Góc Marcotti: Real đá như Barca của Pep. Man United tiến bộ. Vì sao Gerrard nhận thẻ đỏ?

24/03/2015 13:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá châu Âu nổi tiếng Gabriele Marcotti đã điểm lại những điều đáng chú ý nhất tuần qua.

Barcelona thắng xứng đáng

Có lẽ các bạn đều hiểu được rằng, với một tập thể có nhiều ngôi sao thì khả năng làm nên điều thần kỳ sẽ lớn hơn. Đôi khi, đó có thể là những khoảnh khắc quyết định cả trận đấu.

Barcelona và Real Madrid đều có những khoảng thời gian gặp khó khăn trong trận “Kinh điển” đêm Chủ Nhật, nhưng chỉ người Catalunya mừng rỡ khi Luis Suarez ghi bàn ấn định chiến thắng trong những phút đầu hiệp 2.

Cựu cầu thủ Liverpool bứt qua khoảng trống giữa Pepe và Sergio Ramos, khống chế bóng bằng má ngoài ngọt như mía trước khi cắt đường dao sắc lẹm vào khung thành Iker Casillas.


Suarez đã có pha làm bàn tuyệt hảo

Cho tới thời điểm đó, Real Madrid đã chơi không tồi. Trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz cũng đã kiểm soát được trận đấu với những quyết định quan trọng.

Khi tỉ số đang là 0-0, nỗ lực của Cristiano Ronaldo đã tìm tới xà ngang. Barcelona đáp trả bằng cách của Atletico Madrid: Jeremy Mathieu đánh đầu ghi bàn. Madrid cũng cố vùng lên, Sergio Ramos có 2 cơ hội dứt điểm bằng đầu trong các pha lên tham gia bóng chết.

Với Luka Modric ở giữa sân, có những khoảng thời gian Madrid chơi chẳng khác nào Barca dưới thời Pep Guardiola. Chính anh là người tổ chức nên bàn thắng của Cristiano Ronaldo do Benzema kiến tạo. Tuy nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Gareth Bale và Ronaldo như biến mất trong phần còn lại của trận.

Luis Enrique đã làm tốt công việc dù những chỉ trích của giới chuyên môn thì hẳn sẽ chưa dừng lại. Không có Sergio Busquets, ông đã chấp nhận bỏ qua cách kiểm soát trận đấu bằng những đường chuyền, thay vào đó là phong cách phản công, trên nền tảng là “máy quét” Javier Mascherano.

Ai quan tâm đến chuyện ghi bàn bằng bóng chết hay phản công thì không đẹp? Neymar, Messi và Suarez có thể không tạo ra hình ảnh như thời Guardiola, nhưng Barca đã đa dạng hơn hẳn.

Messi đã không chơi hay như trong trận gặp Manchester City, có thể. Nhưng không thể phủ nhận rằng màn trình diễn của anh tại Champions League là hay nhất của chính anh suốt 18 tháng qua. Bất kỳ trận nào khác cũng sẽ kém hơn nếu đem ra so sánh.

Trong hiệp 2, Messi đã làm việc chăm chỉ, đẩy Madrid vào tư thế khó khăn nhiều lần, tạo ra cơ hội vào khoảng trống cho các đồng đội. Thế là đủ.

Cả hai bên đều còn những nỗi lo. Madrid có lẽ đã không đủ sức để chơi bóng đến cuối trận. Dani Alves có lẽ không còn sung sức để phòng ngự tốt ở cánh phải của Barca.

Lịch sử cho thấy rằng những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Barca và Real thường dễ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Xem ra, mọi thứ đang hướng về xứ Catalunya.

Manchester United tiến bộ


Van Gaal đã tìm ra hệ thống cân bằng nhất

Phiên bản Anh của ‘Kinh điển’, Liverpool gặp Manchester United, đã hoàn toàn xứng tầm xét về kịch tính, những bàn thắng và chiến thuật.

Louis van Gaal đã tìm ra được sự cân bằng cho tập thể khi đưa ra đội hình không thay đổi. Trận gặp Tottenham là trận United đã chơi tốt nhất kể từ đầu mùa giải - cho tới trước màn trình diễn tại Anfield.

United đã kiểm soát hoàn toàn trung tuyến. Michael Carrick vẫn tiếp tục là một nguồn ảnh hưởng vô hình trong khi đó Ander Herrera và Marouane Fellaini đã làm việc rất chăm chỉ để khiến trung tuyến của Liverpool luôn bị đặt dưới sức ép.

Có lẽ, một điều khiến chiến thắng của United chưa hoàn hảo là việc họ chỉ phải thi đấu với 10 người của đối thủ trong hiệp hai. Van Gaal cần một thử thách 90 phút để thực sự chứng minh rằng ông đã tìm thấy sự ổn định.

Vì sao Gerrard nhận thẻ đỏ?

Rất nhiều phân tích tâm lý đã được đưa ra khi Gerrard giẫm lên chân Herrera, dẫn đến thẻ đỏ trên sân Anfield cuối tuần qua. Cá nhân tôi cho rằng anh thất vọng khi phải ngồi dự bị, cảm xúc đã bị kìm nén nên đã bùng nổ khi cơ hội đến.

Khoảnh khắc dính thẻ đỏ ngay đầu hiệp của anh chẳng khác nào Zinedine Zidane khi nhận thẻ đỏ vì húc Marco Materazzi vào ngực tại Chung kết World Cup 2006.


Trường hợp Gerrard có thể so sánh với Zidane

Dĩ nhiên là trường hợp của Zidane thì khác hẳn. Quan trọng hơn là cầu thủ người Pháp không thể chối cãi. Trong khi đó, Gerrard có thể nói về việc anh đã bị vào bóng nguy hiểm.

Cũng có thể, chính Gerrard cũng không muốn vi phạm luật chơi hay cố tình gây thương tích, mà đơn giản anh chỉ thể hiện cho các đồng đội thấy rằng cần phải máu lửa hơn.

Có lẽ anh đã nghĩ rằng trọng tài Martin Atkinson không có góc nhìn tốt, hoặc thậm chí không có sự tự tin để truất quyền thi đấu của anh tại Anfield.

Dù sao thì Gerrard cũng đã khiến tất cả thất vọng. Đó là lý do vì sao anh xin lỗi sau trận đấu, sẵn sàng đối mặt với án treo giò. Nhưng nếu nói rằng đó là cách để anh kết thúc sự nghiệp tại Anfield thì không.

Vẫn còn nhiều thời gian và Liverpool cần tiếp tục chiến đấu cho mọi cơ hội của mùa giải. Bây giờ chưa phải là lúc phẩy tay bỏ qua cuộc chiến.

Tiêu Hoa (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm