(TT&VH) - Trận thắng Siena 2-0 là trận thứ hai liên tiếp Milan được hưởng penalty thiếu minh bạch, mà nói thẳng ra là họ đã cố tình “diễn kịch” để đánh lừa trọng tài. HLV Allegri đã không có phát biểu nào về pha bóng Boateng “bị đốn ngã” như ông từng thừa nhận Ibrahimovic cố tình ngã kiếm phạt đền ở trận hòa Bologna, nhưng băng quay chậm cho thấy rõ ràng tiền vệ người Ghana đã ngã trước khi thủ thành Siena kịp chạm vào anh.

Boateng có thể bị treo giò - Ảnh Getty
Dư luận người hâm mộ Juventus lập tức lên tiếng đòi Lega phải áp án treo giò 2 trận với Boateng như đã từng trừng phạt ngôi sao Krasic của họ ở mùa giải trước, sau khi tiền vệ người Serbia “ăn vạ” kiếm penalty ở trận hòa Bologna 0-0. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra vì 3 nguyên nhân: 1) Tính chất của quả penalty do Boateng kiếm được không lớn như của Krasic, vì đó là lúc Milan đã dẫn 1-0 (Krasic kiếm phạt đền khi tỷ số vẫn là 0-0); 2) Đã có rất nhiều pha “ăn vạ” rõ ràng nhưng không hề bị kỷ luật từ đầu mùa (trong đó có pha của Ibrahimovic vòng trước); 3) Milan nắm trong tay giới truyền thông, mà khi báo chí không làm to chuyện, Lega chẳng việc gì phải sợ. Người ta tin rằng việc Krasic phải chịu họa mùa trước chỉ là do anh không biết chọn thời điểm “ăn vạ”, khi trận đại chiến Milan - Juventus đã cận kề. Milan không muốn cho anh góp mặt trận ấy nên họ quyết “đánh” bằng được nhờ sức mạnh báo chí.
Tuy nhiên, càng có nhiều tình huống “diễn kịch” thành công như thế này, nỗi nhức nhối về chất lượng trọng tài và những hoài nghi về việc giới cầm còi hậu thuẫn các “đại gia” (không chỉ Milan mà cả Juventus lẫn Inter đều đã được hưởng lợi từ các “tiếng còi méo”) càng tăng lên.
B.V