MU 1-3 Man City: Thua 1 trận, thua cả mùa giải

09/01/2020 06:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 1 năm sau khi Ole Gunnar Solskjaer ngồi vào chiếc ghế của Jose Mourinho, MU vẫn thể hiện một phong độ thất thường.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu U23 VN châu Á 2020. Lịch thi đấu U-23 châu Á trên VTV. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Kết thúc sau 45 phút

Một trận derby Manchester nữa, một sự sỉ nhục nữa ở Old Trafford trước Man City. Lần này, ngay cả các cầu thủ đội khách cũng có thể cười một cách mỉa mai, với hình ảnh Bernardo Silva và Riyad Mahrez bị máy quay chụp được khoảnh khắc họ mỉm cười khi rời sân sau giờ nghỉ, ở thời điểm Man City đã dẫn 3-0.

Họ đùa nhau thì cười? Họ thấy điều gì đó đáng cười thì cười? Hay thực tế hơn, họ đã cười khi thấy MU chơi quá tệ ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng bán kết Carabao Cup. Có lẽ, Silva và Mahrez cũng không nghĩ rằng trận đấu lại dễ đến thế với họ. Dĩ nhiên, tỉ số chỉ là 3-0 nhưng đã có thể là 6-0, một kết quả sẽ phản ánh chính xác ưu thế mà đội khách có được trong 45 phút đầu tiên.

Tỉ số cuối cùng là 3-1, sau bàn thắng của Marcus Rashford trong hiệp hai, nhưng đấy là vì Man City đã thả thay vì là MU nỗ lực để lật ngược tình thế. Dĩ nhiên, ngay cả khi đội chủ sân Old Trafford vẫn còn cơ hội lọt vào trận chung kết Carabao Cup nếu thắng trong trận lượt về tại Etihad vào ngày 29/1, họ sẽ phải chơi như Liverpool trước Barcelona mới có thể giật lấy tấm vé đến Wembley của thầy trò Pep Guardiola.

"Đó là một thách thức quá lớn", Solskjaer đã phải thừa nhận như thế. "Thế nhưng, chúng tôi vẫn có thể vượt qua được".

Lí thuyết là vậy, còn 90 phút ở Old Trafford không chỉ là một buổi tối họ bị những người hàng xóm làm bẽ mặt mà còn là một buổi tối mà tất cả đã thấy rõ sự bất ổn kéo dài của MU trong thời gian gần đây. Bởi trận đấu diễn ra như cuộc đấu giữa những người đàn ông và những cậu bé, giữa đẳng cấp và kinh nghiệm của Man City với sự tầm thường và non nớt của MU. Nhìn rộng ra, đây là cục diện ở Manchester sau ngày Alex Ferguson rút lui năm 2013, khi Man City thắng 5 trong 8 lần đến Old Trafford trong khoảng thời gian này. Thậm chí, Guardiola còn xem thường đối thủ khi ông không xếp một tiền đạo nào trong trận đấu này, với Sergio Aguero và Gabriel Jesus đều ngồi trên băng ghế dự bị.

MU, tin MU, tin tuc bong da MU, chuyen nhuong MU, MU thua Man City, cúp Liên đoàn Anh, lịch thi đấu MU, MU mua ai, bán ai, Solskjaer, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Thêm một lần nữa, MU gây thất vọng nặng nề về cách mà họ đã thua không cưỡng được trước Man City

Nỗi lo tương lai

Sự thua kém về mọi mặt là cái giá mà MU phải trả cho 6 năm sai lầm trong tuyển dụng kém và quản lý, đẩy họ đến tình trạng như hiện tại. Cộng thêm những chấn thương, Harry Maguire và Paul Pogba không ra sân, đã khiến Solskjaer không thể có được đội hình mạnh nhất. Đây là kết quả của việc MU không đưa về nhiều cầu thủ chất lượng hơn, ngoài Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James, và Solskjaer chẳng còn lựa chọn nào khác là chấp nhận những gì anh có trong tay. Trong khung thành là một David de Gea sa sút phong độ, Phil Jones và Victor Lindelof không đủ giỏi ở vị trí hậu vệ, Fred và Andreas Pereira quá tầm thường ở khu vực giữa sân, trong lúc trên hàng công chỉ có những cậu bé như Rashford, James và Mason Greenwood. Để so sánh, Man City có một đội hình chất lượng thế giới, đến mức họ để Aguero, Jesus và David Silva ngồi trên băng ghế dự bị.

Câu hỏi đặt ra là tại sao MU và Solskjaer không có những thay đổi mạnh mẽ hơn, thay vì tiếp tục sử dụng Jones, Ashley Young và Jesse Lingard, người thì quá già, người thì phong độ không ổn định. Nói như vậy cũng có nghĩa vấn đề của MU không chỉ nằm ở ban lãnh đạo mà còn ở chính Solskjaer, người cho thấy mình còn tệ hơn những bậc tiền nhiệm cả về thành tích và chiến thuật.

Liệu Old Trafford có được chứng kiến những gương mặt mới xuất hiện trong tháng 1 này hay không, ở CLB luôn có suy nghĩ rằng, họ chỉ đưa về những cầu thủ có khả năng giúp đội bóng trở nên mạnh hơn. Nếu vậy, thật khó để họ tìm được một cầu thủ như thế trong vòng 30 ngày, sau khi đã mất cả mùa hè mà không săn được ai.

Những người lạc quan sẽ cho rằng, chiến thắng 2-1 của MU trước người láng giềng tại Premier League vào tháng trước là bằng chứng cho thấy sự hồi sinh ở Old Trafford, họ dường như quên mất là đội bóng của Solskjaer thắng được Chelsea, Tottenham, Man City nhưng cũng thua dễ dàng trước Watford, Newcastle, West Ham, Bournemouth, Crystal Palace. Thế mới nói, thất bại ở Carabao Cup không chỉ là một thất bại khi MU không có khả năng thắng trong những trận đấu quan trọng và thắng thường xuyên. Họ vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Man City hay Liverpool, nếu không muốn nói là ngày càng tệ hơn.

Vậy mà Ferguson chỉ mới rời Old Trafford có 6 năm. Và cũng không lâu nữa, rất có thể Solskjaer sẽ theo chân.

4 Man City mang đến cho MU tới 4 trận thua trong 12 trận thua gần đây của Red Devils tại Old Trafford trên tất cả các mặt trận.

3 Lần đầu tiên kể từ tháng 5/1997 khi gặp Middlesbrough, MU để thua 3 bàn trong hiệp 1 tại Old Trafford.

15 Riyad Mahrez đá chính 19 trận cho Man City ở các giải trong mùa bóng 2019-20 và đóng góp vào 15 bàn thắng với 6 bàn và 9 đường chuyền kiến tạo.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm