Chelsea hòa Aston Villa: Vấn đề thực sự của Lampard là gì?

29/12/2020 10:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 thất bại trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Chelsea tiếp nối bằng trận hòa Aston Villa trên sân nhà. Lampard vẫn chưa tìm ra con đường chân lí. Góc nhìn của cây bút Tom Hamilton trên ESPN.

Chelsea 1-1 Aston Villa: Dàn sao của 'The Blues' lại gây thất vọng

Chelsea 1-1 Aston Villa: Dàn sao của 'The Blues' lại gây thất vọng

Lại một kết quả đáng thất vọng nữa của Chelsea khi họ bị Aston Villa cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea đã chơi tốt hơn nhiều so với trận thua Arsenal 1-3 nhưng tốt hơn không có nghĩa là ổn. Kết quả 1-1 không phải cái họ cần hay cái họ muốn để trở lại quỹ đạo. Chelsea đang lâm vào vòng luẩn quẩn khi Lampard vẫn chưa xác định được bộ khung đá chính tối ưu và Lampard cũng chưa biết phải làm sao để phát huy tốt nhất tiềm năng những cầu thủ ông có trong tay.

Chelsea đã chi tới 220 triệu bảng để mua sắm Hè này nhằm tiếp đà thăng tiến mùa trước và cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng khi năm mới đã cận kề, người ta vẫn chưa thấy khoản đầu tư khổng lồ của họ phát huy tác dụng.

“Khi bạn trải qua thời khắc khó khăn, khi mọi thứ không ủng hộ thì bạn phải chiến đấu để vượt qua nó”, Lampard nói trong cuộc họp báo sau trận hòa Villa.

Chelsea đá trận thứ 2 trong vòng 48 giờ. Mật độ thi đấu là khủng khiếp. Họ cũng phải chơi với tâm lí căng thẳng vì mối đe dọa của Covid-19. Nhưng Aston Villa cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Và trong khi có tới 6 sự thay đổi người so với trận thua Arsenal thì Villa chỉ thay đổi đúng 1 vị trí vì án treo giò.

Chú thích ảnh
Lampard chưa biết làm sao để phát huy tiềm năng của các ngôi sao Chelsea

Stamford Bridge chứng kiến hai hình ảnh trái ngược. Trong khi Dean Smith đang làm quá tốt công việc của mình ở Villa, biết rõ 11 cầu thủ tốt nhất cần lựa chọn đá chính, kiên định với những con người ấy và khích lệ họ vượt qua cơn mệt mỏi để chiến đấu thì Lampard nắm trong tay lực lượng hùng hậu hơn nhiều, có nhiều lựa chọn hơn nhiều nhưng Chelsea lại bất ổn.

“Tinh thần” là từ được nhắc đến sau trận đấu nhưng người ta không thể chinh phục danh hiệu chỉ bằng tinh thần. Và không phải các gương mặt mới mà một lão tướng mới là người giúp Chelsea thoát thua.

Đội bóng thiếu sự năng động ở trung tuyến và đó là vấn đề của Lampard. Chelsea sở hữu tuyến giữa rất có chiều sâu, đã chi bộn tiền mua sắm để mang về các tài năng nhằm cạnh tranh ở nhiều giải đấu nhưng họ vẫn thiếu một người kiểu như Declan Rice của West Ham để đóng vai trò “mỏ neo”, để mang lại sự chắc chắn ở giữa sân.

Cả Kai Havertz lẫn Timo Werner đều dự bị sau khi chơi dưới sức trước Arsenal và cả hai cũng đều không thể hiện được dấu ấn của mình khi vào sân trong 20 phút cuối trận gặp Villa.

Chất lượng của các cá nhân không đủ giúp Chelsea vượt khó vào thời điểm hiện tại khi họ gặp vấn đề trong việc tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng. Chelsea bây giờ được tổ chức tốt ở hàng phòng ngự nhưng lại kém sáng tạo ở trung tuyến và thiếu ăn ý trên hàng công. Havertz rất giàu tiềm năng nhưng mới có đúng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo kể từ đầu mùa. Werner không biết cách ghi bàn 11 trận đã qua và Lampard phải hồi sinh hai cầu thủ này.

Chilwell và Pulisic chơi tốt nhưng Chelsea cần cải thiện lối chơi trên phương diện tập thể không chỉ là vài cá nhân tỏa sáng. Chừng nào Lampard chưa tìm ra được bộ khung đá chính tối ưu, ông không thể để Giroud ra đi. Chelsea vẫn rất cần tiền đạo người Pháp lúc này.

The Blues có lực lượng đông đảo nhưng cảm giác như họ đang rất cần 2 mẫu cầu thủ kiểu như chính Lampard và John Terry ngày trước. Làm thế nào để đưa đội ngũ hùng hậu này trở lại quỹ đạo chiến thắng? Đó là câu hỏi mà Lampard phải tìm cho ra câu trả lời.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm