Bologna – Milan: Trốn tránh một mùa Hè đảo điên

27/02/2025 07:00 GMT+7 | Italy

Nếu Milan không giành được quyền dự Champions League mùa tới, cuộc cách mạng mà họ mơ tưởng sẽ chính thức sụp đổ. Trận đá bù trên sân Bologna đêm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc này.

Trận đấu này thuộc vòng 9 Serie A, nhưng đã bị hoãn lại do thời tiết mưa ngập tại thành phố Bologna. Không có cơn mưa nào trút xuống sân Renato Dall'Ara đêm nay, nhưng trên đầu của Milan thì có. Đội bóng này đang rơi vào tình thế rất khó khăn ở cuộc đua vào Top 4.

Báo hiệu một mùa Hè bão tố

Thất bại không thể chấp nhận trên sân Torino ở vòng 26 cuối tuần qua, khi Milan tiếp tục mắc những sai lầm nghiêm trọng, đẩy họ ngày càng xa Top 4, xa cơ hội dự Champions League mùa tới. Bây giờ Milan đã kém Juventus, đội đứng thứ 4, tới 8 điểm. Vị trí thứ tư đó là cái đích cao nhất Milan có thể hướng đến bởi Atalanta, đội đứng thứ 3, đang hơn họ 13 điểm. Cơ hội sẽ được mở rộng hơn nếu Milan thắng Bologna đêm nay. Rút ngắn cách biệt xuống 5 điểm sẽ giúp họ dễ thở hơn rất nhiều, cho dù đó vẫn cứ là khoảng cách mênh mông nếu xét tới phong độ gần đây của Juventus (17 điểm/8 trận từ đầu năm 2025).

Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, Milan sẽ phải thắng ít nhất 10 trong 13 trận còn lại ở Serie A mùa này (bao gồm cả trận đêm nay) mới mong có cơ hội lọt Top 4. Đó là điều kiện tối thiểu, bởi họ cũng cần các đối thủ khác, đặc biệt là Juventus, mắc sai lầm. Hãy xem Roma, đội giành nhiều điểm nhất Serie A trong năm 2025 khi thắng 6, hòa 2 trong 8 trận, cũng chỉ rút ngắn được cách biệt 3 điểm so với Juventus. Hơn một nửa trong số 13 trận đó là những thử thách lớn khi Milan phải gặp Bologna (2 trận), Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta và Roma - những đối thủ đang trong Top 9, mà 3 trong số này đã thắng họ ở lượt đi.

Nếu như Milan không thể thành công ở cuộc chạy đua "lành ít, dữ nhiều" này, họ sẽ gặp rắc rối lớn trong mọi kế hoạch. Không Champions League đồng nghĩa với không còn thu nhập kếch xù nữa, và vấn đề tài chính có thể đẩy họ vào tình cảnh hiểm nghèo. Chẳng những sẽ không mua đứt được những cầu thủ như Joao Felix hay Kyle Walker, mà có thể sẽ phải bán đi những cầu thủ có giá trị để cân bằng sổ sách. Bộ 3 trụ cột của Scudetto 2022 là Rafael Leao, Theo Hernandez và Mike Maignan đứng đầu danh sách này, tiếp theo có thể là Christian Pulisic. Một số người chắc chắn phải ra đi như Emeron Royal, Samuel Chukwueze, Fikayo Tomori và Luka Jovic. Điều đó báo hiệu một mùa Hè thực sự đảo điên với một cuộc thay máu không thể lường trước.

Ngay cả vị trí huấn luyện viên cũng sẽ thay đổi. Gazzetta cho rằng thượng tầng Milan quyết định ngừng phiêu lưu mạo hiểm với các ông thầy ngoại và hướng tới Antonio Conte, Max Allegri hoặc Raffaele Palladino cho cuộc tái thiết.

Đá bù vòng 9 Serie A - 02h45 ngày 28/2, sân Renato Dall’Ara, Bologna – Milan: Trốn tránh một mùa Hè đảo điên - Ảnh 1.

Milan buộc phải thắng Bologna để tránh một mùa Hè bão tố

Thắng Bologna thế nào đây?

Chắc chắn rằng nếu không thắng Bologna, Milan sẽ phải bắt đầu nghĩ về mùa Hè kinh hoàng phía trước. Nhưng thắng thế nào đây khi họ đã thua tới 4 trong 5 trận sân khách gần nhất? Thắng thế nào khi chỉ ghi được 5 bàn/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho dù với sự tăng cường rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, HLV Sergio Conceicao đã có tới 4 ngôi sao tấn công có tiếng là Santi Gimenez, Rafael Leao, Christian Pulisic và Joao Felix? 5 trận đó đã là quá đủ để khẳng định kế hoạch với "bộ tứ nguyên tử" này cho hàng công đã chính thức thất bại.

Theo Gazzetta dello Sport, trong 168 phút cùng nhau có mặt trên sân, bộ tứ cầu thủ nói trên chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng, một con số quá nghèo nàn so với tiềm năng của những ngôi sao đắt giá này. Sau 26 vòng đấu, Milan chỉ ghi được 37 bàn, đứng thứ 7 về hiệu suất tấn công, kém xa các đối thủ như Inter Milan (59 bàn) và Atalanta (59 bàn). Nỗ lực nâng cấp hàng công chưa cho thấy hiệu quả, thậm chí, nói thẳng ra là còn làm tệ hơn (4 bàn/3 trận so với 33 bàn/22 trận trước đó). Sự có mặt của Joao Felix, cầu thủ rất được Conceicao ưu ái, đã hạn chế đi sự hiệu quả của Pulisic và Reijnders thay vì giúp họ tỏa sáng hơn, trong khi Leao vẫn đá như phá. Tân binh Gimenez có nhiều nỗ lực, nhưng không đủ làm nên sự khác biệt nào.

Không chỉ phải kích hoạt thứ hỏa lực đang nằm trên giấy cho hàng công, mà ngay cả việc không để xảy ra các sai sót cá nhân ở hàng thủ với Milan lúc này cũng là vấn đề vô cùng nan giải. Quá khó cho Rossoneri, nhất là khi Bologna đang giống hệt họ cả về điểm số và cơ hội đua Top 4. Một cuộc chiến sống còn, nhưng cũng là một thử thách họ cần phải vượt qua vì danh dự, vì sự tin tưởng từ người hâm mộ.

Milan gia hạn hợp đồng với Reijnders và Pulisic

Trong những ngày đen tối của đội bóng, người hâm mộ Milan cũng được xoa dịu phần nào nhờ các thông tin tích cực trong việc giữ chân trụ cột. Theo báo chí Italy, Milan sắp sửa hoàn tất gia hạn hợp đồng với bộ đôi tiền vệ Christian Pulisic và Tijjani Reijnders, những người dù không phải tiền đạo nhưng lại đang chân sút tốt nhất của đội ở Serie A mùa này (Reijnders 8 bàn, Pulisic 6 bàn).

Cụ thể, Reijnders được cho là đã đạt thỏa thuận gia hạn đến năm 2030, tức là thêm 2 năm so với hợp đồng hiện tại. Chưa rõ mức lương mới của tiền vệ người Hà Lan, song chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với con số 1,7 triệu euro/năm ở cam kết cũ. Còn hợp đồng của Pulisic có thời hạn đến 2029 với mức lương 5 triệu euro/năm, cao hơn 1 triệu so với hợp đồng hiện tại. Bộ đôi sinh năm 1998 này đang là những cầu thủ được người hâm mộ yêu mến nhất nhì tại Milan.

Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm