơn. “Tôi có thể 100% nói rằng những cậu bé này sẽ không bao giờ nhượng bộ và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là những chàng trai mà chúng tôi muốn xây dựng đội ngũ tiếp theo”, Ole nói hồi đầu năm.

Vậy Solskjaer giải thích thế nào về điều này? Làm thế nào để ông bảo vệ đội bóng mới của mình? Bởi vì đối với cả thế giới, họ trông như một mớ hỗn độn lúc này.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và một sự im lặng kỳ lạ bao trùm Old Trafford, các máy quay tập trung vào Woodward, người trông có vẻ đang trong tình trạng sốc nặng. Woodward biết đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

V.M (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm