Chuyện thầy trò ở M.U: “Mềm nắn, rắn buông”

16/09/2009 22:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đêm 15/9, người ta lại thấy một hành động ném đồ đạc gây chú ý, có“bệ phóng” từ một trong những thành viên của Man Utd. Lần này, tuy không có “báo cáo về thương vong”, nhưng hệ quả mà nó gieo vào đầu những CĐV Man Utd thì cũng tò mò chẳng kém gì những lần trước. Một sự bất bình, một vết rạn nứt?

Ai cũng hiểu Rooney là mẫu cầu thủ “nhiệt” như thế nào, luôn chơi với trên 100% sức lực và lòng quyết tâm. Vả lại, hơn lúc nào hết, Man Utd đang dựa nhiều vào nhiệt huyết và khả năng ghi bàn của anh. Do đó, không chỉ có bản thân Rooney, mà phần đa số người chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng trước quyết định rút Rooney ra ngoài sân trong bối cảnh Man Utd chưa tìm ra lối thoát.

“Bạn biết đấy, Rooney đóng vai trò tiền đạo duy nhất trên hàng công và chơi cực kỳ xông xáo. Với khát khao và nguồn năng lực vô tận của mình, tất nhiên cậu ấy muốn được chơi trọn vẹn 90 phút”. Đó là những lời phát biểu của HLV Alex Ferguson sau khi hay tin học trò cưng có thái độ bất mãn sau quyết định của ông. Rõ ràng, đã không có một lời oán trách dành cho cách hành xử ngang tàng của cậu học trò. Bởi Sir Alex hiểu, “rắn” với Rooney lúc này là chỉ có thiệt.
 
Rooney không hài lòng khi bị thay ra

Thực tế, nếu xét trên cội nguồn sâu xa của mọi vấn đề, thì quyết định thay người của Alex Ferguson mang tính chiến lược... cho cả Man Utd lẫn Rooney. Ở giai đoạn đội bóng đang sống nhờ vào từng hơi thở của Rooney, thì việc giữ cho cầu thủ này ở thể trạng tốt nhất là việc tối quan trọng. Không chỉ có Man City đang chờ đợi “Quỷ đỏ” ở cuối tuần này, mà còn cả một mùa giải với đầy rẫy khó khăn đang chờ ở phía trước.

Với cục diện của trận đấu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, không khí của cuộc so tài giữa Besiktas và M.U sôi sục như trong một chảo lửa. Các CĐV Besiktas gào thét đến chói tai, chiếu tia laser vào mặt Johny Evans hòng khiến trung vệ này nhụt nhuệ khí. Có lẽ “bắt được vị” của vấn đề, Alex Ferguson quyết định không để đám lửa bùng lên dữ dội hơn, mà nguy cơ cao nằm ở một cầu thủ luôn khát bóng và lao vào đối phương không khoan nhượng như Rooney. Song hành với lý do giữ quân và tạo sự khác biệt cho lối chơi (thay Rooney bằng Owen), rõ ràng quyết định của HLV người Scotland là hoàn toàn hợp lý.

Đó là nước cờ cao tay của người đàn ông đã ngót nghét 70 tuổi, đã trải đời và hiểu cuộc chơi hơn ai hết. Nhưng với một cầu thủ mới hơn 20 tuổi đời, thì liệu hành động cách ly anh ra khỏi trái bóng có phải là một sự thiếu tôn trọng, một hành động dễ làm tổn thương ghê gớm? Rõ ràng tại thời điểm Rooney ném mạnh chiếc giày xuống đất, anh đã phần nào đó nghĩ như vậy. Quả thật, Old Trafford thời "hậu Ronaldo" đã xuất hiện “sóng ngầm”.
 
Hành động ném giày này sẽ khiến Rooney phải trả giá?

Những bài học nhãn tiền của Jaap Stam, của David Beckham, hay Cristiano Ronaldo cho thấy, những ai làm Alex Ferguson phật lòng đều phải trả giá. Vậy, liệu Rooney trong trường hợp này có đi vào vết xe đổ đó không? Nếu suy luận theo những diễn biến ở trên, rằng Ferguson là một người hết sức hiểu người, hiểu đời, thì ông chẳng dại gì làm căng với “kẻ hậu sinh” kia. Rooney đang là nguồn sống quý giá, Man Utd không còn đường lùi, không còn một thứ vũ khí nào sắc lẹm nào hơn nữa, để có thể dập theo “khuôn vàng thước ngọc” mà Alex Ferguson đúc ra từ trước.

Đó là lý do dẫn đến việc Ferguson chỉ có một câu trả lời duy nhất khi báo chí xoáy vào câu hỏi ông nghĩ sao về hành động của Rooney. “Tôi không nhìn thấy”. Đó là tất cả những gì mà người đàn ông nắm “vương quyền” tại Old Trafford bình luận. Quả thật, một người đã có ba thập kỷ nắm quyền điều binh khiển tướng như ông hẳn hiểu quá rõ ý nghĩa của câu: “Mềm nắn, rắn buông”.

Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm