M.U hòa bất lực Valencia: Đội bóng trị giá 370 triệu bảng quá vô dụng

03/10/2018 19:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp. Các cựu ngôi sao thuộc thế hệ 92 của M.U với David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville trên khán đài và Paul Scholes trong trường quay đều theo dõi trận đấu của Quỷ Đỏ với Valencia và đều thất vọng.

Vấn đề của M.U: Lukaku quá vô hại, hàng thủ nào cũng thích đối đầu

Vấn đề của M.U: Lukaku quá vô hại, hàng thủ nào cũng thích đối đầu

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của Romelu Lukaku trong trận hòa Valencia 0-0, hai cựu danh thủ M.U Rio Ferdinand và Paul Scholes thừa nhận rằng, hàng thủ nào cũng thích đối đầu với chân sút này.

David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville không nói gì nhưng chỉ cần nhìn gương mặt buồn bã của họ là đủ hiểu họ chán nản thế nào với lối chơi của đội bóng cũ. Cùng chứng kiến trận đấu còn có Nicky Butt nhưng Butt không thể nói gì gây áp lực cho Mourinho vì anh đang làm việc cho M.U.

Chú thích ảnh

Thêm một trận không thắng nữa của Quỷ Đỏ. Trận thứ 4 liên tiếp ở các giải. Nếu M.U lại không thắng một đội cũng chưa thắng nổi trận nào từ đầu mùa như Newcastle cuối tuần này thì Jose Mourinho sẽ gặp rắc rối to. Dù đã giúp M.U giành 2 danh hiệu ngay mùa đầu tiên cầm quân và kết thúc mùa trước với ngôi á quân Premier League, thời gian rõ ràng không ủng hộ Mourinho.

Điều mà các fan M.U thấy rất rõ sau trận đấu với Valencia là đội bóng của họ không phải thiếu nỗ lực, không phải thiếu quyết tâm mà là đội ngũ cầu thủ của họ đơn giản là không đủ chất lượng kỹ thuật và tài năng tương xứng với số tiền 370 triệu bảng như giá trị chuyển nhượng của họ.

Chú thích ảnh

Eric Bailly, Lukaku, Nemanja Matic, Marouane Fellaini... tất cả đều gây thất vọng. Cuối tuần này là Newcastle và rõ ràng M.U cần chơi pressing hăng hái hơn nhiều so với màn trình diễn uể oải của họ trước West Ham. Trước Valencia, Quỷ Đỏ đã có những thời điểm chơi tấn công trực diện với Marcus Rashford và từ Anthony Martial trong thời gian cuối trận nhưng họ cũng tỏ ra bất cẩn và bế tắc nhưng may mắn cho họ là Valencia không tận dụng được thời cơ.

M.U may không bị trừng phạt là do Goncalo Guedes quá nhiều lần đưa ra lựa chọn sai lầm. Nhưng ít ra cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Bồ Đào Nha với lối chơi táo bạo và đôi chân nhanh nhẹn của mình vẫn thể hiện hình ảnh trái ngược với đa số các cầu thủ của Mourinho.

Đã có những cơ hội được tạo ra. Như khi Rashford đá phạt chạm xà. Như khi Paul Pogba buộc thủ thành Neto phải vất vả làm việc. Như khi Lukaku đánh đầu cận thành vọt xà. Nhưng sau tất cả, M.U vẫn thể hiện hình ảnh tấn công bế tắc với đúng một miếng đánh là câu bóng dài và bổng vào vòng cấm nhắm tới cái đầu của Fellaini để cầu may. Có thể là lối chơi ấy phát huy hiệu quả lúc này hay lúc khác nhưng với một đội bóng thuộc nhóm tinh hoa và có lối chơi hiện đại thì đá kiểu ấy chẳng hay ho chút nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm