Stoke - M.U 1-1: "Quỷ Đỏ" sa lầy ở Britannia

25/09/2011 01:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sớm có bàn mở tỷ số nhờ nỗ lực của Nani song Man United đã không thể duy trì được mạch trận toàn thắng khi Crouch đã gỡ hoà trong thời gian còn lại của trận đấu, giữ lại một điểm cho Stoke.

Một tình huống quyết liệt trên sân - Ảnh Getty

Lường trước được sự nguy hiểm tới từ đội chủ nhà Stoke, HLV Alex Ferguson đã sử dụng đội hình mạnh nhất của Man United lúc này song một chấn thương, có thể là dây chằng, trong buổi tập cuối cùng đã tước cơ hội ra sân thi đấu của Wayne Rooney.  Sát cánh trên hàng công cùng của M.U là bộ đôi Berbatov và Javier Hernandez song chẳng được bao lâu, đội hình của đội khách lại bị xáo trộn. Lối chơi đậm chất thể lực cùng với những pha vào bóng quyết liệt được Stoke sử dụng triệt để. Và chỉ sau năm phút có mặt trên sân, J.Hernandez đã dính chấn thương, buộc phải rời sân sau cú tắc bóng của Woodgate. Đây cũng là tình huống gây tranh cãi khi BHL và cầu thủ Man United cho rằng trung vệ người Anh đã phạm lỗi với tiền đạo người Mexico.

Thiếu vắng những lựa chọn hàng đầu trên hàng công, Man United thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Hai cánh của đội khách thay vì chơi dạt rộng ra hai biên thì nay tập trung bó sát vào khu vực cấm địa để khai thác những tình huống bóng ngắn. Xem ra đây là một phương thức hữu hiệu của M.U vì các hậu vệ cao to của Stoke xoay trở khá chậm chạp trước những pha xử lý kỹ thuật của cầu thủ đối phương. Phút 26, Nani phối hợp đập nhả với Fletcher và chính tiền vệ người Bồ Đào Nha đã dùng kỹ thuật cá nhân để vượt qua trung vệ của Stoke rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới Begovic.

Bất ngờ bị thủng lưới khi đang có được thế trận không đến nỗi nào, các cầu thủ Stoke ngay lập tức dồn đội hình lên tìm bàn san hoà. Tuy nhiên, những nỗ lực dứt điểm của đội chủ nhà đều chưa thể một lần khuất phục thủ môn De Gea. Dù không ít lần thủ môn của M.U bị đối phương chơi tiểu xảo trong các tình huống đá phạt song De Gea vẫn giữ được sự tập trung cần có. Phút 28, De Gea đã xuất sắc bay người đẩy bóng trước cú sút cực căng của Wilkinson. Không lâu sau đó, Walters lại thử tài De Gea bằng một cú dứt điểm chéo góc đầy khó chịu song thủ môn người Tây Ban Nha vẫn làm chủ được tình hình.

Với niềm tin tới từ chốt chặn cuối cùng mang tên De Gea, các cầu thủ Man United chơi rất tự tin và chủ động trong những phút cuối hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, trong một tình huống dàn xếp đá phạt cơ bản, Peter Crouch đã lập công cho Stoke ở phút 53. Từ pha treo bóng bổng của đồng đội, Crouch vượt qua sự truy cản của Ferdinand và P. Jones để đánh đầu tung lưới De Gea. Ít phút sau, Crouch lại có cơ hội đối mặt De Gea song cựu cầu thủ của Tottenham đã dứt điểm không thành công.

Nhờ bàn thắng của Crouch, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Man United buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng thứ hai còn Stoke cũng quyết không để đội khách ra về dễ dàng. Với lối chơi bóng Anh cơ bản, những đường tạt bóng của các cầu thủ Stoke liên tục khiến hàng phòng ngự Man United chao đảo. Trong khi đó, các đợt lên bóng của đội khách lại chưa đạt được tốc độ cần có để làm rối loạn hàng phòng ngự của Stoke. Bên cạnh một Berbatov chơi vẫn chậm chạp và rườm rà như thường lệ, Owen cũng không để lại nhiều dấu ấn. Tuổi tác và một chút e ngại trước những tình huống vào bóng của đối phương đã đôi lần khiến Owen bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc.

Phút 68, Stoke được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 23m. Tuy vậy, De Gea đã chơi tốt khi đấm bóng thành công trước cú sút rất căng của M. Wilson. Ngay lập tức, Man United có câu trả lời bằng cú dứt điểm căng không kém của A. Young ở bên cánh phải song thủ môn Begovic đã cản phá thành công. Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Alex Ferguson đã cố gắng cải thiện chất lượng của những đợt tấn công bằng hai nhân tố mới, là Ryan Giggs và Danny Welbeck. Tuy vậy, dù đã rất cố gắng nhưng hai cầu thủ này và những người còn lại của Man United đã không thể chọc thủng lưới của Stoke lần thứ hai trong trận.

Hoà trận này, Man United đã để những đội đứng sau thu hẹp khoảng cách. Tuần tới, M.U sẽ được thi đấu hai trận trên sân nhà trước FC Basel ở Champions League và sau đó là trận đấu với Norwich ở giải ngoại hạng Anh. Trong khi đó, trận hoà này một lần nữa chứng minh cho thấy tại sao Stoke được gọi là “sát thủ” của những ông lớn. Chơi không nhiều bài miếng  nhưng tinh thần thi đấu cùng quyết tâm của toàn bộ các cầu thủ đã giúp Stoke có được một trận đấu khá hay trước M.U.   

* Cầu thủ ghi bàn: Nani 27’, Crouch 52’. 

* Đội hình ra sân:

+ Stoke: Begovic, Wilkinson (Huth 83), Shawcross, Woodgate, Wilson, Pennant, Delap (Whitehead 85), Whelan, Etherington, Walters, Crouch

+ Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Valencia, Evra, Nani, Anderson, Fletcher, Young (Giggs 70), Berbatov (Welbeck 70), Hernandez (Owen 11).

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm