Juergen Klopp nổi điên, Liverpool chưa phải ứng viên vô địch đích thực

02/10/2016 07:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool lại thắng. Chiến thắng thứ tư liên tiếp của Juergen Klopp và các học trò. Nhưng HLV người Đức vẫn nổi đóa vì bàn thua từ bóng chết trước Swansea.


Klopp không hài lòng với khả năng chống bóng bổng của các học trò

Đó là bàn thua thứ 3 từ bóng chết The Kop phải nhận ở mùa này và là bàn thua thứ 16 từ bóng chết của Liverpool từ khi Juergen Klopp đến đây 1 năm về trước. Chỉ... Swansea thủng lưới từ bóng chết nhiều hơn họ. Bảo sao một người chẳng mấy khi tỏ ra tức giận như Klopp cũng phải bực mình.

Hãy xem họ để Swansea dẫn trước như thế nào? Sigurdsson đá phạt góc về phía cột dọc xa. Một hậu vệ áo đỏ chống lại yếu ớt, để Borja Baston dễ dàng đánh đầu chiến thuật trở lại. Mike van der Hoorn đánh bại Dejan Lovren trong tình huống phòng ngự tiếp theo và bóng được đưa đến chân Leroy Fer trước khung thành bỏ trống. 1-0 cho Swansea.

Một tình huống bóng chết bình thường như mọi tình huống khác nhưng đủ làm các hậu vệ Liverpool lúng túng, đầu hàng. Đấy không phải là “món quà” duy nhất họ hào phóng tặng cho đối thủ. Còn ít nhất 3 “món quà” nữa sau các pha bóng bổng mà nếu cầu thủ Swansea sắc sảo hơn thì “Lữ đoàn đỏ” có lẽ đã bị chôn vùi.

Tất nhiên là chúng ta biết rằng Liverpool đã trở lại trong hiệp 2. Họ có đủ phẩm chất và khả năng bóp nghẹt các đối thủ khi không có bóng và đủ tinh tế để khiêu vũ với trái bóng trong chân. Họ đã thể hiện sự dẻo dai, bền bỉ và ngược dòng ấn tượng trước Swansea.


Nhưng hãy nhìn cách họ để đối thủ dẫn trước sau 45 phút đầu tiên là đủ hiểu vì sao Liverpool vẫn giống một công trường đang thi công hơn là một ứng viên vô địch chắc thắng. Trong cuộc đối thoại trên truyền hình trước đó mấy ngày, Juergen Klopp có đùa rằng muốn chống bóng bổng tốt hơn, cầu thủ Liverpool buộc phải cao hơn hiện nay. Ông khẳng định Liverpool không có cách gì để chống bóng bổng nhưng cũng cho rằng họ đã cải thiện được hạn chế này. Có thể là đúng vậy nhưng liệu sự cải thiện ấy đã đủ tốt hay chưa?

Một đội muốn tranh vô địch không thể để thua tới 3 bàn từ bóng chết sau chỉ 7 vòng đấu. Swansea đã thua nhưng họ là đội mới nhất nhắc nhớ cho các đối thủ tiếp theo của Liverpool biết rằng muốn phá lưới họ thì rất đơn giản. Chỉ cần câu bóng bổng vào trước khung thành Liverpool là một cơ hội ghi bàn rõ rệt sẽ được tạo ra.

Sức mạnh tấn công của Liverpool đủ dữ dội để khỏa lấp cho yếu kém ở hàng thủ ở trận thắng Swansea này nhưng điểm yếu đấy rõ ràng là không nhỏ chút nào và nó có thể trở thành yếu tố then chốt khiến Liverpool mới chỉ giống một ứng viên vô địch ở bề nổi mà chưa phải là ứng viên đích thực.

Một câu hỏi đơn giản: Nếu một đội tấn công kém như Swansea mà còn phá lưới Liverpool được thì chẳng hạn, một đội gồm rất nhiều “cây sào” như Man United sẽ còn khiến họ khốn khổ thế nào từ các pha bóng chết? Vòng sau Liverpool gặp Man United rồi và từ bây giờ cứ nghĩ đến những quả phạt góc phải chịu với những Pogba, Ibrahimovic, Smalling, Bailly... đứng trong vòng cấm Liverpool là hẳn Juergen Klopp không sao ngủ được.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm