Chelsea 2-0 Arsenal: 'Tiểu xảo đường phố' của Costa và chiến thắng của Mourinho

19/09/2015 22:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ nở nụ cười cuối cùng có vẻ luôn sẽ là Jose Mourinho, nhất là khi ông đối đầu với Arsene Wenger. Sau trận đấu đầy biến cố ở Stamford Bridge, rốt cuộc chiến lược gia người Pháp vẫn chưa thể hạ kình địch của ông ở Premier League.

Một trận đấu xoay quanh những trò quỷ quyệt của Diego Costa đồng thời chứng kiến Arsenal chỉ còn lại 9 người, tuyệt vọng trong một cuộc chiến mà chính họ cũng hiểu mình sẽ thua, trong khi rất có thể sẽ bắt đầu cho sự hồi sinh của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng.

Tiểu xảo kiểu đường phố

Tiếc nuối và cay đắng càng lớn với Arsenal khi họ đã nhập cuộc tốt và tưởng như vượt qua được nỗi sợ hãi đến mức “nhát bóng” Chelsea gần đây. Nhưng rồi đội khách lại bị cuốn vào một cuộc chiến mà họ không thể thắng, với những trò tiểu xảo kiểu đường phố và những pha vào bóng kín ác ý. Chính ở những chi tiết đó là điều định đoạt trận đấu này.


Arsenal bị cuốn vào trận chiến với những trò tiểu xảo của Chelsea

Tất nhiên, Chelsea sẽ chỉ ra, và họ đúng, rằng Cesc Fabregas đã chơi rất xuất sắc và cú sút phạt ngoạn mục của anh, cùng pha đánh đầu định đoạt trận đấu của Kurt Zouma, đã mang tới chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà. Khi Eden Hazard ấn định kết quả, với một cú sút đập chân Calum Chambers làm bóng đổi hướng ở phút 90, đó đơn giản là lời xác nhận cho một kết quả đã rồi.

Đội bóng của Mourinho thật ra đã không chơi với phong độ khác nhiều so với giai đoạn khủng hoảng vừa qua, nhưng họ đã tìm ra cách chấm dứt những kết quả thất vọng. Costa trải qua hầu hết 45 phút đầu không phải như một tiền đạo cắm, mà như một kẻ chuyên khiêu khích và gây sự lọc lõi, một cú vung tay quá đà ở đây, một pha đòi thẻ vàng ở kia, một vài lần văng tục, những cú húc cùi chỏ kín, rất nhiều tiểu xảo của anh đã phát huy tác dụng trước một đội bóng có phần quá mã thượng như Arsenal.


Diego Costa dùng tiểu xảo với Koscielny

Chính từ một pha bóng như thế của Costa với Laurent Koscielny (lẽ ra khiến anh bị đuổi khỏi sân) đã khiến Gabriel Paulista nổi điên và không kiểm soát được bản thân, túm cổ Costa và định tát anh này. Riêng hành vi đó đã đáng nhận thẻ đỏ, nhưng trọng tài Mike Dean hẳn trong vô thức đã ngầm thông cảm với trung vệ người Brazil và chỉ rút ra một thẻ vàng.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Giống như hai chú nhóc cãi nhau, cả Costa và Gabriel đều muốn là kẻ chửi câu cuối cùng. Tiền đạo của Chelsea lại thì thầm điều gì đó vào tai Gabriel, một hành vi khiến người ta nhớ lại pha bóng giữa David Beckham và Diego Simeone năm 1998. Gabriel đã phản ứng, và điều ngu xuẩn là nó diễn ra ngay trước mặt Dean. Nhưng điều tệ hại là Dean đợi tới khi các cầu thủ vây quanh ông thể hiện thái độ rất dữ tợn mới rút ra cho chiếc thẻ đỏ cho Gabriel.

Chiếc thẻ đỏ thứ 2

Cầu thủ người Brazil lại càng giận dữ, trong khi bên ngoài sân, Wenger không thể giấu nổi sự tức tối. Câu chuyện sẽ chưa dừng ở đây và Costa sẽ chưa thoát khỏi rắc rối: một ủy ban của LĐBĐ Anh FA có thể sẽ xem xét những hành vi sai phạm của cầu thủ này nếu trọng tài Dean nói trong báo cáo rằng ông không nhìn thấy. Tuy nhiên, Wenger sẽ không thấy được an ủi bởi điều đó. Ông lại bị Mourinho đánh bại, lần này là theo một cách cực kỳ xảo trá.

Sự vững vàng mà đội khách tạo ra được trước chiếc thẻ đỏ cho Gabriel nhanh chóng biến mất. Calum Chambers vào thay Francis Coquelin, một quyết định thay người bắt buộc, dù tiền vệ người Pháp đã là kẻ phá rối lớn nhất với Chelsea trong hiệp 1. Phút 52, Fabregas tung ra một cú sút phạt hoàn hảo mà chỉ những tiền vệ ở đẳng cấp như anh mới có thể đạt tới. Zouma có rất nhiều khoảng trống và đã ghi bàn mở tỉ số.


Hy vọng mong manh của Arsenal tan biến sau một thẻ đỏ nữa cho Santi Cazorla vì pha vào bóng cao chân nguy hiểm với Fabregas

Từ đó trở đi, đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận và gây sức ép liên tục. Pedro cùng Hazard suýt đã ghi bàn. Olivier Giroud và Alex Oxlade-Chamberlain được tung vào sân trong những nỗ lực tuyệt vọng ở cuối trận, nhưng mọi hy vọng mong manh của Arsenal tan biến sau một thẻ đỏ nữa cho Santi Cazorla vì pha vào bóng cao chân nguy hiểm với Fabregas. Đồng hồ khi đó chỉ phút 79, và trận đấu đã kết thúc. Bàn ấn định tỉ số của Hazard chỉ là thủ tục để khép lại một buổi tối buồn nữa cho Arsenal trước Chelsea.

2010 - Costa chưa từng bị đuổi khỏi sân ở các giải VĐQG anh tham dự từ năm 2010 tới giờ.

6 - Thẻ đỏ cho Gabriel và Cazorla là thẻ đỏ thứ 5 và 6 mà Arsenal phải nhận trong những trận gặp Chelsea ở Premier League.

79 - Arsenal phải nhận tất cả 79 thẻ đỏ ở Premier League, nhiều nhất giải, bằng với Everton, dù họ không hề là một đội chơi chặt chém.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm