BÌNH LUẬN: Ai điếu cho Arsenal ư? Cứ gượm đã!

01/03/2016 06:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Để nói về thất bại của một đội bóng mình không ưa thích, hay để nói về chiến thắng của một đội bóng trong tim mình là một điều quá dễ. Nhưng để phán đoán một điều gì đó trong tương lai thì khác hẳn.

1. Bởi thế, khi bắt đầu có những “điếu văn” cho khả năng lên ngôi vô địch của Arsenal sau trận thua Man United, ta cũng nên bắt đầu tự hỏi chính mình rằng “Leicester hay Tottenham đã chắc chắn sẽ vô địch hay chưa?”. Trả lời xong câu hỏi đó, ta sẽ hiểu cần cất giữ những ai điếu kia lại, cứ hượm đã, đợi khi thích hợp thì tung nó ra cũng chưa muộn. Nói đúng thời điểm mới là lời nói đắt giá.

Chuyện Arsenal thua Man United 2-3 trên sân Old Trafford cũng chẳng có gì là sốc. Man United dù thế nào cũng vẫn là một thương hiệu vĩ đại và những người khoác áo thương hiệu ấy vẫn còn có phần nào ý thức gìn giữ thể diện. Man United ngay cả khi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ măng cũng không phải là loại nhàng nhàng mà ai cũng có thể thắng họ ở Old Trafford. Ít ra họ cũng đang ráo riết cạnh tranh vị trí tham dự Champions League và một đội bóng như thế chắc hẳn chẳng phải loại dễ bắt nạt chút nào.

'Arsenal thiếu một thủ lĩnh. Trận thua này gần giống như một trò hề,

'Arsenal thiếu một thủ lĩnh. Trận thua này gần giống như một trò hề'

Cựu HLV của Liverpool Graeme Souness đã chỉ trích “Pháo thủ” thậm tệ sau trận thua 2-3 của Arsenal trước Man United vào cuối tuần qua.


2. Tất nhiên, thất bại 2-3 trên sân Old Trafford sẽ biến cuộc đua của Arsenal trở nên khó khăn vô cùng bởi từ vị thế của đội bóng chỉ phải bám đuổi duy nhất 1 cái tên Leicester City, Arsenal bây giờ sẽ phải bám theo cả Tottenham nữa trong khi áp lực từ Man City đang ngày một gia tăng hơn. Nhưng dù khó khăn chồng chất như thế đi nữa, khoảng cách 5 điểm so với ngôi đầu bảng khi giải đấu vẫn còn tới 11 vòng nữa vẫn không phải là đỉnh cao không tài nào chinh phục nổi. Và Leicester City, dù họ chẳng mang một gánh nặng tâm lý về chỉ tiêu thành tích đi chăng nữa, họ vẫn còn rất nhiều khó khăn ở trước mắt. Trong danh sách đối thủ của họ ở 11 vòng cuối, không có đội bóng nào là dễ chơi cả. Leicester vẫn có thể gục ngã bất kỳ lúc nào và điều đó sẽ là điểm tựa để cuộc đua ngôi vô địch khốc liệt hơn ở 3 vòng đấu cuối, 3 vòng mà đoàn quân của Ranieri phải gặp lần lượt Man United, Everton và Chelsea. Lợi thế của Leicester lúc này chỉ là: 1- Tâm lý thoải mái, thăng hoa, và 2 - Họ còn được “rung đùi” ngồi xem Arsenal đụng độ trực tiếp với Tottenham ở vòng đấu cuối tuần.

Chính trận Arsenal - Tottenham mới là trận bản lề đối với thầy trò Arsene Wenger lúc này. Một chiến thắng sẽ giúp họ khôi phục tinh thần thi đấu và nuôi dưỡng hi vọng tranh giành ngôi thứ. Còn nếu thất bại, họ sẽ rời xa hơn giấc mơ vô địch khi cơ hội của họ lúc ấy chỉ còn ở mức tối đa là dưới 10%.

Thêm 2 tân binh trước Arsenal, Van Gaal đã sử dụng cả tá cầu thủ trẻ mùa này

Thêm 2 tân binh trước Arsenal, Van Gaal đã sử dụng cả tá cầu thủ trẻ mùa này

Man United của Louis van Gaal đúng là không hay nhưng họ cũng không gặp may. Cơn bão chấn thương kéo dài suốt từ đầu mùa giải tới nay khiến Van Gaal luôn phải rơi vào tình trạng “giật gấu vá vai”.


3. Chỉ hai mùa bóng trước thôi, khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải, chính Liverpool đã vượt lên dẫn trước Man City 3 điểm sau khi đả bại đối thủ 3-2. Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó hẳn ai cũng rõ. Không có cú trượt ngã của Gerrard, Liverpool hẳn sẽ còn gắn bó với Rodgers lâu dài vì chức vô địch đó sẽ là điểm tựa chắc chắn cho cái ghế của HLV trẻ tuổi ấy.

Ai dám chắc Leicester không có một cú ngã như kiểu Gerrard? Nên nhớ, Leicester cũng đã ngã trước Arsenal, cú ngã từ chiếc thẻ đỏ. Những đội bóng cần điểm trụ hạng sẽ không dễ dàng buông xuôi để câu chuyện thần thoại mang tên Leicester lộng hành còn các đội bóng có thương hiệu chẳng chấp nhận một sự “xúc phạm” nặng nề như thế. Họ sẽ chơi với Leicester quyết liệt hơn hẳn. Và lúc đó, Arsenal đi được tới đâu là do chính bản thân họ, những người không coi khoảng cách 5 điểm là thứ khiến mình phải đầu hàng.

Sói chỉ tru khi trăng tròn. Premier League 2015-16 là vầng trăng vẫn còn khuyết. Vậy thì cứ hượm đã, để dành lời ai điếu lại đó, và ta sẽ điền tên đội bóng phù hợp ở đúng thời điểm trăng tròn…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm