Thủ đô Syria chìm trong lửa đạn đẫm máu

16/07/2012 10:03 GMT+7 | Trong nước


Chiều và đêm qua (15/7), hàng loạt cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra liên tiếp tại các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, đặc biệt là khu vực Tadamun. Nhiều người chứng kiến còn cho rằng đây là cuộc giao chiến kinh hoàng nhất xảy ra ở thủ đô kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị bắt đầu ở Syria.

Tiếng súng và đại bác vang lên khắp các khu vực lân cận thủ đô Damascus trong khi tiếng còi báo động kêu kinh ỏi giữa những hàng rào chắn an ninh dày đặc khắp nơi.

Hãng thông tấn quốc gia SANA cho biết binh lính chính phủ đang theo sát những kẻ khủng bố và tay súng ở Tadamun. Các nhân chứng cho biết chính quyền địa phương đã phát động chiến dịch an ninh tại một số khu vực miền nam như Midan, Zahra và Naher Aisha cùng với khu vực Tadamun.

Truyền thông của phe ủng hộ chính phủ cho biết sau khi quân đội cho các nhóm nổi dậy có vũ trang 2 ngày để đầu hàng nhưng họ không chấp nhận, binh lính chính phủ đã tiến hành tấn công sào huyệt của các tay súng.

Mặc dù hãng thông tấn nhà nước SANA không tiết lộ chi tiết về số thương vong thiệt mạng nhưng theo thông tin của lực lượng thân chính phủ thì có khoảng 80 người thiệt mạng chủ yếu là những kẻ khủng bố trong các cuộc đụng độ xảy ra hôm qua. Tuy nhiên, thông tin của họ chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, các nhà hoạt động của phe nổi dậy lại cáo buộc quân chính phủ tấn công dân thường ở ngoại ô Damascus, khiến ít nhất 70 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin của họ cũng chưa được xác nhận và kiểm chứng.

Đây được cho là loạt vụ đụng độ khốc liệt nhất xảy ra ở thủ đô Damascus kể từ khi phong trào nổi dậy chống chính phủ bùng lên ở đất nước này hồi tháng 3 năm ngoái.

Nhiều dân cư sống o Tadamun đã phải chạy loạn đi sơ tán tại khu trại tị nạn của người Palestine – Yarmouk. Nhiều ngôi trường và nhà thờ đã được mở cửa ở Yarmouk để đón người dân Syria sang sơ tán.

Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm