Điểm nhấn Man City 2-2 Liverpool: Đẳng cấp De Bruyne, cuộc đua vô địch còn gay cấn

11/04/2022 08:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City 2-2 Liverpool. Trận đấu De Bruyne thể hiện đẳng cấp của “người mở khóa” đại tài nhưng bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Liverpool của Sadio Mane khiến cuộc đua vô địch căng thẳng tột độ.

VIDEO Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh vòng 32

VIDEO Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh vòng 32

VIDEO Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh vòng 32. Video soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá, highlights Man City đấu với Liverpool. Kết quả bóng đá Anh hôm nay. Kqbd Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh vòng 32

* 22h30, 10/4: Man City 2-2 Liverpool 

Video highlights Ngoại hạng Anh 

 

 

 

De Bruyne “mở khóa” siêu hạng

Ngôi sao tuyển Bỉ tiếp tục thể hiện đẳng cấp của kẻ mở khóa đại tài, giúp Man City tạo khác biệt trước Liverpool.

Sau khi lập cú đúp giúp Man City đè bẹp MU 4-1, ghi bàn duy nhất giúp City hạ Chelsea 1-0, san bằng tỷ số 2-2 cho City trong trận lượt đi với chính Liverpool, ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ Atletico Madrid 1-0 ở tứ kết lượt đi cúp C1, De Bruyne lại ghi bàn mở tỷ số cho Man City trước Liverpool ở trận lượt về giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
De Bruyne ghi bàn mở tỷ số cho Man City trước Liverpool

Một pha đi bóng dễ dàng vượt qua sự đeo bám của Fabinho và một cú sút chân trái chạm người Matip khiến Alisson bất lực.

Bàn thắng thứ 11 của De Bruyne ở giải Ngoại hạng mùa này cuối cùng vẫn không đủ giúp City chiến thắng nhưng đẳng cấp thế giới của anh một lần nữa được thể hiện rõ nét.

Trước pha lập công ấy, chính De Bruyne châm ngòi cho cơ hội ghi bàn mười mươi của City với quả chọc khe hoàn hảo cho Jesus thoát xuống rồi căng ngang vào trong nhưng Sterling lại dứt điểm quá thiếu tinh tế trong thế đối mặt Alisson.

Như nhiều mùa bóng qua, De Bruyne đã và đang cho thấy anh là ngôi sao có khả năng tạo khác biệt lớn nhất, đóng vai trò quyết định cao nhất trong các pha lên bóng của Man City và chắc chắn nếu City vô địch Ngoại hạng Anh và/hoặc cúp C1 mùa này thì De Bruyne chắc chắn là người lập đại công.

Khoảng trống “tử thần” và “cứu tinh” Arnold

Dù đại chiến ở Etihad bất phân thắng bại nhưng nhìn chung, Man City chơi hay hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét hơn. Đội chủ nhà nhỉnh hơn Liverpool ở tốc độ và chất lượng đường chuyền cuối cùng.

Hàng phòng ngự dâng cao nhiều lần khiến The Kop phải trả giá khi các mũi tấn công của City phá bẫy việt vị quá tốt bằng những pha tăng tốc lợi hại.

Khoảng trống phía sau Robertson và khe hở giữa Van Dijk và Robertson là khu vực thường xuyên bị Man City khai thác. Chúng ta đã thấy De Bruyne chọc khe cho Gabriel Jesus thoát xuống ở khu vực do Robertson phụ trách rồi căng ngang vào cho Sterling đối mặt với Alisson ngay đầu hiệp 1.

Trong một tình huống khác, đích thân De Bruyne thoát xuống và buộc Robertson phải phạm lỗi. Bàn thắng thứ 2 của Man City được thực hiện sau khi Jesus thoát xuống phía sau Robertson để phá lưới Alisson.

Bàn thắng không được công nhận của Sterling cũng bắt nguồn từ một quả chọc khe vào vị trí giữa Van Dijk và Robertson.

Liverpool để lộ khoảng trống nguy hiểm nhưng may họ còn có Arnold, người tham gia vào cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng ở The Kop. Ở bàn đầu tiên, Arnold trả ngược bóng ra cho Jota dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Đó là pha kiến tạo thứ 12 của anh cho Liverpool ở giải Ngoại hạng mùa này (nhiều nhất giải đấu). Bàn thứ 2, Arnold chuyền cho Salah để Salah kiến tạo cho Mane ghi bàn.

Cuộc đua vô địch nghẹt thở

Trận hòa 2-2 ở Etihad khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn căng thẳng đến phút chót. Man City và Liverpool đang lặp lại kịch bản của cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa chính họ trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2018-2019 khi Man City cuối cùng lên ngôi với đúng 1 điểm hơn Liverpool.

Bây giờ Man City vẫn chỉ hơn Liverpool 1 điểm khi mỗi đội còn 7 trận phía trước. Ngoài lợi thế điểm số tối thiểu thì Man City có lịch đấu “dễ chịu” hơn vì họ không còn gặp đối thủ nào quá khó chơi từ này đến cuối mùa trong khi Liverpool ít nhất còn một trận hứa hẹn cực khó với Tottenham.

Lịch đấu dễ thở hơn nhưng Man City còn phải kịch chiến với Atletico Madrid ở tứ kết lượt về cúp C1 trong khi Liverpool coi như đã có vé vào bán kết sau khi thắng 3-1 ngay trên sân Benfica.

Một chút lợi thế vẫn thuộc về City nhưng chỉ một chút thôi. Cuộc đua vô địch tay đôi chắc chắn sẽ gay cấn tới phút chót.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm