Trừ Ronaldo, vốn rất được người Anh chờ đợi sẽ gặp lại M.U, 3 chữ ký đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng Hè 2009, đã được đưa đến với các đội bóng cũ. Vụ bom tấn đầu tiên của Hè này chính là Kaka, sau khi rời Milan và gia nhập Real Madrid với giá 65 triệu euro. Hôm bán Kaka, người đã gắn bó với San Siro suốt 6 năm trời và góp công lớn đưa Milan lọt vào 2 trận CK Champions League, ông chủ Berlusconi khẳng định Milan bán anh chỉ "vì lý do kinh tế". Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây, lại chính Berlusconi cho rằng Milan vẫn giữ được sức mạnh dù mất Kaka vì giờ họ đã có người hùng mới là Ronaldinho. Thực hư của cuộc sống không Kaka sẽ ra sao với Milan, câu trả lời sẽ xuất hiện sớm khi Milan đụng độ với Real Madrid trong 2 lượt trận thuộc bảng C, vốn có thêm Marseille và FC Zurich.
Những lá thăm duyên nợ như muốn trêu ngươi khi nhét ĐKVĐ Barca và Inter vào cùng một bảng đấu (bảng C, có thêm Dinamo Kiev và Rubin Kazan) sau khi họ thực hiện vụ trao đổi có lẽ là đình đám nhất trong lịch sử. Để có được mục tiêu Zlatan Ibrahimovic, Barca không ngần ngại chi ra số tiền lên đến 45 triệu euro (về sau nộp thêm 5 triệu euro tiền phạt vì Hleb không chịu đến Inter theo dạng cho mượn) các thêm chân sút Samuel Eto'o.

Quan hệ giữa Ibrahimovic và BLĐ đôi lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng không đến mức tồi tệ như giữa Eto'o và Barca. Inter để Ibrahimovic đến Barca đơn giản là vì tham vọng cá nhân của anh, để rồi giờ đây, họ phải đối mặt với bao vấn đề về cuộc sống không Ibra. Trận khai màn Serie A, Inter đã bị tân binh bé nhỏ Bari cầm hòa 1-1 ngay tại San Siro và CĐV đội bóng sóc xanh đen đã bắt đầu thấy nhớ Ibra cho dù người thay thế anh, Eto'o đã ghi bàn. Ngược lại ở Barca, Ibra chưa chứng tỏ nhiều trong giai đoạn tập huấn mùa Hè cũng như chưa thể hiện sự xứng đáng với giá trị của mình, lên đến 70 triệu euro.
Người Ý lâm nguy, người Anh nhẹ thở
Một lần nữa, số phận của bóng đá Italia lại lâm nguy ở đấu trường châu Âu. Mùa 2007-2008, không đội bóng Italia này vượt qua vòng tứ kết. Mùa trước, họ đều không qua nổi vòng 1/8. Cứ đà này, đại diện của nền bóng đá hùng mạnh một thời Serie A sẽ dừng chân ở vòng bảng năm nay? Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Milan chắc chắn sẽ không nhẹ thở khi đối mặt với Real Madrid cùng Marseille ở bảng C. Tại bảng F của Inter, Barca vẫn là ƯCV số 1 cho 1 trong 2 chiếc vé trong khi Dinamo Kiev luôn tỏ ra khó lường ở đấu trường châu Âu. Juve sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Bayern Munich, đội bóng sắp hoàn thành vụ chuyển nhượng Robben trong khi vẫn giữ lại Ribery ít nhất 1 năm, và ĐKVĐ Ligue 1 là Bordeaux. Ở bảng E, khả năng Fiorentina qua được vòng bảng là rất thấp khi họ gặp phải 2 đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường Champions League là Liverpool và Lyon.
Ngược với Italia, người Anh chắc chắn hài lòng với kết quả bốc thăm. Arsenal có thể yên tâm về các đối thủ như AZ, Olympiakos và Standard đến từ Bỉ. M.U coi như đã cầm chắc 1 suất vào vòng 1/8 khi họ rơi vào bảng đấu có CSKA Moskva, Besiktas và Wolfsburg. Chelsea sẽ gặp đôi chút khó khăn, tuy nhiên những Porto, Atletico Madrid, APOEL không cùng đẳng cấp với họ.
|
KẾT QUẢ BỐC THĂM Bảng A: Bayern Munich (Đức), Juventus (Italia), Bordeaux (Pháp), Maccabi Haifa (Israel) Bảng B: M.U (Anh), CSKA Moskva (Nga), Besiktas (TNK), Wolfsburg (Đức) Bảng C: AC Milan (Italia), Real Madrid (TBN), Marseille (Pháp), FC Zurich (Thụy Sỹ) Bảng D: Chelsea (Anh), Porto (BĐN), Atletico (TBN), APOEL (đảo Síp) Bảng E: Liverpool (Anh), Lyon (Pháp), Fiorentina (Italia), Debrecen (Hungary) Bảng F: Barcelona (TBN), Inter Milan (Italia), Dinamo Kiev (Ukraina), FC Rubin Kazan(Nga) Bảng G: Sevilla (TBN), Rangers (Scotland), Stuttgart (Đức), Unirea (Romania) Bảng H: Arsenal (Anh), AZ Alkmaar (Hà Lan), Olympiakos (Hy Lạp), Standard (Đan Mạch) |