(TT&VH) - Tháng trước, Robinho mạnh miệng tuyên bố: "Ở Man City, tôi là một đấng cứu thế". Sự tự tin đến cao ngạo ấy được thể hiện bằng 6 bàn thắng cho tới thời điểm này, chỉ ít hơn Amr Zaki (7). Song tham vọng đại gia của Man City sẽ phải trả giá nếu như họ quá phụ thuộc vào tiền đạo này.
Robinho không phải thánh

Robinho đã có 6 bàn thắng, nhưng phân nửa trong số đó vào lưới tân binh Stoke City. Khi Man City đè bẹp Porsmouth, anh chỉ góp 1 bàn giống như Jô, Wright-Phillips, Ched Evans,… Trước đội bóng đang gặp khủng hoảng Newcastle, bàn thắng của Robinho không thể giúp Man City chiến thắng. Lần duy nhất anh ghi bàn vào lưới một đại gia (Chelsea) thì đội nhà trắng tay ngay tại City of Manchester. Chừng ấy đủ để thấy Robinho không phải là một đấng cứu thế như lời anh tuyên bố.
Có một điều mà đang âm ỉ diễn ra ở Eastland, và nó liên quan tới chính Robinho. Không thể phủ nhận tài năng, cũng như đẳng cấp của tiền đạo này song chính cái giá cao ngất 32,5 triệu bảng đã biến anh thành một ngôi sao lớn nhất của Man City. Khi Man City cần người thì anh xin nghỉ để về quê thăm người thân, khi tập trung ĐTQG, anh được CLB thuê riêng chiếc trực thăng để chở đến sân tập, … Tất cả những ưu đãi đặc biệt ấy đều nhằm mục tiêu giảm tải cho Robinho để anh có thể cống hiến hết sức mình cho CLB. Song chắc chắn sự phân biệt ấy sẽ khiến những cầu thủ khác không khỏi suy nghĩ. Ở những chiến thắng của Man City từ đầu giải, công lao của Wright-Phillips, Ireland hay Joe Hart cũng không thua kém gì Robinho.
Với 23 bàn thắng sau, Man City là đội bóng có hàng công mạnh nhất ở giải Ngoại hạng sau 10 vòng, trên cả Arsenal và Chelsea (cùng 22 bàn). Song công làm thì thủ phá, với 16 bàn thua, đội bóng của Mark Hughes đã để lọt lưới nhiều nhất ở nửa trên của BXH. Man City hiện tại chính là ví dụ rõ ràng nhất về một đội bóng với lối chơi cống hiến nhưng cũng không kém phần ngờ nghệch. Chính điều đó đã khiến họ trải qua một phong độ thiếu ổn định kể từ đầu mùa giải.
Nếu cứ căn cứ theo cái nhịp độ thất thường ấy thì sau thất bại 0-2 trước Boro hồi giữa tuần, Man City sẽ hiến thắng trước Bolton đêm nay. Song có nhiều lý do để thày trò Mark Hughes tin vào 3 điểm hơn là thế. Đối thủ của họ đêm nay đang xếp áp chót trên BXH và đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng (1 hòa, 2 thua). Thậm chí, trong suốt 3 trận ấy, các chân sút Bolton còn không ghi nổi bàn thắng nào, trái hẳn với phong độ ấn tượng của hàng tấn công Man City.
Sân nhà cũng không phải một yếu tố có thể đảm bảo chiến thắng cho Bolton. Ngoại trừ trận thắng 3-1 trước Stoke City ở vòng khai mạc, Bolton đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại Reebok (2 hòa, 2 thua). Vả lại, đã gần 2 năm qua, họ cũng chưa hề nếm mùi chiến thắng trước Man City. Lần này cũng vậy.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến
Bolton: Jaaskelainen - Steinsson, Cahill, O'Brien, Samuel - Riga, Nolan, Muamba, Taylor - Elmander, Davies.
ManCity: Hart - Zabaleta, Richards, Dunne, Garrido - Wright-Phillips, Kompany, Hamann, Ireland - Robinho, Jo.
|
Đối đầu
22/03/08 Bolton - Man City 0-0 15/12/07 Man City - Bolton 4-2 31/10/07 Bolton - Man City 0-1 13/01/07 Bolton - Man City 0-0 23/12/06 Man City - Bolton 0-2 Phong độ Bolton 27/09/08 M.U - Bolton 2-0 05/10/08 West Ham - Bolton 1-3 18/10/08 Bolton - Blackburn 0-0 26/10/08 Tottenham - Bolton 2-0 29/10/08 Bolton - Everton 0-1 Man City 02/10/08 Man City - Omonia 2-1 05/10/08 Man City - Liverpool 2-3 20/10/08 Newcastle - Man City 2-2 26/10/08 Man City - Stoke 3-0 29/10/08 Boro - Man City 2-0 |