Ronaldo đang cô đơn tại M.U?

02/10/2008 12:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo nói rằng anh đang rất hạnh phúc tại Man Utd, nhưng những gì mà Ronaldo thể hiện trong chuyến làm khách trước Aalborg tại Champions League hồi giữa tuần lại cho thấy một câu chuyện khác.

Cô đơn, buồn chán, có vẻ như đầu óc và trái tim của Ronaldo đang ở một nơi nào khác chứ không phải Manchester. Có lẽ chưa CĐV nào của M.U có thể quên được Ronaldo đã cố gắng làm tất cả để chia tay M.U và chuyển sang Real Madrid hồi mùa Hè. Tiền vệ người BĐN đã nói và làm mọi thứ để được ra đi, nhưng BLĐ M.U và Sir Alex đã thuyết phục được Ronaldo ở lại. Sau đó đội bóng và các cầu thủ đã nói rằng họ sẽ cư xử như bình thường với Ronaldo sau vụ đào tẩu không thành, nhưng liệu tất cả có thể trở lại bình thường?

Những dấu hiệu trong chuyến làm khách của M.U trước Aalborg tại Champions League lại cho thấy một câu chuyện khác. Ai cũng biết Ronaldo là cầu thủ hăng hái, sôi nổi nhất của đội bóng và luôn là trung tâm của các trò vui, nhưng trong chuyến bay tới Đan Mạch hôm thứ Hai người ta lại thấy Ronaldo ngồi một mình và trầm ngâm. Và khi chuyến bay trở các cầu thủ M.U đáp xuống sân bay Đan Mạch, Ronaldo lại đứng biệt lập với các đồng đội khi mà họ đang vui vẻ cười đùa và ký tặng các fan hâm mộ bản xứ. Chỉ đến khi các cầu thủ M.U lấy hành lý thì người đồng hương của Ronaldo là Nani mới vẫy tay ra hiệu cho anh.
Ronaldo ở lại, nhưng chưa thể toàn tâm toàn ý với M.U?

Dù Ronaldo đã chơi rất cố gắng trong chiến thắng 3-0 của M.U trước đội chủ nhà Aalborg, nhưng dường như tiền vệ người BĐN hầu như không có bất cứ cử chỉ giao tiếp nào với các đồng đội và tỏ ra biệt lập trên sân. Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu Ronaldo vẫn tỏ ra rất vui vẻ: "Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi mới chơi trận đấu đầu tiên cách đây hai tuần và các CĐV đã đánh giá tôi rất cao. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở M.U. Và tôi muốn tiếp tục được như vậy".

Trong khi đó Sir Alex cũng cho rằng Ronaldo đang đi đúng hướng: "Anh ấy đang trong quá trình tìm lại phong độ. Tôi thấy Ronaldo đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều trong trận đấu với Aalborg. Anh ấy luôn gây nguy hiểm cho đối phương. Ronaldo đã có thể lập cú đúp, nhưng anh ấy lại tạo cơ hội cho Berbatov".
 
Tiền vệ người BĐN đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U trong mùa giải mới khi góp một bàn trong trận thắng Boro 3-1 tại Carling Cup. Ronaldo cũng là tâm điểm trong trận đấu với Bolton tại Premier League hồi cuối tuần trước khi kiếm cho đội nhà một quả penalty và thực hiện thành công mở tỷ số cho M.U. Ngoài ra, tiền vệ người BĐN còn có pha giật gót rất thông minh tạo điều kiện cho Rooney ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.
 
Dù đã tỏa sáng, nhưng có lẽ những tiếng hoan hô trên các khán đài dành cho Ronaldo không còn nồng nhiệt như mùa giải trước khi các fan hâm mộ Quỷ Đỏ còn hát vang "Viva Ronaldo".
 
MV (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm