Cuộc đua vô địch Premier League: Man City cực mạnh nhưng M.U, Chelsea cũng rất đáng gờm

19/11/2017 19:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một vòng đấu nữa trôi qua và cuộc đua vô địch Premier League trở lại với trạng thái ban đầu mà người ta đã hình dung khi Man City, Man United và Chelsea cạnh tranh lẫn nhau.

Man City chưa thể bị lật đổ trong tương lai gần

Man City của Pep Guardiola đang tạo khoảng cách không dễ bắt kịp đối với Chelsea và Man United. Họ đang hơn United 8 điểm và ĐKVĐ Chelsea 9 điểm. Nhưng điều quan trọng hơn là City cho thấy sự ổn định trong phong độ, đồng đều về lực lượng tấn công, biến ảo trong lối chơi và chiều sâu đội ngũ khiến người ta tin rằng ít nhất là trong tương lai gần thì cả Man United lẫn Chelsea rất khó bắt kịp họ dù có chơi tốt cỡ nào.

Chiến thắng trước Leicester một lần nữa cho thấy sự khó lường trong lối đá của Man City. Không cần dùng Sergio Aguero khi để tiền đạo Argentina dự bị cả trận, City vẫn tạo thế trận áp đảo và “mở khóa” hàng thủ đối phương dù Leicester phòng ngự rất tập trung và nỗ lực. Gabriel Jesus và De Bruyne tỏa sáng để khẳng định lại lần nữa rằng City mùa này có thể “chấp” đối thủ Aguero mà vẫn cực mạnh.

Chú thích ảnh

Nếu không phải là Jesus và De Bruyne lập công thì rất có thể Leroy Sane, Sterling hay David Silva sẽ ghi tên mình trên bảng điện tử. Nói thế không có nghĩa Aguero giờ “vô hại” mà để thấy rằng City có nhiều vũ khí tấn công lợi hại hơn bất kỳ đội nào ở Premier League. Và vì Pep Guardiola đang sở hữu nhiều quân bài lợi hại nên dù có phòng bị cách nào thì đối thủ của Man City cũng vẫn phải cầu nguyện những ngôi sao của đội bóng này đồng loạt có một ngày đen đủi hoặc sa sút phong độ.

Chấn thương dài hạn của John Stones liệu có phải là đòn mạnh giáng vào đoàn quân chiến thắng của Guardiola hay không? Có lẽ không phải vì sức mạnh của City nằm ở mặt trận tấn công chứ không phải phòng ngự và John Stones cũng không phải trung vệ giỏi.

47 ngày tới sẽ quyết định cuộc đua vô địch Premier League

47 ngày tới sẽ quyết định cuộc đua vô địch Premier League

Trong 6 tuần tới, cuộc đua Premier League sẽ trở nên rất hấp dẫn và căng thẳng. Đây là giai đoạn quan trọng khi các đội ở Premier League có cơ hội bám đuổi Man City hoặc cũng là lúc ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lộ diện.

Vậy làm thế nào để đánh bại đội bóng này? Thực ra không phải cầu thủ nào của City cũng có thể thay thế được. Có 2 cầu thủ mà nếu mất họ hẳn sẽ khiến ông Guardiola đau đầu là Fernandinho và Kevin De Bruyne. Người đầu tiên là tiền vệ đánh chặn tốt nhất của đội bóng áo xanh. Người còn lại là ngôi sao tấn công toàn diện nhất của City, là người phân phối bóng, khởi phát các pha tấn công/phản công và khi cần, có thể ghi bàn trong các tình huống ngặt nghèo, những thế trận khó khăn, chặt chẽ.

Chú thích ảnh

Nhưng gần như chỉ có chấn thương nghiêm trọng mới khiến họ không thể ra sân và điều đó thì các đối thủ của City chỉ có thể... cầu nguyện. Trước khi đối đầu Man United ở đại chiến ngày 10/12/2017, City có 3 trận được đánh giá là “dễ chịu” với Huddersfield, Southampton và West Ham. Với phong độ cao và lực lượng dồi dào như hiện tại, ai tin rằng họ sẽ đánh rơi điểm số?

Man United còn mạnh nữa, Chelsea đang trở lại

Khoảng cách 8 điểm ít hơn Man City vẫn giữ nguyên sau vòng 12 nhưng Man United cho thấy họ đang trở lại và sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều trong thời gian tới. Pogba tái xuất sau 2 tháng nghỉ đấu vì chấn thương và lập tức tạo ra khác biệt trước Newcastle. Ibra cũng trở lại sau 7 tháng nghỉ đấu vì chấn thương và có những màn trình diễn đầu tiên đầy tự tin. Marcos Rojo sắp đá chính sau quãng nghỉ cực dài. Lukaku đã lại ăn mừng bàn thắng sau 7 trận tịt ngòi liên tiếp.

Những tín hiệu tích cực dồn dập đến với Mourinho đúng vào thời điểm quan trọng nhưng cũng đầy thách thức của mùa giải. Ông không thể mong đợi gì hơn thế sau khi chứng kiến Quỷ Đỏ chật vật thế nào dẫn đến việc Man City vượt mặt thời gian qua mà một trong những nguyên nhân chính là do Pogba vắng mặt. Lukaku vừa phải cày ải liên tục, vừa thiếu người làm bóng nên hiệu quả thi đấu suy giảm hẳn suốt một thời gian dài. Giờ thì mọi cái đang bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có. 8 điểm ít hơn Man City là thách thức lớn. Và trước khi đặt mục tiêu đánh bại đội đầu bảng trong cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 10/12 thì United còn phải làm khách của Arsenal.

Chú thích ảnh

Chỉ kém United đúng 1 điểm, Chelsea cũng đang có dấu hiệu hồi sinh. Hazard tìm lại phong độ hay nhất, Morata lấy lại nhạy cảm săn bàn, Kante càn quét không mệt mỏi ở mọi điểm nóng. Chelsea chỉ cần có thế để trở nên đáng sợ như họ đã từng ở mùa trước.

Nhưng liệu sự hồi sinh của Man United và Chelsea có đủ giúp họ bắt kịp và lật đổ Man City trong cuộc đua vô địch hay không? Với lịch đấu, phong độ và lực lượng của mỗi đội lúc này, khả năng đó khó có thể xảy ra trong tương lai gần nhưng trong dài hạn mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chính vì thế nên cuộc đua vô địch trở nên vô cùng hấp dẫn với rất nhiều kịch tính ở phía trước.

1: Bàn thua trước Newcastle là lần đầu tiên Man United thủng lưới trên sân nhà ở Premier League mùa này

12: Man City vẫn bất bại sau 12 vòng đấu trong đó họ thắng tới 11 trận và hòa 1 trận

12: Alvaro Morata đã tham gia vào 12 bàn thắng (ghi 8 bàn + 4 kiến tạo) của Chelsea sau 11 trận ra sân.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm