Liverpool vô địch Carling Cup: Gerrard không biết nên cười hay nên khóc

27/02/2012 08:59 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- Tình anh em với Anthony đã khiến cho ngày dâng cúp Carling Cup của Steven Gerrard kém vui.

Trải qua 120 phút căng thẳng với tỷ số hòa 2-2, Liverpool buộc phải đá luân lưu với Cardiff mới có thể phân định thắng bại ở trận chung kết trên sân Wembley tối Chủ nhật (26/2). Liverpool đã trải qua một trận chung kết kịch tính nhất trong lịch sử để có thể đứng lên bục vinh quang lần đầu tiên trong 6 năm qua, một chiến thắng có ý nghĩa vô cùng lớn lao với thầy trò HLV Kenny Dalglish.



Gerrard tới an ủi Anthony- Ảnh Getty

Trận đấu nói trên càng đặc biệt hơn với Steven Gerrard khi đây là lần đầu tiên tiền vệ Liverpool có cơ hội gặp mặt người anh em họ Anthony Gerrard trong một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Trước trận đấu, Anthony tuyên bố rằng sẽ không nhân nhượng với người anh em nổi tiếng nhưng đáng tiếc là trong trận chung kết này chính anh đã sút hỏng cú đá luân lưu khiến Cardiff vuột mất danh hiệu dù đã có một trận đấu kiên cường.

Nỗi buồn của Anthony cũng khiến cho ngày đăng quang của Gerrard kém vui. Tiền vệ người Anh đã không ăn mừng cùng các đồng đội khi cầu thủ Cardiff đá hỏng quả penalty cuối cùng mà thay vào đó là chạy tới an ủi cậu em đang khóc òa vì tiếc nuối. Gerrard thừa nhận rằng đó là giây phút anh cảm thấy đau lòng vì thấu hiểu nỗi buồn của người anh em.

“Tôi có những cảm xúc lẫn lộn. Tất nhiên tôi vui khi Liverpool đã giành được danh hiệu cho những CĐV của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy buồn cho Anthony, hiểu những gì  cậu ấy đã trải qua, đã nỗ lực cống hiến cho Cardiff. Tôi đã ở lại với cậu ấy sau trận đấu. Toàn bộ thành viên trong gia đình cũng ở bên cậu ấy”, vẫn lời Gerrard.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm