Bóng đá hôm nay 11/4: Vidic khuyên MU để Maguire dự bị, ngôi đầu của Milan lung lay

11/04/2022 08:44 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 11/4: Vidic khuyên MU để Maguire dự bị, ngôi đầu của Milan lung lay, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4, 12/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4, 12/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/4, 12/4: Man City vs Liverpool, Levante vs Barcelona, Torino vs Milan.

 

Vidic khuyên MU để Maguire dự bị

Cựu trung vệ Nemanja Vidic cho rằng MU nên để Harry Maguire nghỉ ngơi vài trận để giúp lấy lại sự tự tin và phong độ.

Huyền thoại người Serbia nói với The Athletic: “Mọi cầu thủ đều gặp vấn đề về phong độ vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình. Tôi đã từng như vậy và rõ ràng Maguire đang không có phong độ tốt nhất trong mùa giải này”.

“Tôi nghĩ bạn có thể làm một vài điều để cải thiện phong độ và một trong số đó là không ra sân tất cả mọi trận đấu”.

Vidic gợi ý: “Huấn luyện viên có thể để cậu ấy ra sân trong những trận đấu dễ dàng hơn, chứ không phải ra sân nhiều ở Premier League. Họ nên đưa cậu ấy tránh xa những trận đấu khó khăn”.

“Cầu thủ cần cảm thấy mạnh mẽ và sự tự tin sẽ dần trở lại trên sân cỏ. Maguire không cảm nhận được điều đó lúc này. Thật khó để chơi tốt khi bạn phải chịu quá nhiều áp lực vì mọi người chỉ trực chờ bạn mắc sai lầm”.

Chú thích ảnh
Maguire đang có phong độ không tốt trong mùa giải này

Torino 0-0 AC Milan: Ngôi đầu lung lay

Đêm qua, AC Milan đã có trận hòa không bàn thắng trên sân của Torino ở vòng 32 Serie A.

Đây là trận đấu mà hai đội đã chơi cân tài cân sắc. Cả hai đều có thống kê cú sút bằng nhau (14 cú sút, 3 lần trúng đích), Milan kiểm soát bóng nhỉnh hơn những điều quan trọng nhất là bàn thắng thì không có.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú dứt điểm của Davide Calabria nhưng đã bị cản phá. Sang hiệp 2, Torino đã chơi tốt hơn, Mergim Vojvoda dứt điểm nhưng đã bị thủ thành Mike Maignan của Milan cản phá. Ngoài ra, Andrea Belotti cũng có một cú sút đưa bóng vào bên hông lưới.

Với kết quả vừa qua, Milan tạm giữ được ngôi đầu bảng với 68 điểm sau 32 vòng đấu. Tuy nhiên, họ giờ chỉ hơn Inter 2 điểm nhưng lại đang đá nhiều hơn một trận. Hy vọng giành Scudetto lần đầu tiên kể từ năm 2011 của Milan đang lung lay dữ dội.

Chú thích ảnh
Milan hòa trận thứ 2 liên tiếp ở Serie A

Levante 2-3 Barcelona: De Jong cứu nguy cho Barca phút bù giờ

Hành quân tới làm khách tại Ciudad de Valencia, Barca đã gặp vô vàn khó khăn trước một Levante đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Chỉ ít giây kể từ khi bóng lăn, Levante đã liên tiếp tạo sóng gió lên khung thành thủ môn Ter Stegen. Trong đó, tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút thứ 26. Morales có pha solo quyết đoán vượt qua 4 cầu thủ Barca sau đó đánh bại thủ thành Ter Stegen, nhưng Eric Garcia đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau giờ nghỉ, Levante tiếp tục duy trì sức ép lên phía đội khách. Phút 50, thành quả đã đến với họ. Dani Alves phạm lỗi với Son trong vòng cấm và Morales thực hiện quả phạt đền thành công mở tỷ số cho Levante.

Chỉ sau đó 3 phút, Barca lại bị thổi phạt đền khi Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Song, lần này Ter Stegen chơi xuất sắc cản phá cú đá của Roger Marti.

Ngay sau khi thoát khỏi bàn thua, HLV Xavi quyết định tung cặp tiền vệ Pedri – Gavi vào sân. Sự điều chỉnh về mặt nhân sự cùng với tâm lý phấn chấn nhờ Ter Stegen cản phá thành công phạt đền, đã giúp Barca xoay chuyển thế trận. Barca liên tiếp ghi 2 bàn vào lưới Levante do công của Aubameyang (59’) và Pedri (63’).

Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 83, Barca lần thứ 3 bị thổi phạt đền trong trận đấu khi cầu thủ vào sân thay người Lenglet truy cản trái phép Dani Gomez trong vòng cấm. Trên chấm sút phạt, Melero đánh lừa Ter Stegen gỡ hòa 2-2 cho Levante.

Những tưởng Barca sẽ phải chấp nhận chia điểm với Levatne thì HLV Xavi đã kịp sửa sai với việc đưa Luuk De Jong vào thế chỗ Aubameyang. Pha thay người này phát huy hiệu quả ở phút 90+2. De Jong tỏa sáng với pha đánh đầu thành bàn sau quả tạt của Jodri Alba, ấn định chiến thắng 3-2 kịch tính cho Barca.

Chiến thắng này giúp Barca tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 60 điểm, bằng điểm với Sevilla nhưng hơn chỉ số phụ và chơi ít hơn 1 trận.

Chú thích ảnh
Barca giành chiến thắng kịch tính

Mane tái hiện thành tích của Rooney

Tiền đạo Sadio Mane đá chính trong trận đấu giữa Liverpool và Man City đêm qua. Anh đã ghi một bàn giúp The Kop rời sân Etihad với 1 điểm.

Đáng chú ý, hôm qua là sinh nhật 30 tuổi của cầu thủ người Senegal. Anh đã tái hiện thành tích của Wayne Rooney khi ghi bàn vào lưới đội đầu bảng trong chính ngày sinh nhật của mình.

Trong quá khứ, Rooney đã từng làm điều này khi xé lưới Arsenal trong ngày sinh nhật 19 tuổi năm 2004.

Mane mới là cầu thủ thứ hai trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh làm được điều này. Hiện tại, khoảng cách giữa Liverpool và Man City vẫn chỉ là 1 điểm trong khi còn 7 vòng đấu nữa.

Chú thích ảnh
Mane ghi bàn vào lưới đội đầu bảng trong chính sinh nhật của mình

Mourinho xin lỗi vì trợ lý xúc phạm đối thủ

Roma vừa có chiến thắng 2-1 trước Salernitana. Kết quả này khiến Salernitana ngụp lặn ở cuối BXH và trợ lý Salvatore Foti của Roma đã nói với đối thủ rằng họ sẽ phải xuống hạng.

Sau trận đấu, Jose Mourinho đã phải đứng ra xin lỗi hộ trợ lý đồng thời mượn chuyện này để nói móc Bodo/Glimt – đối thủ của Roma tại Europa Conference League.

“Tôi sẽ nói sự thật, không giống như một số câu lạc bộ hay cảnh sát. Một người nào đó trên băng ghế dự bị của tôi đã nói với các nhân viên của Salernitana rằng họ sẽ xuống chơi ở Serie B. Tôi đã đến xin lỗi họ vì điều đó", Mourinho nói trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi là những người văn minh, những gì diễn ra trên sân kết thúc ở đó. Sẽ không có ai đợi ở ngoài đến 45 phút để đấm vào mặt ai đó cả".

Trước đó, sau trận thua 1-2 trước Bodo/Glimt ở Europa Conference League, đội trưởng Lorenzo Pellegrini tiết lộ HLV của đội bóng Na Uy, Kjetil Knutsen, đã tấn công HLV thủ môn của Roma, Nuno Gomes.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm