'Arsenal thiếu một thủ lĩnh. Trận thua này gần giống như một trò hề'

29/02/2016 08:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV của Liverpool Graeme Souness đã chỉ trích “Pháo thủ” thậm tệ sau trận thua 2-3 của Arsenal trước Man United vào cuối tuần qua.

Arsenal đã bất ngờ thua trận với tỉ số 2-3 trước Man United vào tối qua, dù cho đội bóng của HLV Van Gaal đang bị nạn chấn thương hành hạ và phải tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ.

Bình luận trên Sky Sports, Graeme Souness đã chỉ trích đội bóng của HLV Wenger hết lời: “Man United xứng đáng thắng trận này. Hàng công của họ chơi tốt hơn và chỉ có hàng thủ là gặp vấn đề. Với tôi, trận thua này của Arsenal gần giống như một trò cười. HLV Wenger có lẽ phải tự bứt tóc vò đầu về trận đấu. Arsenal đối mặt với một Man United đang vật lộn vì chấn thương và buộc phải sử dụng các cầu thủ ở đội trẻ. Người ta dự đoán Arsenal sẽ thắng trước một Man United chắp vá về mặt lực lượng, nhưng họ đã không làm được. Đây là Arsenal mà cách đây 1 tháng, người ta cho rằng họ là một ứng viên vô địch. Arsenal sẽ phải gặp Tottenham và Barca nữa và họ có thể bị loại khỏi mọi giải đấu”.


HLV Wenger và các học trò đã có một trận đấu không thể chấp nhận

Graeme Souness cho rằng Arsenal thiếu thủ lĩnh ở trên sân để vực dậy tinh thần các đồng đội: “Trận đấu hôm nay của Arsenal là hoàn toàn không chấp nhận được. Arsenal thiếu những cầu thủ lớn , có thể truyền cảm hứng cho các cầu thủ khác thi đấu khi mọi việc trở nên tồi tệ. Hãy nhìn vào Arsenal, ai thực hiện công việc đó cho họ ở trận đấu hôm nay?"

"Những cầu thủ như Tony Adams và Thierry Henry, người sẽ hét lên ở giờ nghỉ giải lao khi đội bóng chơi không tốt, ở đâu? Tôi không thể tưởng tượng rằng phòng thay đồ của Arsenal sẽ lặng im ở lúc nghỉ giải lao. Tôi từng ở trong phòng thay đồ, khi mà người ta quát tháo nhau. Với những cầu thủ Arsenal hiện tại, tôi không nghĩ họ sẽ làm như vậy. Điều tôi lo ngại là HLV Wenger sẽ tiếp tục nói đội bóng của mình có tinh thần cứng cỏi."

Đó là thứ mà Arsenal thiếu nhưng ông ấy lại thuyết phục rằng đội bóng của mình có tinh thần thép. Họ không phải là một tập thể tràn đầy tự tin. Arsenal đến Old Trafford với một cơ hội để quay trở lại cuộc đua vô địch nhưng họ thi đấu nhạt nhẽo, yếu ớt và quá thận trọng. Tất cả những gì mà Arsenal thể hiện khiến người ta phải nghĩ rằng đội bóng này sẽ không đi đến đâu cả. Tôi sẽ trồng cây chuối nếu Arsenal chứng minh rằng tôi sai và họ giành chức vô địch Premier League. Nếu tôi là CĐV của Arsenal, tôi sẽ rất tức giận vào lúc này”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm