Bojan Krkic: Thân ở Đan Mạch, hồn ở Roma

19/06/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Bojan Krkic đang trải qua một mùa giải đáng quên nhất trong sự nghiệp kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006. Tại CLB, anh chẳng đóng góp được gì nhiều trong một năm thăng hoa nữa của Barcelona. Những tưởng mọi chuyện sẽ khác đi tại đội tuyển U21 Tây Ban Nha, nhưng cám cảnh dự bị vẫn tiếp tục đeo bám tài năng 20 tuổi này.

Bojan được đánh giá là một trong những ngôi sao lớn nhất của giải đấu vô địch châu Âu lứa tuổi dưới 21. Nhưng tất cả những gì tiền đạo Barcelona làm được cho tới thời điểm hiện tại chỉ là 10 phút ngắn ngủi trong trận khai mạc với tuyển Anh. Bojan được HLV Luis Milla tung vào sân ở phút 80 và đó có thể là một sai lầm lớn. Bởi vì chỉ một lúc sau TBN hứng chịu bàn thua và đành bị chia điểm một cách đầy tiếc nuối.

Bojan Krkic- Ảnh Getty

Đó không hẳn là lỗi của Bojan nhưng dù sao anh cũng không được vào sân một phút nào trong chiến thắng 2-0 trước Czech ở lượt trận thứ 2. Đau buồn hơn, Krkic còn phải chứng kiến màn trình diễn chói sáng của người đàn em Adrian Lopez (lập cú đúp). Trước khi giải đấu tại Đan Mạch được diễn ra, La Roja đã rất tin tưởng và trao cho Bojan chiếc áo số 9 huyền thoại. Nhưng hiện tại, anh chỉ là còn là sự lựa chọn số 4 trên hàng công trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của HLV Milla. Bojan xếp sau Juan Mata, ngôi sao của Valencia, Jeffren, người đồng đội tại Barcelona và chân sút mới nổi Adrian Lopez của Deportivo.

Cám cảnh đó đã, đang và sẽ chờ đón khi anh trở về Barcelona. Vào đội 1 còn trước cả Pedro, nhưng giờ đây Bojan chẳng thể "buộc giày" cho người đồng đội cùng lứa chứ chưa nói đến các đàn anh như Lionel Messi hay David Villa.

Krikic là một viên ngọc thực sự nhưng anh không được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm. Trong bối cảnh Barca đang liên hệ gắt gao với Alexis Sanchez hay Giuseppe Rossi, chàng trai 20 tuổi này chỉ còn con đường rời xứ Catalunya nếu muốn được ra sân thường xuyên. Rất nhiều CLB lớn đang xếp hàng chờ chữ ký của cầu thủ được tiếp xúc thường xuyên với những nhà vô địch thế giới như Bojan. Liverpool, Arsenal và mới đây AS Roma đã liên hệ mạnh mẽ với tài năng này. "Tôi tức giận với tình cảnh của mình", Bojan nói, "Không ai nói với tôi về việc sẽ ra đi. Không cầu thủ nào muốn rơi vào tình cảnh như vậy, đặc biệt là tôi".

Dù sao, điều anh cần làm vào lúc này là quên hết mọi chuyện và thật tập trung cho cơ hội mong manh của mình tại Đan Mạch. Có thể là bắt đầu từ trận đấu với Ukraina sắp tới.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm