Gary Neville: 'Fellaini đã làm điều ngu ngốc. Không thể trách Mourinho được'

05/12/2016 14:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phút 85, Fellaini được tung vào sân thay Mkhitaryan. Chỉ sau đó 2 phút, anh có pha phạm lỗi trong vòng cấm khiến Man United phải chịu một quả penalty đầy cay đắng.

Cựu cầu thủ Man United, Gary Neville đã đổ lỗi cho Fellaini là nguyên nhân chính khiến Man United bị cầm hòa 1-1 đầy đáng tiếc trên sân Goodison Park của Everton. Tiền vệ người Bỉ có pha phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm và biếu không cho đối thủ 1 quả penalty.

Jose Mourinho sau đó vẫn cho rằng quyết định tung Fellaini vào sân của ông là đúng đắn. Tuy nhiên, cầu thủ người Bỉ đã làm HLV người Bồ Đào Nha phải thất vọng. Gary Neville đã không ngần ngại mà chỉ trích Fellaini sau trận đấu này.

“Chúng ta có thể hiểu được quyết định tung Fellaini vào sân là để đối phó với các đường bóng bổng. Everton luôn sử dụng những quả treo bóng vào trong vòng cấm cho Lukaku trong khoảng 10-15 phút cuối trận nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng”, Neville giải thích. “Nhưng rốt cuộc, Cậu ấy lại làm điều ngu ngốc như vậy. Thật tệ với một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Fellaini”.

Fellaini đã từng thi đấu ở đây trước kia. Cậu ấy biết sân bóng này, biết không khí này. Đó là một khoảnh khắc tệ hại, một sai lầm cá nhân. Chúng ta không thể trách HLV được. Fellaini được tung vào sân với lý do đúng đắn nhưng cậu ấy đã làm mọi người thất vọng”, Neville nói thêm.


Neville chỉ trích Fellaini trên Sky Sports

Không chỉ Gary Neville, bình luận viên nổi tiếng Gary Lineker cũng đá đểu Fellaini trên trang cá nhân của mình: “Đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Fellaini cho… Everton”.


Gary Lineker đá đểu Fellaini trên trang Twitter

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho vẫn bênh vực Fellaini mặc dù cầu thủ này đã khiến Man United phải chia điểm một cách đầy đáng tiếc.

“Everton đã không còn chơi thứ bóng đá hấp dẫn nữa. Họ chơi bóng rất trực diện. Và khi mà Man United thất thế trong những pha đối đầu trực tiếp ở trên sân, tôi đã đưa Fellaini vào để đối phó”, Mourinho giải thích.

“Về tình huống của Fellaini, tôi không nhìn thấy gì hết”, Mourinho phớt lờ.


Mourinho bảo vệ Fellaini

Hòa trận này, Man United đã kém đội đầu bảng Chelsea 15 điểm và cách nhóm dự Champions League 9 điểm trên BXH. Đây cũng là trận hòa thứ 6 của "Quỷ đỏ" tại Premier League năm nay. Sau trận đấu, Jose Mourinho vẫn hài lòng ra mặt khi cho rằng Man United dưới thời của ông vẫn chơi hay hơn rất nhiều so với thời Louis van Gaal. Nhưng nếu không cải thiện được vị trí hiện tại, rất có thể "Người đặc biệt" sẽ phải chịu chung số phận với người tiền nhiệm của ông.

Xem lại trận đấu giữa Everton và Man United:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm