Vòng 3 FA Cup: Hoài niệm xa xăm

08/01/2011 16:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Ba mươi bốn năm trước, ngày 21/5/1977 là một ngày buồn thảm với Liverpool. Đó là mùa họ rất thành công với chức vô địch giải hạng Nhất (tiền thân Premier League bây giờ) và lên ngôi ông hoàng châu Âu.

Nhưng, giấc mơ ăn ba đã đổ vỡ tan tành và đầy tiếc nuối khi Liverpool thất bại 1-2 ngay ở trận chung kết FA Cup. Đối thủ ngày đó của họ tại Wembley chính là Manchester United. Dù được đánh giá cao hơn hẳn song ngay đầu hiệp hai, Liverpool đã hứng chịu bàn thua. Họ nhanh chóng gỡ hòa để rồi cũng nhanh chóng bị… dẫn tiếp. Cả ba bàn thắng của hai đội được thực hiện trong vẻn vẹn năm phút (từ 50 đến 55).

Nghiệt ngã hơn cho Liverpool, 22 năm sau, trong một mùa giải hào hùng, chính M.U chứ không phải ai khác đã lập cú ăn ba Premier League, Champions League, FA Cup để đi vào lịch sử bóng đá Anh là đội đầu tiên làm nên kỳ tích đó.

Những cổ động viên trung thành của Liverpool vẫn sẽ lặn lội theo chân đội nhà đến thành Manchester cuối tuần này như họ vẫn hát vang “You’ll never walk alone”. Nhưng tâm trạng thì nặng trĩu bởi hy vọng đã mất và đội bóng yêu thương đang lê bước nhọc nhằn…

Mười một điểm cách tốp bốn, giấc mơ quay về vị thế đại gia cứ ngày một xa xăm với Liverpool. Và giáp mặt với Manchester United lúc này như khiến nỗi đau nhân đôi. Một màu đỏ đang hừng hực hướng tới ngôi vị cao nhất bóng đá Anh. Một màu đỏ đang lầm lũi trên con đường bất định. Điều đáng nói hơn, họ hiện cùng chia sẻ danh hiệu đội bóng thành công nhất xứ sương mù với 18 lần vô địch, chỉ có điều Liverpool sắp tụt xuống nhìn M.U ngạo nghễ cùng lần thứ 19 nếu Old Trafford giữ vững bước đà hiện nay.

Liverpool hiện giờ chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ vàng son- Ảnh Getty
Nếu Carlo Ancelotti còn tự thấy mình may mắn chưa bị Chelsea sa thải sau giai đoạn sa sút vừa qua thì không hiểu Roy Hodgson đang nghĩ gì? Có lẽ lí do duy nhất để huấn luyện viên này còn giữ được ghế tại Anfield lâu như vậy là vì các ông chủ Mỹ mới còn bận rộn sắp xếp, ổn định lại vấn đề tài chính của câu lạc bộ, đồng thời một cuộc cải tổ mạnh trong mùa Đông chưa bao giờ là giải pháp thích hợp nhất.

Thực ra, đưa một người khác về thay thế Hodgson lúc này cũng không dễ giải quyết được cuộc khủng hoảng ở Liverpool, dù đó có là một Kenny Dalglish huyền thoại. Căn bệnh Anfield đang mắc phải đòi hỏi một cuộc đại giải phẫu thực sự từ không chỉ băng ghế huấn luyện mà còn cả đội hình.

Trong bối cảnh lúc này, những sân chơi như FA Cup hay Europa League giống con dao hai lưỡi. Chúng có thể níu kéo hy vọng về một mùa giải không trắng tay, nhưng cũng có thể biến những nỗ lực vươn lên ở Premier League thành công cốc khi phải kéo căng lực lượng vốn đã mong manh của Liverpool.

Đụng độ M.U ngay từ vòng 3 FA Cup là kịch bản tệ hại với Liverpool lúc này bởi viễn cảnh sớm phải rời giải đấu này. Gặp kình địch truyền thống có thể là cơ hội cho họ xốc lại khí thế của một đội bóng lớn, nhưng để chiến thắng tại Old Trafford lại là nhiệm vụ dường như bất khả thi. Nhà hát của những giấc mơ đang giống như một pháo đài thực sự của Quỷ đỏ mùa này, nơi M.U đã thắng tới 10/11 trận trong khuôn khổ Premier League. Và Liverpool cũng khó mà chờ đợi đối thủ sẽ buông. Những xáo trộn đội hình khi tiếp Stoke vừa qua cho thấy Alex Ferguson đang đầy quyết tâm hướng tới cuộc đụng độ cuối tuần. Dù FA Cup là danh hiệu thừa thãi ở Old Trafford (11 chiếc) nhưng đã khá lâu, M.U chưa tận hưởng niềm vui này (lần gần nhất vô địch là mùa giải 2003-2004). Hơn nữa, đây cũng hứa hẹn là sân chơi để Ferguson rèn giũa thêm gương mặt trẻ.

Mỗi khi hai màu đỏ đụng độ nhau, bóng đá Anh luôn sôi sục với trận derby vùng Tây Bắc này. Nhưng trong bối cảnh người đỉnh cao, kẻ vực sâu hiện tại, e rằng câu chuyện ở Old Trafford cuối tuần chỉ kéo dài khúc hoan ca của chủ nhà, nỗi đau dai dẳng của những vị khách mà thôi…

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm