Morata đang sống dưới cái bóng của Lukaku

28/02/2018 06:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của chuyên gia bóng đá Graeme Souness khi được hỏi về phong độ của Romelu Lukaku và Alvaro Morata hiện tại.

Nhưng chẳng cần đến một chuyên gia bóng đá như Souness mới nhận ra điều đó. Bất cứ người hâm mộ bóng đá nào cũng đều thấy Morata đang kém cỏi thế nào so với Lukaku.

Lukaku “ngon” hơn Morata

Ngay từ đầu mùa Souness đã khẳng định mua Lukaku luôn tốt hơn là chiêu mộ Morata và trận đại chiến M.U - Chelsea cuối tuần qua, trận đấu mà tiền đạo người Bỉ ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại giúp M.U thắng 2-1, chỉ càng khẳng định thêm điều đó.

Souness nhận định: “Nếu buộc tôi phải lựa chọn giữa việc chiêu mộ Romelu Lukaku và Alvaro Morata hồi mùa Hè vừa rồi thì tôi sẽ chọn Lukaku. Lukaku đã ghi 21 bàn sau 39 trận cho M.U mùa này và đó là một thống kê tốt, nhất là khi anh ấy không được phục vụ như Harry Kane ở Tottenham.

Trong khi đó, Morata mới có 12 bàn sau 34 trận đá cho Chelsea trên mọi mặt trận. Anh ấy đã có sự khởi đầu khá tốt, nhưng rõ ràng phần đông các CĐV Chelsea tỏ ra thất vọng với Morata. Họ kỳ vọng nhiều hơn thế. Có thể nói rằng Morata đang ở dưới cái bóng của Lukaku”.

Người hâm mộ bóng đá đã kỳ vọng rất nhiều vào cuộc chạm trán giữa Lukaku và Morata cuối tuần qua khi giữa họ có nhiều điểm chung và đều phải chứng tỏ mình với tư các của một tân binh đắt giá của M.U và Chelsea. Nhưng cuối cùng, chỉ có Lukaku chứng tỏ được khả năng trong khi Morata gây thất vọng toàn tập.

Lukaku không chỉ đã biết cách tỏa sáng ở trận lớn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo vào lưới đội bóng cũ Chelsea, mà anh còn gây ấn tượng ở lối chơi. Đó là một tiền đạo nhanh nhẹn, cần mẫn và cực khỏe.

Chứng kiến Lukaku bứt tốc kinh hoàng ở cuối trận đấu với Chelsea, bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi năng lượng và tốc độ của tiền đạo người Bỉ. Trái lại, Morata thi đấu có vẻ hời hợt và gần như thua cuộc trong mọi tình huống tranh chấp tay đôi.

Khi Morata đánh đầu hạ gục De Gea ở trận lượt đi để mang về chiến thắng 1-0 cho Chelsea, ai cũng nói rằng Morata “ngon” hơn Lukaku nhưng càng về nửa sau của mùa giải, tiền đạo người Tây Ban Nha lại càng tỏ ra lép vế.

Rõ ràng là kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League cũng như việc được ra sân thường xuyên hơn đã giúp Lukaku đảo ngược tình thế trong cuộc đua tay đôi với Morata (chỉ là tiền đạo dự bị khi ở Madrid).

Romelu Lukaku đã lớn ở những trận cầu lớn

Romelu Lukaku đã lớn ở những trận cầu lớn

Romelu Lukaku thường xuyên được coi là cầu thủ của những trận đấu nhỏ. Bàn thắng vào lưới Chelsea có phải chỉ dấu cho thấy tuyển thủ người Bỉ đã “trưởng thành” trong các trận cầu quan trọng?

Điều gì đang xảy ra với Morata?

Nỗi lo sợ bên ngoài Stamford Bridge rằng Morata là một cầu thủ yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể lực đang lớn lên sau từng trận. Thất bại trước M.U là trận thứ 10 liên tiếp Morata ra sân mà không ghi được bàn thắng trong năm 2018. Chính xác là kể từ ngày Boxing Day (26/12 năm ngoái), Morata vẫn chưa biết ghi bàn là gì và một chấn thương lưng càng khiến mọi thứ với Morata tồi tệ hơn.

Morata cũng đang có tâm trạng không tốt sau cái chết của một người bạn thân ở Tây Ban Nha. Nhưng dù thế nào, fan Chelsea cũng đang mất dần kiên nhẫn với sự thể hiện của Morata trên sân, đặc biệt là cái cách mà tiền đạo này bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

“Tôi nghĩ Morata là một tiền đạo luôn… bỏ lỡ cơ hội. Liệu Chelsea có thể trao cho anh ấy một năm nữa để ổn định. Tôi không nghĩ một đội bóng lớn lại đợi lâu đến vậy. Lối chơi chung của Morata đơn giản là chưa đủ tốt”, Souness đánh giá.

Thực tế, Lukaku mới là sự lựa chọn số 1 của Antonio Conte để thay thế Diego Costa hồi mùa Hè năm ngoái và đây có thể là một phần trong các vấn đề của Morata. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Morata phải đối phó với sự kỳ vọng rất lớn bởi anh chưa từng là chủ công của Real Madrid và cũng chẳng phải là một hợp đồng lớn ở Juventus.

Morata đã khởi đầu rất tốt ở Chelsea với 7 bàn sau 7 trận đầu tiên, trong đó có bàn vào lưới Atletico ở Champions League khi Costa đang ở trên khán đài. Nhưng một tháng sau khi ghi bàn ở Wanda Metropolitano, Morata đã thừa nhận rằng “ở London có quá nhiều áp lực” và khẳng định lẽ ra anh không nên rời Italy.

Kể từ khi được ra sân trong lần thứ 2 khoác áo Atletico, Costa đã ghi 5 bàn trong khi Morata trắng tay. Conte vẫn một mực bảo vệ Morata nhưng cũng thừa nhận rằng sẽ là tự sát nếu để Morata đá chính chứ không phải một trong số bộ ba Eden Hazard, Willian hay Pedro trong trận hòa Barca ở Champions League.

Có thể đây là một nước đi trong chiến thuật của Conte để đối phó với Barca nhưng rõ ràng việc phải ngồi ngoài trong trận đấu lớn bậc nhất mùa giải của Chelsea là một dấu hiệu tồi cho sự nghiệp của Morata ở Stamford Bridge.

10 Alvaro Morata đã trải qua 10 trận tịt ngòi liên tiếp. Bàn thắng gần nhất của anh được ghi vào Boxing Day năm ngoái, trong trận thắng Brighton 2-0.

10 Trong 10 trận gần nhất, Lukaku đã góp công vào 10 bàn thắng, bao gồm 7 bàn và 3 pha kiến tạo thành bàn.

5 Từ đầu năm 2018 đến nay, Chelsea mới thắng 5 trong tổng số 16 trận. Một phong độ đáng báo động.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm