ĐIỂM NHẤN Young Boys 2-1 MU: Ronaldo là không đủ. MU thủ quá tệ, Solskjaer sai lầm

15/09/2021 08:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đá với đội bị đánh giá là yếu nhất bảng như Young Boys nhưng MU thua choáng váng 1-2. Ronaldo tỏa sáng nhưng Quỷ Đỏ phòng ngự vô cùng tệ.

TRỰC TIẾP bóng đá Cúp C1/Champions League hôm nay ngày 14/9

TRỰC TIẾP bóng đá Cúp C1/Champions League hôm nay ngày 14/9

TRỰC TIẾP bóng đá Cúp C1/Champions League hôm nay ngày 14/9: Young Boys vs MU, Sevilla vs Salzburg, Barcelona vs Bayern Munich, Chelsea vs Zenit, Malmo vs Juventus. Xem FPT Play trực tiếp C1.

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

Lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1/Champions League

* Young Boys 2-1 MU

* Sevilla 1-1 Salzburg

* Chelsea 1-0 Zenit

* Malmo 0-3 Juventus

* Barcelona 0-3 Bayern

* Dynamo Kiev 0-0 Benfica

* Lille 0-0 Wolfsburg

* Villarreal 2-2 Atalanta

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

 

 

 

Ronaldo ghi bàn vẫn không đủ

Như thường lệ, Ronaldo chỉ di chuyển quanh quẩn vòng cấm đề đón bóng và một lần nữa siêu sao nắm giữ hàng loạt kỷ lục ở cúp C1 thể hiện đẳng cấp săn bàn siêu hạng của mình.

Chỉ cần một đường chuyền chất lượng của Bruno Fernandes là đủ cho CR7 ghi tên mình trên bảng điện tử. Khôn ngoan phá bẫy việt vị của Young Boys và nhanh như cắt thoát xuống đệm bóng cận thành, ghi bàn cho MU, Ronaldo nhắc lại cho tất cả nhớ vì sao anh được coi là chuyên gia săn bàn số 1 ở cúp C1.

Chú thích ảnh
Ronaldo ghi bàn nhưng MU vẫn thua choáng váng

Ronaldo khởi đầu chiến dịch vòng bảng cúp C1 suôn sẻ và anh củng cố thêm những kỷ lục của mình. Ra sân trước Young Boys, Ronaldo cân bằng kỷ lục ra sân nhiều trận nhất ở cúp C1 của Iker Casillas với 177 trận.

Ghi bàn cho MU, Ronaldo có 16 bàn cho riêng Quỷ Đỏ ở cúp C1 và có tổng cộng 135 bàn trong sự nghiệp ở giải đấu này, tiếp tục củng cố kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cúp C1.

MU phòng ngự quá bất ổn

Tuy bị đánh giá thấp hơn hẳn MU nhưng chính chủ nhà Young Boys lại là những người dứt điểm nhiều hơn hẳn Quỷ Đỏ và họ chỉ thiếu chút chính xác hoặc hiểm hóc để có thể tạo nên địa chấn ngay trong hiệp 1.

Ngay hiệp 1, Young Boys tung ra tới 7 cú sút, nhiều gấp đôi MU và 3 trong số đó là cực kỳ nguy hiểm. Trung tuyến của MU bị xuyên thủng. Hành lang trái có lúc bị Luke Shaw bỏ quên. Tất cả khiến khung thành De Gea chao đảo.

Chú thích ảnh
Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo này

Hiệp 2, Young Boys gây áp lực liên tục nhờ lợi thế quân số và cuối cùng họ cũng phá lưới De Gea trong tình huống đệm bóng cận thành và lần này ngay cả trung vệ giàu kinh nghiệm Varane cũng bất lực không kèm nổi Ngamaleu, để anh này phá lưới De Gea.

Một trận đấu MU thủ rất tệ. Tệ từ sai lầm cá nhân đáng trách của Wan-Bissaka tới sự bất lực trong kèm người cá nhân của Varane dẫn tới bàn thua và cả trong khâu phòng ngự từ xa khi Fred và Van de Beek đều đánh chặn kém.

Để khép lại trận đấu thảm họa của MU, Lingard được Ole tung vào sân đã kịp “kiến tạo” cho đối thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Solskjaer sợ hãi và sai lầm

Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục gây khó hiểu khi xếp Fred và Van de Beek đá tiền vệ trung tâm trong khi cả hai đều không giỏi phòng ngự. Khả năng phòng ngự kém của cặp đôi này là một phần lí do khiến khung thành MU nhiều lần bị Young Boys đe dọa.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer (giữa)

Sau khi Wan-Bissaka mắc sai lầm nghiêm trọng, bị truất quyền thi đấu thì Ole tỏ ra sợ hãi thực sự. Không chỉ rút Sancho ra và đưa Dalot vào trám chỗ Wan-Bissaka, ngay đầu hiệp 2 ông rút tiếp Van de Beek ra và đưa Varane vào để tăng cường khả năng phòng ngự.

20 phút cuối trận Ole càng bộc lộ tư tưởng cầu hòa thấy rõ khi rút cả Ronaldo lẫn Bruno Fernandes khỏi sân để đưa Lingard và Matic vào, dĩ nhiên là vẫn nhằm tăng cường phòng ngự.

Nhưng trớ trêu thay, mục tiêu tránh thua của Ole cũng không đạt được vì khi trận đấu chỉ còn hơn 30 giây, Lingard lại phòng ngự bằng cách… kiến tạo cho đối thủ ghi bàn quyết định hạ MU 2-1.

Đá với đội bị đánh giá là yếu nhất bảng nhưng ngay từ khi còn đủ người, MU đã để đối thủ uy hiếp nhiều lần dù cầm bóng áp đảo. Đến khi thiếu người thì MU phòng ngự và phòng ngự như thể họ là Young Boys trong hiệp 1 còn Young Boys ép sân và ép sân như MU đã làm với họ ở hiệp 1 và cuối cùng giành chiến thắng xứng đáng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm