02h00 ngày 3/6, Brazil - Anh: Trận đấu của những gã khổng lồ ngủ quên

02/06/2013 07:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Nền bóng đá đã từng được mệnh danh là số một thế giới này có lẽ đang ngủ quên vì sự tự mãn. Brazil hiện tại không còn cung cấp cho châu Âu những cầu thủ ở đẳng cấp siêu sao, và đội tuyển của họ hiện giờ cũng không còn là ‘ông kẹ’ của thế giới.


Brazil (phải) đã thua Anh (trái) tại Wembley vào đầu năm, còn lần này thì sao?

World Cup 2006, họ đến Đức với tư cách là ĐKVĐ  thế giới và ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, với một đội hình toàn sao và “hình vuông tấn công huyền ảo” Ronaldinho – Ronaldo – Kaka – Adriano. 8 năm sau, họ có lẽ sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup trên sân nhà với một đội hình “bình dân” hơn rất nhiều.

Không còn là “mỏ vàng” tài năng

Trong danh sách tập trung cho trận giao hữu gặp đội tuyển Anh tới đây của Brazil, gần một nửa số cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước (10 người trong số 23 cầu thủ). Thủ môn số một của họ, Julio Cesar, vừa xuống hạng cùng đội bét bảng Premier League mùa này, Queens Park Rangers. Trong số các tiền vệ và tiền đạo, chỉ có 4 người chơi ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Chỉ có hàng thủ là quy tụ nhiều tên tuổi đẳng cấp thế giới nhất (Thiago Silva, Dante, David Luiz.v.v), nhưng đây không phải là nền bóng đá của nền tảng phòng ngự, dù lúc nào họ cũng sản sinh ra những hậu vệ xuất sắc.

Brazil vẫn là đất nước xuất khẩu cầu thủ số một thế giới vào thời điểm này. Họ vẫn sản sinh ra rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng kiệt xuất như Pele, Ronaldo "béo", Ronaldinho.v.v thì không. Những cầu thủ được đánh giá cao nhất vào thời điểm này, như Ganso hay Neymar, thậm chí còn chưa sẵn sàng bước đến châu Âu, trung tâm của bóng đá thế giới vào thời điểm này.

Sự "lỗi thời" của kiểu chơi Brazil

Đó có thể là hệ quả của sự tự mãn. Bóng đá Đức đã từng rơi vào tình huống này: Thành công vang dội từ đầu thập niên 1970 cho đến những năm 1990 đã khiến họ ngủ quên trên chiến thắng, trở nên lười biếng, trì trệ, quá phụ thuộc vào hệ thống hậu vệ quét và lối chơi rình rập đã trở nên lỗi thời.

Theo dõi Brazil chơi trận giao hữu thua 1-2 trước đội tuyển Anh tại Wembley vào tháng Hai năm nay và trận hòa 2-2 trước tuyển Ý mới đây, chúng ta thấy rõ hạn chế của Selecao:  Họ triển khai mọi thứ đều quá chậm, hệt như một đội bóng "của quá khứ". Không hẳn là tốc độ được hiểu một cách thuần túy là sự nhanh nhẹn về động tác: Bàn thắng từ một pha phối hợp phản công giữa Neymar và Oscar trong trận hòa đội Ý là một tình huống có thể miêu tả bằng cụm từ "điện xẹt".

Vấn đề nằm ở tốc độ luân chuyển bóng của Brazil. Các tiền vệ của họ vẫn còn quá rườm rà khi xử lý bóng, và nó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ở khâu triển khai bóng. Bóng đá Đức tiến bộ như ngày hôm nay là nhờ sự đơn giản hóa tư duy: Các cầu thủ được huấn luyện để nâng cao tốc độ xử lý và giúp bóng được phát triển lên phía trước nhanh nhất có thể.

Những người Brazil, vốn quen với kiểu chơi kết hợp rất nhiều động tác ở hông, gầm giày và lắc đảo, chưa thể chơi bóng một cách hiện đại hơn. Trong khi đó, muốn thành công với kiểu chơi ngẫu hứng, họ cần những cầu thủ kiệt xuất, chứ không chỉ là những tài năng cỡ Oscar, hay thậm chí Neymar.

Tuyển Anh & Bóng đá máy móc

Nếu như kiểu chơi với nhiều động tác thừa khiến Brazil trở nên "lỗi thời", thì kiểu đá bóng máy móc lại làm hại đội tuyển Anh. Các cầu thủ Tam sư có xu hướng chơi bóng như lập trình và lạm dụng ý thức ấy dẫn đến sự thiếu sáng tạo. Họ lại cần một chút ngẫu hứng và điên rồ của người Brazil.

Nhưng nền bóng đá một thời từng được cho là số một thế giới cũng đang vật lộn trong một mối băn khoăn: Chất ngẫu hứng của các cầu thủ hiện tại không đủ để đạt đến sự hoang dã thiên tài của những thế hệ kiệt xuất trước đây, và chính vì thế, sự ngẫu hứng lại hóa thành rườm rà. Nếu cách mạng lối chơi như người Đức, họ sẽ mạo hiểm với những giá trị đã đưa Brazil lên "chiếu trên" của bóng đá thế giới.

Và đây là lúc mà cả người Anh lẫn Brazil đều cần phải vượt qua sự tự hào về nguồn gốc (Anh) và thành tích (Brazil) để có thể bắt đầu một cuộc cách tân. Đặc biệt, với Brazil, thách thức thậm chí là sự tự mãn của chính họ về lịch sử và những lời khen tụng đã qua.

Thanh Huyền
Thể thao & Văn hóa

3 Kỷ nguyên "Scolari 2.0" của đội tuyển Brazil đã mở đầu bằng 3 trận không thắng liên tiếp: Thua Anh, hòa Ý và hòa Nga.

10 10/23 cầu thủ trong danh sách tập trung của đội tuyển Brazil cho trận giao hữu này đang thi đấu ở trong nước, và chỉ có 11 người chơi tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

515 Hiện tại, Brazil vẫn là nước xuất khẩu cầu thủ tốt nhất thế giới: Theo thống kê ở 31 giải đấu do UEFA quản lý, có 515 cầu thủ người Brazil đang chơi ở châu Âu. Ngay phía sau là Pháp (269 cầu thủ) và Serbia (205).

Đội hình dự kiến

Brazil: Cesar - Alves, Silva, Luiz, Marcelo - Gustavo, Hernanes, Moura - Oscar, Hulk, Neymar

Anh: Hart - Jagielka, Lescott, Cahill, Cole - Carrick, Cleverley - Walcott, Sturridge, Welbeck - Rooney.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm