Chelsea: Abramovich sẽ kiên nhẫn với Mourinho đến bao giờ?

07/12/2015 11:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua trước tân binh Bournemouth như một cái tát vào nỗ lực hồi sinh của Chelsea. Sâu xa hơn, nhiều người đang tự hỏi: Roman Abramovich sẽ còn kiên nhẫn với Jose Mourinho đến bao giờ?

Việc Abramovich ôm mặt thất vọng chứng kiến Chelsea thất bại ngay trên sân nhà là chỉ dấu cho thấy sức ép dành cho Mourinho đang lớn hơn bao giờ hết, dù ông đến lúc này vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge.

Hy vọng nhỏ nhoi lọt vào Top 4

Đây đã là thất bại thứ 8 của Chelsea ở Premier League mùa này, và là trận thua thứ 5 trên sân nhà Stamford Bridge. Họ đang cách đội xếp thứ 4 Man United đến 14 điểm, trong khi chỉ còn cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 3 điểm.

Mourinho sau trận đấu đã phải thừa nhận rằng hy vọng Chelsea lọt vào Top 4 mùa này, qua đó giành vé dự Champions League qua đường Premier League là rất nhỏ. Trên lý thuyết, khoảng cách 14 điểm với Top 4 khi mùa giải mới gần đi qua được nửa chặng đường vẫn chưa phải là điều gì đó quá tệ hại.

Những cột mốc đáng nhớ của Mourinho ở nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea

Những cột mốc đáng nhớ của Mourinho ở nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea

Trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho nói ông là "Người hạnh phúc". Nhưng đó là câu nói cách đây 3 năm. Sau chuỗi thành tích bết bát ở mùa giải này, liệu ai còn nhận ra nhà vô địch Premier League 2014-15

Nhưng các mùa giải gần nhất đã chỉ ra rằng các đội bóng thua từ 8 trận trở lên có rất ít cơ hội kết thúc mùa bóng ở Top 4. Mùa 2012-13, đội xếp thứ 4 Arsenal chỉ thua 7 trận. Mùa 2013-14, Arsenal cũng đứng vị trí ấy với số trận thua tương tự. Chỉ Man United mùa trước (thua 8 trận) và Tottenham (9 trận) mùa 2011-12 là vẫn có được tấm vé cuối cùng dự Champions League.

Mà không ai dám đảm bảo rằng với phong độ như hiện tại của thầy trò Mourinho, Chelsea sẽ chẳng để thua thêm một trận nào từ nay cho đến khi mùa giải khép lại vào tháng Năm năm sau. Thế nên dễ hiểu vì sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại chỉ nói về hy vọng có vé dự Cúp châu Âu mùa sau, thay vì hy vọng dự Champions League.

Nếu không thể lọt vào Top 4 ở Premier League vào cuối mùa, cách duy nhất để thầy trò Mourinho nuôi hy vọng tiếp tục dự Champions League mùa sau là tìm cách vô địch một sân chơi châu lục nào đó, có thể là chính giải đấu này hoặc Europa League. Họ đã từng làm điều đó ở mùa 2011-12 để được dự tranh sân chơi danh giá nhất châu Âu, dù chỉ đứng thứ 6 tại Premier League. Về lý thuyết, hy vọng ở lại Champions League của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn, với điều kiện họ phải ít nhất không thua trước Porto ở lượt trận cuối cùng, một nhiệm vụ không hề dễ dàng nếu nhìn vào những gì Chelsea đang thể hiện.

Cơ hội cuối cùng ở trận gặp Porto?

Các ứng viên thay thế Mourinho: Pep là lý tưởng nhất. Ancelotti là phương án ngắn hạn

Các ứng viên thay thế Mourinho: Pep là lý tưởng nhất. Ancelotti là phương án ngắn hạn

Trong số các ứng viên thay thế Mourinho, Pep Guardiola là người lý tưởng nhất, song Chelsea khó có thể giành được chữ kí của ông vào thời điểm này.

Nhiều người sẽ tự hỏi Mourinho vì sao vẫn trụ lại Chelsea tính đến thời điểm này, khi mà Abramovich thường có thói quen ra tay rất nhanh mỗi khi đội bóng áo xanh thành London có dấu hiệu sa sút phong độ. Đó có thể là sự thay đổi về tư duy của ban lãnh đạo Chelsea, sau khi họ đã biến đội chủ sân Stamford Bridge thành lò xay HLV những năm trước đây. Những hạn chế về các lựa chọn thay thế cũng góp phần vào việc đội chủ sân Stamford Bridge tỏ ra chần chừ trong việc thay thế Mourinho.

Nhưng chúng ta có thể đưa ra một phỏng đoán rằng vấn đề nằm ở chỗ Mourinho vẫn chưa khiến Chelsea phải sớm rời khỏi Champions League. Thành tích của đội chủ sân Stamford Bridge ở đấu trường châu lục là yếu tố đẩy không ít HLV của Chelsea ra đường. Villas-Boas bị sa thải khi Chelsea thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 1/8 mùa 2011-12, trong khi Di Matteo kết thúc sớm thời gian tại vị khi đội chủ sân Stamford Bridge sớm phải rời khỏi vòng bảng Champions League.

Abramovich có thể tha thứ cho Mourinho khi ông cùng các học trò đang chơi quá kém ở Premier League. Nhưng trận đấu với Porto, đội bóng cũ của ông, trên sân nhà vào giữa tuần tới rất có thể là cơ hội cuối cùng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha cứu vãn tình hình. Một thất bại trước Porto rất có thể sẽ lấy đi cơ hội tốt nhất để Chelsea tiếp tục dự Champions League mùa sau, và Abramovich lúc ấy nhiều khả năng phải tính đến một lựa chọn khác trên băng ghế huấn luyện nhằm cứu vãn tình hình.

8 Trận thua trước Bournemouth là thất bại thứ 8 của Chelsea ở Premier League mùa này, và là trận thua thứ 5 trên sân nhà.

14 Chelsea lúc này đang kém Man United, đội đang đứng thứ 4, vị trí cuối cùng để được dự Champions League, tới 14 điểm.

2001 Đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Chelsea mới lại thất bại trước một đội bóng mới lên hạng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm