(TT&VH) - Ngoài “sự cố” dành cho Schalke 04 và Atletico Madrid, các đại gia của cựu lục địa đều không phải gặp nhiều chướng ngại vật đáng ngại ở vòng sơ loại thứ 3. Sẽ là những cú sốc thực sự đối với giới hâm mộ, nếu như những Barca, Juve, Arsenal, hay Liverpool không thể đi tiếp, trước những đối thủ hoàn toàn dưới cơ.
Đại gia dễ thở
Tại lượt sơ loại này, nước Anh rất nhiều khả năng sẽ bảo toàn được lực lượng cho tới vòng bảng. Cả Liverpool và Arsenal đều chỉ phải gặp Standard Liege và FC Twente, các CLB thực sự là “cửa dưới” đối với họ. Twente là đội bóng Hà Lan lần đầu tiên có mặt ở Champions League, trong khi Standard Liege cũng chỉ là một đại diện Bỉ thuộc hạng xoàng ở châu Âu trong thời điểm hiện tại. Liverpool và Arsenal đã trải qua những trận đấu chuẩn bị khá thành công, và sẽ không khó để nhận định về những chiến thắng dễ dàng của 2 ông lớn xứ sương mù.
Trên lý thuyết, 2 đại diện khác rất đáng chú nhất ở vòng sơ loại thứ 3 này, Barcelona và Juventus cũng không gặp nhiều thách thức, trước các đối thủ bị xem là “bé hạt tiêu” của cựu lục địa. Barca của Josep Guardiola sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Beitar Jerusalem (Israel) và Wisla Krakow (Ba Lan), trong khi Juve cũng chỉ phải vượt qua một trong 2 đối thủ Tampere United của Phần Lan, hoặc Artmedia Petrzalka của Slovakia. Cả 2 gã khổng lồ Barca và Juve đều đã có những sự đầu tư lớn trong mùa hè vừa qua, có lẽ điều mà người hâm mộ quan tâm sẽ chỉ là việc họ giành chiến thắng như thế nào mà thôi.

Torres và Liverpool sẽ có trận đấu dễ dàng với Standard Liege
Ở vòng sơ loại này, còn tới 2 nhà cựu vô địch châu Âu góp mặt. Steaua Bucuresti sẽ đối mặt với Galatasaray, trong khi Olympique Marseille sẽ gặp SK Brann của Na Uy, hoặc Ventspils của Latvia. Marseille sẽ chiếm ưu thế, nhờ danh tiếng và chất lượng cao về nhân sự. Nhưng trận chiến giữa Steaua và Galatasaray sẽ hứa hẹn rất nóng bỏng. Đây đều là 2 CLB có truyền thống ở Romania và Thổ, với thực lực ngang bằng, họ sẽ thực sự là những đối thủ khó chịu của nhau.
Schalke 04, CLB Đức đã lọt vào tới tứ kết mùa trước, rõ ràng đã không thể cảm thấy khó chịu hơn được nữa, khi các lá thăm ở Nyon bắt họ gặp Atletico. Dù đại diện tới từ Madrid mới chỉ lần đầu tiên trở lại Champions League kể từ mùa bóng 96-97, nhưng họ vẫn sẽ là một bài toán khó cho bất cứ ai. Những lá thăm may rủi đã mang tới 1 cặp đấu rất đáng chú ý, nhưng lại tước đi một niềm hy vọng của Tây Ban Nha, hoặc Đức ở vòng bảng Cúp C1 năm nay.
Sự có mặt của các giants-killer
Ở một số diễn biến đáng chú ý khác tại lễ bốc thăm, hàng loạt các giants-killer đang hứa hẹn sẽ góp mặt ở vòng 3, sau khi đạt được các kết quả thuận lợi ở lượt đi vòng 2. Đại diện có cái tên rất dài của Đảo Síp: Anorthosis Famagusta đang đứng trước cơ hội rất lớn để đi tiếp (với Olympiacos), sau khi bất ngờ hạ Rapid Wien tới 3 bàn không gỡ sau trận lượt đi.
Bate Borisov của Belarus cũng đã thắng Anderlecht 2-1 ngay tại Bỉ, tạo ra ưu thế không nhỏ để vào chơi cùng Levski Sofia. Đáng chú ý hơn cả là Dynamo Kiev, gã khổng lồ của Ukraine đã có được thắng lợi 2-1 trước Drogheda United của Ailen, qua đó hứa hẹn sẽ cùng Spartak Moskva tạo ra một cặp đấu thú vị nữa ở vòng 3.
Niềm tự hào của Scotland, Rangers cũng đã bất ngờ bị Kaunas từ Litva cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 2. Nếu như Kaunas có thể lọt vào vòng 3, thậm chí họ còn có cơ hội làm nên lịch sử, khi chỉ phải gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Aalborg của Đan Mạch và Modrica (Bosnia).
Vào thứ 4 tuần tới, các trận đấu lượt về vòng sơ loại thứ 2 sẽ kết thúc. Các trận đấu ở vòng sơ loại thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13-8, lượt về ngày 26-27-8. 16 đội đi tiếp sẽ được bốc thăm tiếp cùng 16 đại diện đã chính thức có mặt ở vòng bảng. Mùa bóng năm nay, trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở Rome, ngày 27-5-2009.
|
Bốc thăm vòng sơ loại thứ 3
Anorthosis Famagusta (Síp) / Rapid Wien (Áo) - Olympiacos (Hy Lạp) Vitória SC (Ba Lan) - Goteborg (Thụy Điển) / FC Basel (Thụy Sỹ) Shakhtar Donetsk (Ukraine) - Domzale (Slovenia) / Dinamo Zagreb (Croatia) Schalke 04 (Đức) – Atletico Madrid (TBN) Aalborg (Đan Mạch) / Modrica (Bosnia) - Rangers (Scotland) / Kaunas (Litva) Barcelona (TBN) - Beitar Jerusalem (Israel) / Wisla Kraków (Ba Lan) Levski Sofia (Bulgaria) - Anderlecht (Bỉ) / BATE Borisov (Belarus) Standard Liege (Bỉ) - Liverpool FC (Anh) Inter Bakı (Azerbaijan) / Partizan (Serbia) - Fenerbahce (TNK) / Budapest (Hungary) FC Twente (Hà Lan) - Arsenal (Anh) Spartak Moskva (Nga) - Drogheda United (Ireland) / Dynamo Kyiv (Ukraine) Juventus (Italia) - Tampere United (Phần Lan) / Artmedia Petrzalka (Slovakia) Brann (Na Uy) / Ventspils (Latvia) - Olympique Marseille (Pháp) Fiorentina (Italia) - Slavia Praha (Czech) Galatasaray (TNK) - Steaua Bucuresti (Romania) Panathinaikos (Hy Lạp) / Dinamo Tbilisi (Gruzia) - FC Sheriff (Macedonia) / Sparta Praha (Czech). |
Tiểu Yến