Eric Bailly và Luke Shaw chính là hai 'hợp đồng' lớn của Mourinho

13/08/2018 14:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những rắc rối xuyên suốt mùa Hè liên quan tới chuyển nhượng, M.U vẫn có chiến thắng tương đối thuyết phục ở trận mở màn mùa giải với sự tỏa sáng của Eric Bailly và Luke Shaw, hai cầu thủ tưởng như không còn tương lai ở Old Trafford.

Jose Mourinho đã liên tục phàn nàn vì không được đáp ứng một hậu vệ trái đẳng cấp và một trung vệ xuất sắc trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng với Bailly và Shaw, có lẽ ông đã có hai “hợp đồng” lớn nếu biết cách sử dụng hợp lý.

Cuối cùng Shaw đã là chính mình?

Chú thích ảnh
Luke Shaw đã ghi bàn vào lưới Leicester

Chấn thương và phong độ bất ổn khiến Shaw chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển tới M.U, từ thời Louis van Gaal cho tới bây giờ là Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha chưa bao giờ thực sự tin tưởng Shaw. Mùa đầu tiên của Mourinho ở Old Trafford, Shaw chỉ được đá 11 trận ở Premier League, và mùa trước cũng vậy.

Thay vì lựa chọn một hậu vệ trái thực thụ còn trẻ khỏe là Shaw, Mourinho lại tin tưởng tiền vệ cánh đã 33 tuổi là Ashley Young. Trong một thời gian dài, mối quan hệ giữa Mourinho với Shaw gần như “đóng băng”. Thậm chí HLV người BĐN còn làm điều mà hiếm HLV nào làm trong sự nghiệp của họ là công khai chỉ trích học trò của mình.

Shaw chỉ được ra sân trước Leicester ở trận mở màn mùa giải do Young chưa hoàn toàn khỏe mạnh sau khi cùng đội tuyển Anh vào tới Bán kết World Cup. Và hậu vệ người Anh đã nắm lấy cơ hội này bằng cả hai tay. Shaw đã ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào lưới Leicester, giúp M.U giành chiến thắng quan trọng. Không những vậy, Shaw còn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với màn trình diễn xuất sắc.

Video clip bàn thắng M.U 2-1 Leicester: Pogba và Luke Shaw mang về 3 điểm cho

Video clip bàn thắng M.U 2-1 Leicester: Pogba và Luke Shaw mang về 3 điểm cho "Quỷ đỏ"

Paul Pogba và Luke Shaw đã ghi bàn để mang về 3 điểm cho M.U ở trận đấu trước Leicester tại vòng 1 Premier League mùa giải 2018-19.

Shaw tiết lộ sau trận rằng anh đã tập luyện cật lực trong vài tháng qua để tìm kiếm cơ hội ra sân ở đội một và có vẻ như Mourinho đã xiêu lòng trước nỗ lực của hậu vệ người Anh. Tỏa sáng trong một trận đấu chưa thể là sự đảm bảo cho Shaw, nhất là với một HLV khó tính như Mourinho.

Thế nhưng, trận đấu với Leicester cũng là một gợi ý để Mourinho biết cách tạn dụng tốt nhất khả năng của Shaw, cầu thủ có tố chất tấn công và trẻ khỏe hơn hẳn Young. Như phát biểu của Shaw sau trận, anh đã không thuyết phục được Mourinho mùa trước bởi anh không được thường xuyên dâng cao tham gia tấn công, mà đây là điểm mạnh của cựu cầu thủ Southampton.

“Nhìn lại mùa trước thì tôi không nghĩ rằng mình đã chơi theo cách mà tôi chơi giỏi nhất, đó là tấn công. Mùa này tôi đang rất tự tin, đặc biệt là hôm nay. Rõ ràng phòng ngự là điều đầu tiên hậu vệ cánh phải làm nhưng hôm nay thì điều cần làm là tấn công. Tôi biết tấn công và giúp đội bóng tạo ra cơ hội, tạo ra bàn thắng”, Shaw chia sẻ.

Bailly chính là trung vệ đẳng cấp cho Mourinho

Chú thích ảnh
Bailly là trung vệ mà Mourinho tin tưởng nhất

Mourinho đã liên tục kêu gào M.U cần mua ít nhất một trung vệ đẳng cấp trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè dù trong tay ông đang có 5 trung vệ là Bailly, Smalling, Jones, Lindelof và Rojo. Tuy nhiên, có vẻ như HLV người BĐN đã quên rằng khi đạt phong độ cao nhất, Bailly chính là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League.

Smalling, Jones, Lindelof hay Rojo có thể thiếu ổn định và chưa đạt tới đẳng cấp cao nhưng Bailly thì không. Kể từ khi chuyển tới M.U, Bailly vốn dĩ là trung vệ số 1 của M.U và nằm trong Top những trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh, nhưng chấn thương “bí hiểm” ở nửa sau mùa trước đã làm gián đoạn sự thăng tiến của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, nhất là khi anh dường như cũng có vấn đề với Mourinho.

Nhưng vào thời điểm này, chẳng còn gì có thể ngăn cản Bailly nữa khi M.U không đưa về trung vệ mới nào, còn Mourinho cũng thừa hiểu trung vệ Bờ Biển Ngà là chốt chặn đáng tin cậy nhất của M.U. Vấn đề của Mourinho hiện tại chỉ là tìm ra người đá cặp ăn ý nhất với Bailly mà thôi. Nhưng đó cũng chính là mối lo lớn nhất của Mourinho khi mà không có trung vệ nào của họ hiện tại đạt tới đẳng cấp của Bailly.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm