Cũng như bao bạn, tuổi thơ tôi gắn liền với con đường từ nhà đến trường, nhà tôi nằm trong một con đường nhỏ có tên Trần Bình Trọng nó gần với đường Nguyễn Văn Đậu thế mà có rất nhiều người không biết …
Mỗi khi muốn chỉ đường cho bạn bè đến chơi thường thì nhắc thêm ở đoạn bồn binh đó có một cái bồn nước thật to, quẹo vào thì sẽ tới nhà.
Không biết là nó có tự khi nào nhưng có lẽ nó có tuổi lớn hơn cả ba mẹ mình, nó cũng không có thay đổi là mấy vẫn to lớn và một màu xám trắng bị rêu phong theo năm tháng thế nhưng bên trong nó vẫn đang ngày đêm chứa đựng nhiều mét khối nước điều tiết lượng nước sinh hoạt cho người dân cả một quận, toàn thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận huyện thì đều có ít nhất một cái bồn nước như vậy .

Góc đường Nguyễn Văn Đậu – Trần Bình Trọng

Nhìn từ đoạn đường Nguyễn Văn Đậu.

Nhìn từ đoạn đường Lê Quang Định.
Tôi đã bắt gặp rất nhiều cái bồn nước giống như gần nhà mình mỗi khi có dịp ra đường lúc ấy mình thường ồ lên như gặp bạn vậy, thường thì nó nằm gần những khu đông dân cư và bố trí sát mặt tiền đường nên rất dễ bắt gặp từ xa, như ở gần Trung Văn hóa Quận 5, đường Hồ Văn Huê và gần bồn binh Cách Mạng Tháng Tám…
Nhìn từ đoạn đường Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận.
Trong bao lần đi và về qua những chiếc bồn nước, tôi luôn mơ ước cho nó có một chiếc áo mới thật bắt mắt ấn tượng như để mọi người thấy được cái dáng và đường cong của nó…
Và sân chơi ý tưởng " Đánh thức không gian " đến như một sự tình cờ để mình có thể biến những ước mơ bấy lâu sớm thành hiện thực làm đẹp cho nó, đa dạng màu sắc, phong cách thể hiện với một chiếc áo mới hy vọng nó làm cho không gian sống thay đổi, mang một niềm vui và thư giản cho mọi người mỗi khi bị kẹt xe…

Biến những tranh vẽ của các bé thiếu nhi đoạt giải mang đến cộng đồng.

Những mảng màu đa dạng, dễ chịu…


Trang trí những hình vẽ mang tính tạo hình cao với nhiều hình thức thể hiện như trò chơi dân gian, lễ hội và ngày tết …


Cũng như bao người tôi muốn không gian sống quanh tôi có những thay đổi tích cực và nghệ thuật góp phần biến những điều ước thành hiện thực, để mọi người yêu đời hơn và hạnh phúc với chiếc áo mới của nó.
Tác giả: Nguyễn Thành Nhân.